1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Trời mát, yên tĩnh nhưng vẫn chưa thấy có hoa sữa.
  2. Loveofmylife

    Loveofmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là cứ cố tự lừa dối bản thân không dám đối diện với chính mình. Có câu hát là: " ... xa nhau để gần mãi mãi..." Nhưng biết làm sao được khi xa nhau sẽ là ra đi mãi mãi.
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mới tháng 9 mà ra đường đã thấy lạnh! Autumn!
  4. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ kinh dị Fail CCNA, điểm pass là 890 trong khi đó được 853... Ác mộng thật... hề hề hề điều này chứng tỏ sẽ pass
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em tự dưng nhớ đến anh Fatecreator
  6. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    (C.R don_gian_the_thoi)
    Giọt nước rơi nghiêng, giọt nước buồn
    Tan vào đám lá mỏng như sương
    Ở đây trăng mọc khi còn sáng
    Tiếng dế đơm khuya ở góc vườn.
    Chân vẩn vơ chân, tay nhặt tay
    Che bớt lòng riêng với mê say
    Đôi lúc bẽ bàng về tận cửa
    Biết lòng lại trở gió đông đây...
    Rậm rịch nghe tình không đủ lửa
    Đốt những âm ba của tháng ngày
    Ta nghe tiếng nhà ai sập cửa
    Giật mình cả những tiếng heo may.


  7. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này tự nhiên anh thấy ngấm ghê gớm.! Sao lại có những người viết hay tuyệt đến thế cơ chứ lị.!
    Lần đầu tiên được ấy thế đấy nhóc ạ.Phê tiệt.! Là la lá lạ lả là lá la...
    Tối nay phải làm một cái gì đấy mới được.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  8. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay em cũng nhớ chị Cạc men ghê gớm, chả hiểu sao
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Em lại thích cái câu này anh Fate nè:
    Sao lại có những người viết hay tuyệt đến thế cơ chứ lị.!
    @chuongbeat: nhớ bạn Xô thì ko nhớ, đi nhớ chị Cacmen già rùi làm rì
  10. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Đồng chí Mod nào set hộ tớ cái title thế ? Cám ơn nhiều nhé. Nêu danh để tớ mời một tách nâu nóng ít đường không sữa nào.
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!

Chia sẻ trang này