1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/6/2005: Cuối cùng điều đó cũng đã đến! Một cách lặng lẽ! Một ngày đáng nhớ!
  2. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    can''t help bursting into tears...!!!!!!!!!!!!!!
    what''s happening to me? my God...................................
  3. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    can''t help bursting into tears...!!!!!!!!!!!!!!
    what''s happening to me? my God...................................
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0

    Chà, biết viết gì cho những ngày qua.
    Cái điều mình nghĩ từ lâu cuối cũng đã xảy ra. Sớm muộn gì cũng sẽ phải nói thẳng với nhau. Có điều, hơi bất ngờ và chóng vánh.
    Thất vọng. Hờ, nhưng nó chỉ làm mình mất 1 buổi tối để suy nghĩ và ko học hành gì . Có lẽ cũng chỉ đáng thế thôi.
    Cái gì ngay từ đầu nhạt nhoà thì cũng kết thục bạc bẽo thế cả.
    Ảnh hưởng tí chút. Nhưng kệ thôi. Trước mắt là kì thi với 1 lô xích xông chông gai còn lại.. Hôm nay tự hào học hành rất hiệu quả, khác hẳn mọi khi.
    Sao nhỉ?? Sao ban ngày thì ưỡn ẹo, để rồi ban đêm phải cày khổ sở thế chứ?? P ơi là P.. Ồ, nhưng đêm thì có nhiều cái lí thú, hehe
    ---------------------
    P/S: what happened 2 U, my dear ?? ....
    Từ hôm mưa nhận msg của mày , tao đã thấy hơi lo.
    Gì thì gì.. Tập trung vào ôn thi đi đã nhé
    --------------------
    P/S 2: phản đối việc giám thị cốc vào đầu sinh viên .. Phản đối...phản đối..
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0

    Chà, biết viết gì cho những ngày qua.
    Cái điều mình nghĩ từ lâu cuối cũng đã xảy ra. Sớm muộn gì cũng sẽ phải nói thẳng với nhau. Có điều, hơi bất ngờ và chóng vánh.
    Thất vọng. Hờ, nhưng nó chỉ làm mình mất 1 buổi tối để suy nghĩ và ko học hành gì . Có lẽ cũng chỉ đáng thế thôi.
    Cái gì ngay từ đầu nhạt nhoà thì cũng kết thục bạc bẽo thế cả.
    Ảnh hưởng tí chút. Nhưng kệ thôi. Trước mắt là kì thi với 1 lô xích xông chông gai còn lại.. Hôm nay tự hào học hành rất hiệu quả, khác hẳn mọi khi.
    Sao nhỉ?? Sao ban ngày thì ưỡn ẹo, để rồi ban đêm phải cày khổ sở thế chứ?? P ơi là P.. Ồ, nhưng đêm thì có nhiều cái lí thú, hehe
    ---------------------
    P/S: what happened 2 U, my dear ?? ....
    Từ hôm mưa nhận msg của mày , tao đã thấy hơi lo.
    Gì thì gì.. Tập trung vào ôn thi đi đã nhé
    --------------------
    P/S 2: phản đối việc giám thị cốc vào đầu sinh viên .. Phản đối...phản đối..
  6. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1

    MẮT
    Em đừng nói về nỗi cô đơn
    Không ai nói hay hơn đôi mắt
    Vén màn đêm bí mật
    Mắt kể chuyện những cơn mơ, đêm khuya cứ giật mình.
    Dù em muốn lặng thinh
    Thì những giấc mơ vẫn đều có cánh
    Kể về anh những đêm buồn lạnh
    Ngón em gầy víu lại vị tình xưa
    Em có tin gió mưa
    Chỉ toàn điều chân thật
    Trong đôi mắt là những điều sâu nhất
    Mà khát khao cất dấu không thể khoá vào đâu.
    Hãy đi lại từ đầu
    Để cho nỗi cô đơn từ mắt em bay nhảy
    Cho màn đêm bốc cháy
    Những thức giấc cô đơn.
    Đôi mắt yêu thương là đôi mắt trong hơn...

    (CR nguoi_thuong)
  7. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1

    MẮT
    Em đừng nói về nỗi cô đơn
    Không ai nói hay hơn đôi mắt
    Vén màn đêm bí mật
    Mắt kể chuyện những cơn mơ, đêm khuya cứ giật mình.
    Dù em muốn lặng thinh
    Thì những giấc mơ vẫn đều có cánh
    Kể về anh những đêm buồn lạnh
    Ngón em gầy víu lại vị tình xưa
    Em có tin gió mưa
    Chỉ toàn điều chân thật
    Trong đôi mắt là những điều sâu nhất
    Mà khát khao cất dấu không thể khoá vào đâu.
    Hãy đi lại từ đầu
    Để cho nỗi cô đơn từ mắt em bay nhảy
    Cho màn đêm bốc cháy
    Những thức giấc cô đơn.
    Đôi mắt yêu thương là đôi mắt trong hơn...

    (CR nguoi_thuong)
  8. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lắm việc phát sinh, nhà cứ bấn cả lên.
    Mệt phờ. Ốm. Cáu. Khó chịu.
    Hôm qua lại ăn mắng.
    Píu à, lúc đấy em muốn nói chuyện với chị quá.
    Chả thấm gì so với mọi lần đâu. Nhưng lúc đấy sao cay mắt thế. Chả tin là khóc..... Mà chả biết, hôm qua chót uống. Ừ, có lẽ tại rượu.
    Em bị nói thế nào cũng đc. Quen rồi.
    Nhưng ko muốn M định kiến và nghĩ ko tốt về bạn bè em.
    M lại mang em ra so sánh với Píu, mệt quá đi.
    Có lẽ, em phải điều chỉnh lại cách cư xử của mình.
    Em đã sai từ đâu nhỉ
    Chán.
  9. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lắm việc phát sinh, nhà cứ bấn cả lên.
    Mệt phờ. Ốm. Cáu. Khó chịu.
    Hôm qua lại ăn mắng.
    Píu à, lúc đấy em muốn nói chuyện với chị quá.
    Chả thấm gì so với mọi lần đâu. Nhưng lúc đấy sao cay mắt thế. Chả tin là khóc..... Mà chả biết, hôm qua chót uống. Ừ, có lẽ tại rượu.
    Em bị nói thế nào cũng đc. Quen rồi.
    Nhưng ko muốn M định kiến và nghĩ ko tốt về bạn bè em.
    M lại mang em ra so sánh với Píu, mệt quá đi.
    Có lẽ, em phải điều chỉnh lại cách cư xử của mình.
    Em đã sai từ đâu nhỉ
    Chán.
  10. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cảm giác mất dần bạn bè . Thấy mọi người đều xa lạ hơn. Tại mình hay tại ai? lạc lõng quá!!! Muốn khóc mà nước mắt lại chảy vào trong. Mệt mỏi. Chảng còn muốn nghĩ, muốn làm gì nữa....Tại sao lại thế? Nobody knows.

Chia sẻ trang này