1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cực, tiêu cực...
    Sau này bác nào có Partner thì em mang mấy bài post này cho các chị xem
  2. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần đi, ai chẳng biết cái đó! Chỉ khác là có nói ra hay không thôi! Tuanbeat chắc đang thấm thía điều đó nên mới viết ra thành lời như vậy. Hehe, .... . Cảm xúc tuôn trào không kìm nén được!
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần đi, ai chẳng biết cái đó! Chỉ khác là có nói ra hay không thôi! Tuanbeat chắc đang thấm thía điều đó nên mới viết ra thành lời như vậy. Hehe, .... . Cảm xúc tuôn trào không kìm nén được!
  4. virgosolo_vn

    virgosolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1.25pm. Mình nhớ cái giường của mình quá, ước gì được nằm lăn ra, ôm lấy cái chăn mát lạnh và ngủ vùi đến tối. Từ lâu lắm rồi mình chỉ ngủ 6 tiếng một ngày. Dạo này mình có vẻ khá lên về trình độ đanh đá. Hôm kia lần đầu tiên mình đã văng tục khi nổi cáu với con bạn mình. Wow. Còn sáng nay mình đã cãi lại ông ghi vé xe khó tính. Dám quát mình là "ngồi chồm hỗm thế thì làm sao ghi vé được". Quá đáng. Mọi khi chị X ghi vé toàn ghi ở đồng hồ xe, thế có phải tiện không. Đã thế lại còn mắng mình sao đến muộn. Tưởng trông mình hiền là bắt nạt à. Còn lâu. Mình quát lại luôn " Cháu đến đúng giờ. Chú có ở văn phòng cháu đâu mà chú biết. Chú đừng có cậy lớn mà quát cháu." . Mặt mình vênh lên. Chắc là trông đáng ghét lắm. Nhưng mình không giữ được binh tĩnh khi có ai quát mình như thế.
    Hôm nay sếp bé nghỉ, mình được đi ăn cơm sớm 4ph. Sớm có thế thôi mà ăn uống thoải mái hơn hẳn. Canteen thức ăn ê hề, chả bù cho mọi hôm đến toàn phải ăn vét. Hic. Sếp lớn về nước rồi, mình mới dám vào ttvnol thế này, mà có sao đâu nhỉ, mọi khi có sếp mình còn dám mở Yahoo Messenger cơ mà.
    1.43pm
    Mình đang ngập lụt trong đống báo cáo chưa làm, mà hạn đến 20/3 này phải xong, mà tổng cộng có gần 200 báo cáo, mỗi cái phải làm 2 năm 04 và 03, tổng cộng là 400 cái. Thế thì có vác cả chăn chiếu đến đây để làm thâu đêm cũng chả kịp. Mình mặc kệ đấy. Đến đâu thì đến, mỗi ngày mình chỉ làm 2 cái là ko thể tiếp tục được nữa. Hu hu, mắt mình dạo này lên số ghê quá, có khi phải 4 đi ốp rồi. không kể ngồi nhiều nên béo ú ra, oa oa. Từ hồi làm ở đây, mình tổn hao thể lực và trí lực quá, nhan sắc tàn phai. . Mình ước gì tối ko phải đi học để có thời gian tham gia một lớp Gym nào đó để lấy lại vóc dáng như ngày xưa. Mà mình cũng rất thích học nhảy. Gì chứ cái khoản âm nhạc và nhảy nhót thì mình tin là mình rất có năng khiếu, hehe.
    Mình cũng không hiểu sao mình lại chọn ngành tài chính ngân hàng nhỉ. Mình rất thích văn chương và mơ ước được làm cô giáo hoặc làm biên tập viên báo chí. Mình không bao giờ nghĩ mình có thể ngồi một chỗ và làm việc với một đống số liệu dài dằng dặc thế này, huhuhu. Được cái mình có thể vừa làm báo cáo, vừa nghe nhạc, vừa xài YM, đọc báo. Bây giờ mình liên tục update thông tin vỉa hè trên các website, hihi, hôm nọ mình còn download được mấy bài hát hay phết. Dù sao thì với công việc này, tài khoản của mình cũng đầy lên một chút và mỗi buổi sáng mình có hứng thú khi nghĩ đến cảnh phóng xe máy 30ph đến chỗ làm.
    Waa, còn một việc nữa làm mình suy nghĩ mấy hôm nay. Chẹp. Sau 8/3 vừa rôi, mình quyết định apply để xin việc trong TP HCM. Mình muốn đi SG càng sớm càng tốt. Mình muốn được thử sức trong một môi trường mới, khắc nghiệt hơn, cạnh tranh hơn và khó khăn hơn. Và mình cũng muốn quên nữa.
    Mình cảm thấy những tình cảm của mình đã bị đùa giỡn. Mình cũng không hối tiếc nhiều. Bởi những gì cần làm mình đã làm, những gì cần nói mình đã nói. Còn gì nữa không nhỉ. Chắc chỉ còn một điều là mình đã rất thật lòng.
