1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không hiểu cái ngày gì mà nghe quá nhiều lời kêu ca chán đời. Những câu hỏi như "đời là gì? sao sống trên đời khổ thế?"...lại được thốt ra , nhưng lần này không phải từ miệng mình. Tự nhiên lại thấy mình thật hạnh phúc. Nghĩ lại, chợt thấy rằng cuộc đời mình có quá nhiều thứ mà người ta ao ước, chí ít là cũng hạnh phúc hơn người ta khi mình luôn biết mình sống vì cái gì.
    "Thế nào là cuộc sống có ý nghĩa" ư? Có lẽ câu trả lời chỉ đơn giản rằng: mình có một mục đích sống và mình đang cố gắng vì điều đó.
    Một sự thật giản dị nhưng có phải lúc nào mình cũng nhớ nó hay không??
  2. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên lại nghĩ đến một số thứ và muốn viết một số điều. Cho một số người bạn của tôi.
    Cứ làm việc say mê đi rồi tình yêu sẽ đến. Chẳng hiểu sao mình thích cái câu này thế. Hồi mới nghe câu này mình thấy nó rõ củ chuối. Cái quái gì mà giống như một cái tặc lưỡi của người không chịu tìm kiếm tình yêu cho mình. Đấy là lối sống vô trách nhiệm. Nếu không có tình yêu thì sống làm sao được. Ấy là mình nghĩ thế. Mình cảm thấy thế. Sống vô cảm thật buồn chán biết bao nhiêu. Hehe, nghe na ná như bác Xuân Diêu ấy nhỉ:
    ?oLàm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một người nào?

    Chỉ có điều mình sẽ rất cảm ơn những ai đang đọc đến cái này của mình mà không cười thầm như thông thường hay thế. Bởi vì cái gọi là ?otình yêu? mình nghĩ chẳng nhất thiết là cái sự ?omột người nào?. Nó chỉ đơn thuần là tình yêu đối với sự sống, lòng khao khát sống, yêu thiên nhiên vạn vật. Thế thôi. Nghe thì sến, cơ mà mình nghĩ nó thật quan trọng. Có một lần xem cái poll ?oKhi buồn bạn làm gì? có khoảng mấy chục bài trả lời, đa số là tìm đến giải trí, nhạc nhẽo chi đó, mình cũng không ngoài thông lệ, mình trả lời là đi lang thang và uống rượu. Sau đấy có 1 bài khác hỏi rằng ?oSao không thấy ai buồn thì làm việc nhỉ??. Câu hỏi này khiến mình phải suy nghĩ. Chợt ngẫm đến cái này, à mà cái này có phải thơ không nhỉ, ai giỏi văn chương thi phú thì cờn fơm hộ mình, khổ cái thân đã dốt còn thích nói chữ, hic:
    ?oRút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm?

