1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tổ trưởng ACG chăm post bài nhỉ!
  2. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng! Chúc mừng! Một kết qủa tuyệt vời!
    Đề nghị hôm nào đó đội Chilly Girls của em Pii đến biểu diễn cho bà con Box Beat được chiêm ngưỡng các đôi chân "bạc" ha !
  3. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để cười quá nhỉ? Có những thứ đáng đưa lên trước thì lại tống xuống dưới. Giống như những kẻ hợm chữ muốn cái của mình được đưa lên đầu. Khặc khặc lại cười nữa. Ngu dốt. Cái dẫn dắt để chúng nó ị ra cái đống chữ ấy phải đưa lên trước chứ sao lại đưa xuống dưới. Đến khi đọc xong không thể hiểu nổi chúng nó muốn đề cập đến cái vấn đề gì nữa, lại phải nhòm xuống dưới. Mỗi lần muốn xem xét một vấn đề gì cứ phải nhòm xuống giống như thằng nhìn trộm xem dưới váy gái nó có cái gì ấy. Khặc khặc. Lại đề cập, trích dẫn những thứ chả có liên quan gì đến cái đống ị đấy.
  4. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    anh Cuk nói cái gì ý nhở ? Chả hiểu gì..anti
  5. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Muốn hiểu thì tối nay nhận lời đi chơi với anh.
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bình thường rồi. Cười rồi. Thế mà đến lúc nghe em nói thế, lại thấy trùng hết người xuống... Ngốc quá mình ơi. Mà thôi, con Phanh hâm đã nói rằng mày đừng có buồn vì những điều không đáng mà
  7. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    A méc PA hâm nhé!
  8. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Ôi bác mình thật là dễ thương lắm lắm... [​IMG] Mình cảm thấy thật sự may mắn! Và sung sướng tự hào nữa
    Không hoa mỹ và không quá cao xa, chỉ cần cảm thấy bác luôn bên cạnh mỗi khi mình down, mình chập, hoặc đơn giản là mình không tìm đâu ra một cái usb trong một ngày mà mình rất cần.. Nó thì vẫn bận rộn với học hành, project rồi bài tập lớn.. nhưng luôn bình thản đón nhận những than thở cáu giận rất dở hơi biết bơi của mình, rồi còn giúp đỡ mình khi mình gặp vấn đề.. Mình thật là may mắn.. Hạnh phúc hơn là mình nhận ra được điều đó. Mình không viết được những lời tràn trề tình cảm nữa, nhưng mình biết là mình thật sự quý bác mình, rất quý.. Bác thân yêu nhỉ, nhớ bác nhiều nhiều. Chúc bác mọi sự tốt lành..
    Mình muốn khóc vì nhận ra có những điều mình đã bỏ lỡ một cách ngốc nghếch làm sao..
    u?c anhhbd s?a vo 09:14 ngy 25/10/2005
  9. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    GOOD MORNING!!!
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Bọn đàn ông con trai yêu đương thật đơn giản. Hôm nay sao lại buồn nhỉ.Bố khỉ ! Bực mình mình rồi đấy !
    Phải cố gắng đến khoảng 2 năm đi. Cố lên ! Đến mức đấy, xem có làm được gì ra thể thống không ! Mà lúc đó mình sẽ 24 (25?) tuổi. Sẽ make (do) a change! em Real hỏi anh câu Does anything change làm buồn ghê! Hôm nay trời lạnh + mưa. Mình chưa bao giờ thích mưa.
    Bực ghê !

Chia sẻ trang này