1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morethanchiboo

    morethanchiboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    chậc, sáng ra mà trời oi bức quá, chẳng muốn ra khỏi nhà tẹo nào cho dù nồi lẩu đang sôi cũng tại tâm trạng trong lúc chờ phụ huynh đi họp về tự đếm lại xem bao nhiêu buổi mình bùng học với lại đi học muộn nhờ
    nghỉ hè đến nơi rồi nhưng vẫn chẳng biết fải làm gì cho 2 tháng sắp tới cả cứ nghĩ đến việc lao đầu vào học cho năm 12 sắp tới là thấy
  2. SimplyShady

    SimplyShady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải đi mua quà sinh nhật cho cô bé Thanh.
    Tiếc tiền thế...
    Mai bế giảng rồi
    Thoát nạn.
    Mình lại viết kiểu xuống dòng thế này rồi.
    Đọc mệt quá.
    Thôi rửa bát đi. Hôm nay rất là nhiều việc.
  3. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    buồn tình ta lại nhật ký phát nhể . hic dạo này khó ngủ quá
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    lâu roài ko gặp mọi người ! cũng nhơ nhớ !
  5. phantramy

    phantramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    NGHỈ he` chán quá ! MẤy hôm nay ngồi nhà nghe bài Bó Tay của Lil'' knight vui thế . Nghe sướng cả tai . Gặp được bạn ciùng trường sướng nhỉ . À thế thì nhân tiện cho em hoi có ai học Lê Quý Đôn không . Cấp 3 nhá ..........
    CHEER UP !!!!!!!!!!!!!
  6. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì hình như không có còn đã từng thì chị không biết
  7. phantramy

    phantramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chết cười !
    Đang ngồi lam` canh mướp đắng nhồi thịt , bật qua MTV thấy bài Dani California của Red hot chilli pepper , có cái cảnh RHCP nhại lại Beat , nhìn cái lão đánh trống bắt chiếc Ringo , đeo kính đen , mặt ngơ ngơ trông ngố không chịu được , mọi người nhớ về xem nha ...........

    ''Til death do us part !
  8. phantramy

    phantramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chán quá lại muốn ngồi viết cái gì đó cũng dạng như nhật kí cho mọi người cùng share . Hồi lớp 8 hôm đó bật VTV3 xem tạp chí MTV có một đoạn ngắn nhạc cua Beatles , mình nhớ như in đó là bài "And i love her" . Ấn tượng đầu tiên là choáng nặng tại không ngờ nhạc Beat lại hay thế , bài đấy nghe rất trầm , buồn khác hẳn với mấy thể loại trên kênh MTV . Hôm sau quyết tâm ra hàng đĩa tìm cái đĩa nào có bài And i love her . Đó là đĩa Beatles love song , lúc đầu chi nghe bài đó , sau đó thấy cả đĩa đấy bài nào cũng hay như Ask me why , Michelle , in my life , P/S i love you ... Mấy đứa bạn ở lớp chẳng biết Beatles là ai , nghe chúng nó nói thần tượng của mình không ra gì ban đầu ức lắm , nói lai chúng nó lên bờ xuống ruộng. Trong lòng nghĩ rằng "đúng là bọn dở hơi , cứ làm như nhạc chúng mày so đc với Beat y'' ..."
    Lên lớp 9 hồi đó Beatels sang VN , chú tôi có vé đi xem nhưng không biết tôi thích nên tôi không đc đi, dợt đó buồn lắm. Tôi chỉ ức cái lũ ở lớp chửi thần tượng của mình thôi ... I want them die ...
    Nhưng không sao bây giờ lên lớp 10 , học Tiéng Anh thỉnh thoảng có mấy bài đọc hiểu có liên quan đến Beat là mắt tôi sáng lên tự hào với bọn bạn lắm .
    Wow , Có Box beat để kể mấy chuyên này vui quá ...
    The Beatles is Saint !!!
  9. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu anh nghe Beatles cũng là nghe cái đĩa The Beatles Love songs đấy, ?26bài thì phải, hồi đấy anh cũng học lớp 9̣ như em, cảm giác nghe beat lúc đấy lạ lắm, không giống như các boybands khác lúc bấy giờ, vui vui lạ...Hồi đấy thích nhất vẫn là Yesterday rồi đến Ask me why với Girl
  10. phantramy

    phantramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Wow ! nghe anh nói chí lý lắm , lúc đầu nghe mấy bài đơn giản vui vui, sau đó em mới nghe mấy bài buồn buồn như strawberry field forever , a day in the life......... Công nhân mấy bài đấy nghe lúc đầu không có gì hay , càng nghe càng thấy hay , mà nghe đi nghe lại chẳng thấy chán ...
    Michelle, ma belle.
    These are words that go together well,
    My Michelle.

Chia sẻ trang này