    Ừ thì đi lang thang thì suy nghĩ, xoáy vào cái sự đời nó làm mình đau. Ừ uống rượu thì nó cho mình cái men dũng khí mà ngồi chửi đời, chửi trời, chửi cái làng cái xã. Không ai chửi nhau với mình rồi thì quay ra chửi đổng bản thân mình, haha? (Cái lúc có rượu vào thì Chí Phèo làng Vũ Đại chắc cũng chỉ khác ở chỗ là thằng con giai thôi ) Chửi mình ngu, mình ngốc, đại khái thế. Tóm lại hả hê một hồi. Đến lúc tĩnh lại chẳng đâu vào với đâu. Vẫn là kẻ thất bại, mà đầu óc vẫn phải mông lung suy nghĩ. Thế rồi trong một lần khác mình làm theo bài pốt kia. Nói cho đúng là mình hành xác mình, vắt kiệt nó ra như quả chanh, làm bất kỳ thứ gì, cũng may còn tỉnh táo mà làm những việc có ích chứ chẳng phải làm bậy , béo lên được tí rồi gầy lại hoàn gầy. Cơ mà của đáng tội thấy mình vỡ ra một vài điều. Khi đấy thì lại thấy yêu cuộc sống biết bao nhiêu. Thấy mình giỏi thế :P, cái chuyện lẻ tẻ kia xá gì. Đấy cái sự ?otình yêu đến? của mình là như thế đấy, hehe? Lại đi bộ dạo chợ hoa, chọn lấy vài bó hoa cúc hí hoáy cắm cho đầy mấy cái lọ mà mỗi khi hứng lên lại mua tích trữ cả đống. Rồi thì lại mua hộp màu sáp về rủ thằng em 5 tuổi vẽ cùng, mỗi tội mình vẽ con mèo, nó tưởng con ngựa, haha? Chơi trò ?olộn cầu vồng? cùng thằng em, cái gì mà ?oCó chị 17, có em 12, cả hai chị em, chơi lộn cầu vồng?, vừa hát vừa dung dăng dung dẻ rõ tức cười. Cơ mà của đáng tội, thằng em đáng yêu ghê gớm, lại còn thông minh hóm hỉnh và tình cảm nữa, mà rất yêu quý mình và bênh mình chằm chặp mỗi khi nghe bố mẹ mắng mình. Mình còn nhủ chị sẽ yêu thằng nào giống em giai chị, hehe? may mà nó chưa đủ tuổi hiểu, hị hị?
    Thôi chẳng lan man dông dài nữa. Hôm nay thế là đủ. Em mì rẹt ơi, tiếp cảm hứng ?oĐêm? của chị chưa? Bạn Pii ơi, đi Núi Cốc về đeo thêm cả nhẫn thế, chắc quà cho tớ cũng to lắm, nhỉ?
  3. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên lại nghĩ đến một số thứ và muốn viết một số điều. Cho một số người bạn của tôi.
    Cứ làm việc say mê đi rồi tình yêu sẽ đến. Chẳng hiểu sao mình thích cái câu này thế. Hồi mới nghe câu này mình thấy nó rõ củ chuối. Cái quái gì mà giống như một cái tặc lưỡi của người không chịu tìm kiếm tình yêu cho mình. Đấy là lối sống vô trách nhiệm. Nếu không có tình yêu thì sống làm sao được. Ấy là mình nghĩ thế. Mình cảm thấy thế. Sống vô cảm thật buồn chán biết bao nhiêu. Hehe, nghe na ná như bác Xuân Diêu ấy nhỉ:
    ?oLàm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một người nào?

    Chỉ có điều mình sẽ rất cảm ơn những ai đang đọc đến cái này của mình mà không cười thầm như thông thường hay thế. Bởi vì cái gọi là ?otình yêu? mình nghĩ chẳng nhất thiết là cái sự ?omột người nào?. Nó chỉ đơn thuần là tình yêu đối với sự sống, lòng khao khát sống, yêu thiên nhiên vạn vật. Thế thôi. Nghe thì sến, cơ mà mình nghĩ nó thật quan trọng. Có một lần xem cái poll ?oKhi buồn bạn làm gì? có khoảng mấy chục bài trả lời, đa số là tìm đến giải trí, nhạc nhẽo chi đó, mình cũng không ngoài thông lệ, mình trả lời là đi lang thang và uống rượu. Sau đấy có 1 bài khác hỏi rằng ?oSao không thấy ai buồn thì làm việc nhỉ??. Câu hỏi này khiến mình phải suy nghĩ. Chợt ngẫm đến cái này, à mà cái này có phải thơ không nhỉ, ai giỏi văn chương thi phú thì cờn fơm hộ mình, khổ cái thân đã dốt còn thích nói chữ, hic:
    ?oRút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm?

