1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    đúng ! đáng bắn bỏ ! tất cả bọn con trai !
    mọi người nói xem/ thế nào là tình yêu đích thực ? tôi chỉ thấy toàn dối trá thôi ! những thứ gọi là tình yêu thật là nực cười !thế nào là yêu? he he he khôi hài thật đấy !
    chà, hôm nay hình như mình lảm nhảm ở đâu đó rồi mà chả nhớ.
    đề nghị đại ka cukie dịu dàng hơn một chút, đề nghị bọn contrai tử tế hơn một chút, đề nghị các bạn hãy hoà bình đi. đang bực mình, ko muốn quan tâm chiến tranh đâu đấy !miẹ ngày hôm nay sao mà chán thế.
  2. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Nào nào! Đội 447 có mẹt! Các a chị ơi, ở box còn có các lớp mầm non, cơm nát, cháo hầm đoá! Các a chị cẩn thận.... bát đũa cho ạ!
    Tặng a Cuking và Timail cái này ạh:
    Tặng chị Ju và chị Xô cái này nữa ạ: !
    Tặng cả box beat cái này: !
    @ Ju: Đúng là a Cuking nhà ta có những lúc đáng đem đì BÙM thật.Cơ mà hiện a ý đang là thành viên không thể bỏ qua của BBB được, cho nên xin chị Ju đừng làm gì tổn hại đến dây thần kinh số 215 (có nickname là tự tử) của anh ta, hãy để cho 215 ngủ yên! Được thế thì chúng tôi vô cùng là biết ơn chị lắm lắm!
    @Xô: Tại sao Xô lại phát ngôn thế nhỉ! TB không hiểu lắm.Mong bạn hãy bình tĩnh.
  3. juliajulia

    juliajulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bùm cho Tuanbeat 1 phát -> Trúng phóc!!!!
    Chúc bà con cuối tuần vui vẻ,
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Amy điên vừa thôi ... [​IMG] , em là em yêu quý các anh lắm đấy,,,, bắn cái jì mà bắn,,,
    Đùa chứ Amy dạo này cứ sao sao ý [​IMG]. Dở dở ương ương, em ghét lắm đấy nhá [​IMG].
    Cắt tóc thì như dở hơi, đi vào trường nhìn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo..
    Ăn nói thì láo toét ,, anh Tuanbeat đâu, xích vào đi
    Hề, để thay đổi ko khí thì chị yêu nhớ tối mai đến cổ vũ em nhé [​IMG]
    Mang hoa to vào nhá [​IMG]
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Em cũng xin trân trọng kính mời quý các chị, các anh, quý bạn và quý các em gần xa trong box
    19h tối CN 16-10-2005, đến trường ĐH NT xem chương trình HOT STEPS của trường em. [​IMG]
    Hứa hẹn với rất rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn...
    - Cực kì nóng bỏng với các màn nhảy Latinh bốc lửa, rất dễ khiến các anh chảy máu cam http://f-network.net/Forum/style_emoticons/default/***y_girl.gif
    - Sôi động với các tiết mục nhảy Hip hop và Breakdance [​IMG]
    - Nhưng cũng cực kì lả lướt và nhẹ nhàng với các màn múa thướt tha [​IMG]
    Hí hí, nói gần nói xa chẳng qua nói thật.. Ý em muốn nói là bọn em cũng là 1 trong các đội tham gia ... Thế nên rằng...thì...là em kêu gọi mọi người đến cổ vũ
    [​IMG] Hãy đến và cổ vũ cho đội CHILLY GIRLS...!!!!! [​IMG]
    Chương trình gồm 2 phần thi là Warm up và Speed up.
    Hik, ở cả 2 phần thì tiết mục của bọn em đều xếp thứ 8, ko biết là mấy h nhỉ, có muộn quá ko nhỉ [​IMG]
    Khi đi đề nghị mọi người mang tất cả những thứ gì có thể đem ra cổ vũ, khua khoắng được.. Và cả những thứ có thể động viên tinh thần bọn em rất nhiều, vd như hoa chẳng hạn
    Hé hé, em xin cảm ơn rất nhiều [​IMG]

