1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Only on paper not in reality. Tommorow is a new bitter day. Life is a long, bitter fight to achieve a new, higher position ''cos we''re living in a damn material world.
  2. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Anh có vài lời cho Hogwart nè ! Thế giới đẹp hay không còn tuỳ thuộc vào quan điểm và khả năng nhận thức của mỗi cá nhân. Càng đi nhiều, biết nhiều mới thấy thế giới lắm điều buồn cười do con người tạo ra, cái "thế giới vật chất chiết tiệt" đó! Chỉ có thể nhận xét chung là thế giới thật đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, ... Còn nó đẹp hay không thì còn tùy người, tùy lúc, tùy hoàn cảnh, tùy tâm trạng. Cái sự tương đối luôn gắn liền với cuộc sống mà!
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Anh có vài lời cho Hogwart nè ! Thế giới đẹp hay không còn tuỳ thuộc vào quan điểm và khả năng nhận thức của mỗi cá nhân. Càng đi nhiều, biết nhiều mới thấy thế giới lắm điều buồn cười do con người tạo ra, cái "thế giới vật chất chiết tiệt" đó! Chỉ có thể nhận xét chung là thế giới thật đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, ... Còn nó đẹp hay không thì còn tùy người, tùy lúc, tùy hoàn cảnh, tùy tâm trạng. Cái sự tương đối luôn gắn liền với cuộc sống mà!
  4. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sắp rồi. Còn hai ngay nữa. Buồn thật.
    Ba năm nữa, chắc mọi thứ thay đổi nhiều lắm.
  5. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sắp rồi. Còn hai ngay nữa. Buồn thật.
    Ba năm nữa, chắc mọi thứ thay đổi nhiều lắm.
  6. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bạn thân đi học xa cũng buồn em nhỉ! Mừng cho bạn em thôi!
    Hôm nay đi đường gặp cô bạn đại học. Em gái mừng hú! Tưởng gì, đập ngay vào tay mình thiếp mời đám cưới! T2 tuần sau nhé! Ôi vậy à! T2 tới anh đi hai đám cưới liền "em" ạ ! Sướng nhỉ, thế anh bao giờ cưới đấy?! Haha, thấy bảo còn lâu em gái ạ! Các cụ xem bói bảo thế! Nhưng anh ít tin vào bói toán lắm! Vậy hãy chứng minh là mình đúng đi! Tất nhiên rồi, đợi anh kiếm người yêu đã nhé ! Mà sao em cưới sớm thế! Mới có người yêu mà! Cưới sớm cho chắc! Lão người yêu em hay la cà, đàn đúm! Chẳng biết thế nào! Ờ, em tính cẩn thận nhỉ ... ! Nhất em rồi đấy ...
    Kết luận: Toàn các em gái đầy chất "ràng buộc" hoang dã !

  7. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bạn thân đi học xa cũng buồn em nhỉ! Mừng cho bạn em thôi!
    Hôm nay đi đường gặp cô bạn đại học. Em gái mừng hú! Tưởng gì, đập ngay vào tay mình thiếp mời đám cưới! T2 tuần sau nhé! Ôi vậy à! T2 tới anh đi hai đám cưới liền "em" ạ ! Sướng nhỉ, thế anh bao giờ cưới đấy?! Haha, thấy bảo còn lâu em gái ạ! Các cụ xem bói bảo thế! Nhưng anh ít tin vào bói toán lắm! Vậy hãy chứng minh là mình đúng đi! Tất nhiên rồi, đợi anh kiếm người yêu đã nhé ! Mà sao em cưới sớm thế! Mới có người yêu mà! Cưới sớm cho chắc! Lão người yêu em hay la cà, đàn đúm! Chẳng biết thế nào! Ờ, em tính cẩn thận nhỉ ... ! Nhất em rồi đấy ...
    Kết luận: Toàn các em gái đầy chất "ràng buộc" hoang dã !

  8. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua mình thật dại dột đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Lần sau chắc chắn sẽ không lặp lại chuyện đó nữa. Cũng một phần là do đang stress rồi gặp bọn bạn, nhìn chúng nó vui quá mà mình thì ...
    Trước đây mình đã ước rằng 1 ngày giá như có 48 tiếng thì hay biết mấy, có thể làm được nhiều việc hơn vậy mà bây giờ, 24 tiếng cũng đã là quá dài.
  9. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua mình thật dại dột đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Lần sau chắc chắn sẽ không lặp lại chuyện đó nữa. Cũng một phần là do đang stress rồi gặp bọn bạn, nhìn chúng nó vui quá mà mình thì ...
    Trước đây mình đã ước rằng 1 ngày giá như có 48 tiếng thì hay biết mấy, có thể làm được nhiều việc hơn vậy mà bây giờ, 24 tiếng cũng đã là quá dài.
  10. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Này thì nhật kí này.

    Nhật kí yêu thương,

    Có người bảo tao là viết bài nhí nhố, là chặn ngang xúc cảm buồn bã của người ta, là đọc bài tao thì chỉ còn biết ngồi ôm bụng (lí do gì thì Chúa mới biết),,, mày thấy có tức ko .
    Hừm, chả nhẽ lại cho anh đọc mấy bài tản mạn buồn buồn ngày trước, lại chả khóc nấc lên.. Rớt nước mắt nước mũi ra í chớ.
    Nói chung, buồn thì viết tản mạn. Còn vui thì cứ nhật kí mà tương. Quan điểm " Nhật kí là nơi ghi chép những gì vui vẻ và nên nhớ thôi"
    Nhật kí yêu thương,
    Ừ công nhận là lâu lâu tao chẳng viết đc bài nào ra hồn cả. Hình như cái mớ cảm xúc chết tiệt kia đã lắng hết roài, biến hết roài. Nó trốn đi đâu ko biết.
    Nhưng mà như thế cũng thấy nhẹ nhàng đầu óc hơn. Chứ cứ mãi lẩn quẩn như "ngày hôm qua" thì mệt mỏi lắm.
    Nhật kí yêu thương,
    Từ sau khi 2 bà chị lấy chồng, mọi ánh mắt dò hỏi của cả nhà dường như dồn hết về tao. Hik, lúc bấy giờ mới thấy, giá có thằng nào để mà mang ra khoe có phải tốt ko.
    Của đáng tội, ngày Va len tin tao vẫn ngồi chồm hỗm ở nhà. Mẹ tao đã phải thảng thốt kêu lên : " Không có lẽ..." <---- hik, "câu hát vang lên bỗng tắt nửa chừng"
    Tao cũng bùn lắm nhật kí ạ.
    Cơ mà sao tao chẳng có ruyên gì cả. Cứ thế này bít bao h mới.....
    Đã thế còn cái bệnh háo sắc ( thực ra thì tao nghĩ đó là "chủ nghĩa duy mĩ " )... bạn tao bảo " mày ế là đáng lắm"
    Đau lòng quá...
    Nhật kí ơi là nhật kí ơi....

Chia sẻ trang này