    Ừ thì đi lang thang thì suy nghĩ, xoáy vào cái sự đời nó làm mình đau. Ừ uống rượu thì nó cho mình cái men dũng khí mà ngồi chửi đời, chửi trời, chửi cái làng cái xã. Không ai chửi nhau với mình rồi thì quay ra chửi đổng bản thân mình, haha? (Cái lúc có rượu vào thì Chí Phèo làng Vũ Đại chắc cũng chỉ khác ở chỗ là thằng con giai thôi ) Chửi mình ngu, mình ngốc, đại khái thế. Tóm lại hả hê một hồi. Đến lúc tĩnh lại chẳng đâu vào với đâu. Vẫn là kẻ thất bại, mà đầu óc vẫn phải mông lung suy nghĩ. Thế rồi trong một lần khác mình làm theo bài pốt kia. Nói cho đúng là mình hành xác mình, vắt kiệt nó ra như quả chanh, làm bất kỳ thứ gì, cũng may còn tỉnh táo mà làm những việc có ích chứ chẳng phải làm bậy , béo lên được tí rồi gầy lại hoàn gầy. Cơ mà của đáng tội thấy mình vỡ ra một vài điều. Khi đấy thì lại thấy yêu cuộc sống biết bao nhiêu. Thấy mình giỏi thế :P, cái chuyện lẻ tẻ kia xá gì. Đấy cái sự ?otình yêu đến? của mình là như thế đấy, hehe? Lại đi bộ dạo chợ hoa, chọn lấy vài bó hoa cúc hí hoáy cắm cho đầy mấy cái lọ mà mỗi khi hứng lên lại mua tích trữ cả đống. Rồi thì lại mua hộp màu sáp về rủ thằng em 5 tuổi vẽ cùng, mỗi tội mình vẽ con mèo, nó tưởng con ngựa, haha? Chơi trò ?olộn cầu vồng? cùng thằng em, cái gì mà ?oCó chị 17, có em 12, cả hai chị em, chơi lộn cầu vồng?, vừa hát vừa dung dăng dung dẻ rõ tức cười. Cơ mà của đáng tội, thằng em đáng yêu ghê gớm, lại còn thông minh hóm hỉnh và tình cảm nữa, mà rất yêu quý mình và bênh mình chằm chặp mỗi khi nghe bố mẹ mắng mình. Mình còn nhủ chị sẽ yêu thằng nào giống em giai chị, hehe? may mà nó chưa đủ tuổi hiểu, hị hị?
    Thôi chẳng lan man dông dài nữa. Hôm nay thế là đủ. Em mì rẹt ơi, tiếp cảm hứng ?oĐêm? của chị chưa? Bạn Pii ơi, đi Núi Cốc về đeo thêm cả nhẫn thế, chắc quà cho tớ cũng to lắm, nhỉ?
  4. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đường đông điên cuồng! Mình cũng làm qủa bon chen mua mấy bó hoa tặng các bà chị và em gái cơ quan. Mua xong chẳng nhớ là hoa gì nữa ! Bà bán hoa đã nói rồi xong lại ... quên tịt! Mấy ông cơ quan nói đùa hôm nay là ngày Lao Động Quốc Tế của nam giới. Ngẫm đúng phết nhỉ !
    Được takbeatles sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 08/03/2005
  5. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đường đông điên cuồng! Mình cũng làm qủa bon chen mua mấy bó hoa tặng các bà chị và em gái cơ quan. Mua xong chẳng nhớ là hoa gì nữa ! Bà bán hoa đã nói rồi xong lại ... quên tịt! Mấy ông cơ quan nói đùa hôm nay là ngày Lao Động Quốc Tế của nam giới. Ngẫm đúng phết nhỉ !
    Được takbeatles sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 08/03/2005
  6. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác tak nói đường đông kinh khủng, phổi hít đầy khói xe. Chắc đến chết sớm vì ung thư phổi mất.
    Lọ mọ chui vào hàng sách định bụng sẽ mua được một quyển gì đó về nghiền ngẫm nhưng chả kiếm được. Sách hay bây giờ hiếm quá rồi.
    Gửi thằng bạn nối khố:
    Hê hê cậu ạ, ở cái chân trời xa tít mù ấy cậu có nhớ vợ cậu không? Tớ cam đoan là có. Chậc trong khi thiên hạ phóng ầm ầm với hoa trên tay tớ lại nghĩ tới hồi trước có một thằng hí hửng mang hoa đi tặng bồ mà bỏ bom thằng bạn. Nghĩ lại cái thời tươi đẹp ấy qua lâu quá rồi. Chúng ta mỗi đứa một đường, cậu theo cái nghiệp sống với khoa học còn tôi thì cóc chịu được cái cảnh sáng đến ngồi chơi vào net tán phét, trưa đi ăn, tối lên giảng đường hoặc té về nhà hoặc đi chơi, đến kì nộp báo cáo kết quả rồi lại chơi nên tôi té. Mà này, cậu biết không cái chuyện chúng ta tranh luận ấy, nó đúng thật. Mk, muốn biết con người ta đang nghĩ gì hãy nhìn thẳng vào mắt người ta ấy, còn nếu muốn che dấu điều gì thì hãy một là nhắm mắt lại hai là nhìn đi hướng khác.... he he he nhưng mà thôi kệ xừ nó... còn khối thứ phải xử lý kể cả cậu nữa. Biến đây.