    Được magic_enpi sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 15/10/2005
  6. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi, đang có gió mùa Đông Bắc về.
    Nhà tuấn bít trật tự đê. Nhà tớ mà kém cỏi thế hả?
    Today is the happiest day in my last 7 years of misery or in other words it is 7 years of ****. Goodbye the past and welcome a new beginning (a new future) built by myself.
  7. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời tuấn bít bị bắn, nhà tớ chưa bị bắn phát nào điều này chứng tỏ tớ vẫn còn được yêu quý lắm lắm.
  8. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Quên đê! E Ju bùm thế là có ý đồ cả đấy! Quan trọng là e ý bắn bằng ...... súng loại gì thôi !
    Yêu cầu Cuking viết tiếng anh Việt Nam mì nhé! Đọc mãi chả hiểu gì! Đọc xong thấy bùn quá! Mất bao nhiêu công học tiếng anh ở đủ các nơi! Nếu biết trời cao đất dày thế này thì đến béng ô Cuking học từ đầu cho rồi!
  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi vừa tỉnh dậy là dường như chưa có gì xảy ra cả... Hôm qua chỉ như một cơn ác mộng. Nhưng rồi giật mình nhận ra rằng đã không còn như thế nữa... Lạnh toát người khi nghĩ đến hôm nay, đến ngày mai, đến những ngày tiếp nữa... Ừh, lại ngẩng cao đầu và bước tiếp thôi... Nhưng sao mà nghẹn ứ... Cái cảm giác vừa tủi thân, vừa tự ái, vừa nuối tiếc, lại vừa giận, vừa nhớ đến cồn cào... Muốn đập phá, cấu xé cái gì đó, muốn gào thét, nhưng bất lực. Thấy mình giống như con sói hoang... Lang thang... Rồi cảm giác đó lại qua đi. Thay vào là sự trống rỗng, rồi tức tưởi oà ra...
    Bởi nhiều kì vọng quá, thì ngã sẽ đau... Lý trí muốn đứng lên và làm lại, nhưng trái tim thì không can tâm... Suy cho cùng, cái vết nứt lần trước, in vào người ta quá đậm, để đến lần này, cho dù người ta ko nhận ra, nhưng người ta đã bị ảnh hưởng bởi quá khứ quá nhiều. Đã như 1 program được lập trình sẵn trong đầu, cho nên từng lời nói, cử chỉ, hành động của mình dù là hoàn toàn tự nhiên, đều bị người ta cuốn theo cái suy nghĩ đã có sẵn...Tự thấy người ta đã ko nhìn mình với con mắt bao dung hơn... Tự thấy mình dại dột, toàn nói những lời lung tung, như để thoả mãn cái tôi cá nhân, mà trong lòng thì ko hề như vậy...
    Mà sao mình vẫn dành tình cảm cho người ta nhiều đến vậy... Bạn bảo, có thể sau này, người ta sẽ tìm thấy một người hợp hơn, nhưng sẽ không có ai yêu người ta nhiều như mình nữa... Bạn bảo người ta không kiên nhẫn, thực sự tình yêu của người ta dành cho mình không đủ lớn để vượt qua được định kiến với mình. Bạn bảo người ta lúc cần thì có, lúc không cần lại chối bỏ nhẹ như một cơn gió... Nhưng sao mình vẫn muốn tìm mọi lí do để bênh vực...
    Même si je sais que tout s''''efface
    Tu restes là et rien ne passe...
    Je t''''aime bien, et tu m''''aimes tout court
    La différence s''''appelle l''''amour

    ừh, đúng là như vậy... vẫn là như vậy. Nhưng bây giờ mình phải sống cho bản thân mình... Người ta như cơn gió, thích phiêu du mọi chốn, mình là ngọn núi xa, không đủ sức níu chân gió nữa rồi...
    Ngủ ngoan nhé... Bình yên nhé... Cất tình yêu vậy nhé, khỏi ướt nhoè...
    Yesterday, love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away

    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 15/10/2005
  10. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bằng đại bác, đầu đạn chứa urianium giàu.
    Hỏng hết cả sự trong sáng của tiếng Việt. Tôi không chấp nhận học trò nói tiếng Việt lung tung thế này đâu

Chia sẻ trang này