1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thèm ngủ kinh được, xong việc thì thiên hạ đi ngủ từ cái đời tám hoánh nào rồi. Chậc nhưng cũng bõ công bỏ ra, trông ngon lành lắm.
    Mấy cái tập tài liệu dở hơi này khó dịch quá thể, đọc hiểu thì dễ, diễn xuôi cũng ngon nhưng mà trời ạ đấy là cho mình với cả diễn thuyết còn đây là tài liệu để cho người khác đọc . Mà đã là tài liệu thì....
    Sắp cuối tuần rồi 1 2 3 cố lên thôi. Ặc ặc.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận được tin báo of bà già Real_than_chet.
    chẹp, anh lại thầm đem lòng mến mộ em roài he he. lúc ý anh đang đi uống nước với bạn ,hè.
    đi kiếm xèng rồi thỉnh thoảng rủ anh đi uống cà phê nhá em yêu
    tặng em vì sáng nay a ko có mẹt :
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận được tin báo of bà già Real_than_chet.
    chẹp, anh lại thầm đem lòng mến mộ em roài he he. lúc ý anh đang đi uống nước với bạn ,hè.
    đi kiếm xèng rồi thỉnh thoảng rủ anh đi uống cà phê nhá em yêu
    tặng em vì sáng nay a ko có mẹt :
  4. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mưa tầm tã cả sáng nhưng vẫn chạy ra khỏi nhà để thực hiện một sứ mệnh mà nó chỉ có một lần trong đời. Mọi việc đã xong xuôi, tất cả đều như mong muốn. Đúng như thế phải không! Có lẽ còn hơn cả mong đợi nữa . Giờ hãy dành thời gian để tận hưởng niềm vui trong tâm trạng cũng chỉ có một lần trong đời thôi.
  5. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mưa tầm tã cả sáng nhưng vẫn chạy ra khỏi nhà để thực hiện một sứ mệnh mà nó chỉ có một lần trong đời. Mọi việc đã xong xuôi, tất cả đều như mong muốn. Đúng như thế phải không! Có lẽ còn hơn cả mong đợi nữa . Giờ hãy dành thời gian để tận hưởng niềm vui trong tâm trạng cũng chỉ có một lần trong đời thôi.
  6. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe ^^ Hè năm nay thất hứa với nhiều người >< Chán wá >< Sry tất cả nhá ^^ Ai đọc được những dòng nì thì bỏ quá cho em
    Dooms à ^^ Chả hiểu Dooms đang nghĩ giề nhẩy??? gần 2 tuần roài đấy Dooms nghĩ giề? Nói cho em nghe đi >< Mà thui khỏi nói vì chả ích giề đâu á >< Em ko nghe đâu >< Anyway Thank u 4 luving me
  7. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe ^^ Hè năm nay thất hứa với nhiều người >< Chán wá >< Sry tất cả nhá ^^ Ai đọc được những dòng nì thì bỏ quá cho em
    Dooms à ^^ Chả hiểu Dooms đang nghĩ giề nhẩy??? gần 2 tuần roài đấy Dooms nghĩ giề? Nói cho em nghe đi >< Mà thui khỏi nói vì chả ích giề đâu á >< Em ko nghe đâu >< Anyway Thank u 4 luving me
  8. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ... kỉ niệm của ngày hôm qua vẫn còn đọng ... như giọt sương sớm ban mai lung linh chơi đùa trên các bông hoa trong vườn. Sáng sớm, không khí thật trong lành! Tự rủ nhau tràn về! Lâu lắm rồi mới cảm nhận cái cảm giác Hà Nội vẫn như chìm trong giấc ngủ đêm hè. Hoà mình vào thiên nhiên thật thú vị. Cái cảm giác đứng một mình trước biển mênh mông, cái cảm giác đứng trên núi cao rồi nhắm mắt mặc cho gió, nắng và mưa đắm chìm khắp cơ thể phê khủng khiếp! Lâu lắm rồi không còn được biết đến thiên nhiên như là một người bạn nữa! Ngẫm lại thấy lao đầu vào làm việc, còng hết cả lưng mà bỏ hết cả các cảm giác kì thú thật là ... Chi phí cơ hội là qúa lớn . Bỏ việc đi nghỉ thôi!
  9. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ... kỉ niệm của ngày hôm qua vẫn còn đọng ... như giọt sương sớm ban mai lung linh chơi đùa trên các bông hoa trong vườn. Sáng sớm, không khí thật trong lành! Tự rủ nhau tràn về! Lâu lắm rồi mới cảm nhận cái cảm giác Hà Nội vẫn như chìm trong giấc ngủ đêm hè. Hoà mình vào thiên nhiên thật thú vị. Cái cảm giác đứng một mình trước biển mênh mông, cái cảm giác đứng trên núi cao rồi nhắm mắt mặc cho gió, nắng và mưa đắm chìm khắp cơ thể phê khủng khiếp! Lâu lắm rồi không còn được biết đến thiên nhiên như là một người bạn nữa! Ngẫm lại thấy lao đầu vào làm việc, còng hết cả lưng mà bỏ hết cả các cảm giác kì thú thật là ... Chi phí cơ hội là qúa lớn . Bỏ việc đi nghỉ thôi!
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mát mẻ 1 tí, hôm nay lại nắng chói lên rồi. Chán quá .
    Tuần trước vẫn còn thong dong. Đi chơi phè ra để rồi bị xoè. Đẹp mặt.
    Bước sang tuần này thì khủng hoảng thật rồi . 2 ngày nữa thôi
    Thông báo: có người đang bị stress cấp độ lớn và có nguy cơ tử vong cao nếu vẫn tiếp tục ngập lụt trong đống sách vở KT này .
    Chết...đaaayyy...
    Ặc...ă....ă...c....c..c...

Chia sẻ trang này