  7. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác tak nói đường đông kinh khủng, phổi hít đầy khói xe. Chắc đến chết sớm vì ung thư phổi mất.
    Lọ mọ chui vào hàng sách định bụng sẽ mua được một quyển gì đó về nghiền ngẫm nhưng chả kiếm được. Sách hay bây giờ hiếm quá rồi.
    Gửi thằng bạn nối khố:
    Hê hê cậu ạ, ở cái chân trời xa tít mù ấy cậu có nhớ vợ cậu không? Tớ cam đoan là có. Chậc trong khi thiên hạ phóng ầm ầm với hoa trên tay tớ lại nghĩ tới hồi trước có một thằng hí hửng mang hoa đi tặng bồ mà bỏ bom thằng bạn. Nghĩ lại cái thời tươi đẹp ấy qua lâu quá rồi. Chúng ta mỗi đứa một đường, cậu theo cái nghiệp sống với khoa học còn tôi thì cóc chịu được cái cảnh sáng đến ngồi chơi vào net tán phét, trưa đi ăn, tối lên giảng đường hoặc té về nhà hoặc đi chơi, đến kì nộp báo cáo kết quả rồi lại chơi nên tôi té. Mà này, cậu biết không cái chuyện chúng ta tranh luận ấy, nó đúng thật. Mk, muốn biết con người ta đang nghĩ gì hãy nhìn thẳng vào mắt người ta ấy, còn nếu muốn che dấu điều gì thì hãy một là nhắm mắt lại hai là nhìn đi hướng khác.... he he he nhưng mà thôi kệ xừ nó... còn khối thứ phải xử lý kể cả cậu nữa. Biến đây.

  8. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo đúng: Tình iu như bát bún riêu!... Nhìn thì thèm đấy mà sờ vào ... ôi thôi, cứ gọi là cay xè đến chảy nước mắt....với lại đã mà sờ vào rồi thì chả biết sợi nào ra sợi nào nữa...cứ thế mà oa.p thôi chứ chịu ko tìm được đường ra ....
    ALL TOGETHER NOW
  9. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo đúng: Tình iu như bát bún riêu!... Nhìn thì thèm đấy mà sờ vào ... ôi thôi, cứ gọi là cay xè đến chảy nước mắt....với lại đã mà sờ vào rồi thì chả biết sợi nào ra sợi nào nữa...cứ thế mà oa.p thôi chứ chịu ko tìm được đường ra ....
    ALL TOGETHER NOW
  10. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cực, tiêu cực...
    Sau này bác nào có Partner thì em mang mấy bài post này cho các chị xem

Chia sẻ trang này