    2.06pm. Còn bây giờ thì mình tiếp tục cảm thấy buồn ngủ. Muốn *1000000 quá. Nào quay trở lại báo cáo thôi. Nóng và bí quá nhỉ.
    That boy took my love away
    Though he''ll regret it someday
    But this boy wants you back again
    That boy isn''t good for you
    Though he may want you too
    This boy wants you back again
    Oh, and this boy would be happy
    Just to love you, but oh my
    That boy won''t be happy
    Till he''s seen you cry
    This boy wouldn''t mind the pain
    Would always feel the same
    If this boy gets you back again
    This boy
  5. virgosolo_vn

    virgosolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1.25pm. Mình nhớ cái giường của mình quá, ước gì được nằm lăn ra, ôm lấy cái chăn mát lạnh và ngủ vùi đến tối. Từ lâu lắm rồi mình chỉ ngủ 6 tiếng một ngày. Dạo này mình có vẻ khá lên về trình độ đanh đá. Hôm kia lần đầu tiên mình đã văng tục khi nổi cáu với con bạn mình. Wow. Còn sáng nay mình đã cãi lại ông ghi vé xe khó tính. Dám quát mình là "ngồi chồm hỗm thế thì làm sao ghi vé được". Quá đáng. Mọi khi chị X ghi vé toàn ghi ở đồng hồ xe, thế có phải tiện không. Đã thế lại còn mắng mình sao đến muộn. Tưởng trông mình hiền là bắt nạt à. Còn lâu. Mình quát lại luôn " Cháu đến đúng giờ. Chú có ở văn phòng cháu đâu mà chú biết. Chú đừng có cậy lớn mà quát cháu." . Mặt mình vênh lên. Chắc là trông đáng ghét lắm. Nhưng mình không giữ được binh tĩnh khi có ai quát mình như thế.
    Hôm nay sếp bé nghỉ, mình được đi ăn cơm sớm 4ph. Sớm có thế thôi mà ăn uống thoải mái hơn hẳn. Canteen thức ăn ê hề, chả bù cho mọi hôm đến toàn phải ăn vét. Hic. Sếp lớn về nước rồi, mình mới dám vào ttvnol thế này, mà có sao đâu nhỉ, mọi khi có sếp mình còn dám mở Yahoo Messenger cơ mà.
    1.43pm
    Mình đang ngập lụt trong đống báo cáo chưa làm, mà hạn đến 20/3 này phải xong, mà tổng cộng có gần 200 báo cáo, mỗi cái phải làm 2 năm 04 và 03, tổng cộng là 400 cái. Thế thì có vác cả chăn chiếu đến đây để làm thâu đêm cũng chả kịp. Mình mặc kệ đấy. Đến đâu thì đến, mỗi ngày mình chỉ làm 2 cái là ko thể tiếp tục được nữa. Hu hu, mắt mình dạo này lên số ghê quá, có khi phải 4 đi ốp rồi. không kể ngồi nhiều nên béo ú ra, oa oa. Từ hồi làm ở đây, mình tổn hao thể lực và trí lực quá, nhan sắc tàn phai. . Mình ước gì tối ko phải đi học để có thời gian tham gia một lớp Gym nào đó để lấy lại vóc dáng như ngày xưa. Mà mình cũng rất thích học nhảy. Gì chứ cái khoản âm nhạc và nhảy nhót thì mình tin là mình rất có năng khiếu, hehe.
    Mình cũng không hiểu sao mình lại chọn ngành tài chính ngân hàng nhỉ. Mình rất thích văn chương và mơ ước được làm cô giáo hoặc làm biên tập viên báo chí. Mình không bao giờ nghĩ mình có thể ngồi một chỗ và làm việc với một đống số liệu dài dằng dặc thế này, huhuhu. Được cái mình có thể vừa làm báo cáo, vừa nghe nhạc, vừa xài YM, đọc báo. Bây giờ mình liên tục update thông tin vỉa hè trên các website, hihi, hôm nọ mình còn download được mấy bài hát hay phết. Dù sao thì với công việc này, tài khoản của mình cũng đầy lên một chút và mỗi buổi sáng mình có hứng thú khi nghĩ đến cảnh phóng xe máy 30ph đến chỗ làm.
    Waa, còn một việc nữa làm mình suy nghĩ mấy hôm nay. Chẹp. Sau 8/3 vừa rôi, mình quyết định apply để xin việc trong TP HCM. Mình muốn đi SG càng sớm càng tốt. Mình muốn được thử sức trong một môi trường mới, khắc nghiệt hơn, cạnh tranh hơn và khó khăn hơn. Và mình cũng muốn quên nữa.
    Mình cảm thấy những tình cảm của mình đã bị đùa giỡn. Mình cũng không hối tiếc nhiều. Bởi những gì cần làm mình đã làm, những gì cần nói mình đã nói. Còn gì nữa không nhỉ. Chắc chỉ còn một điều là mình đã rất thật lòng.
    2.06pm. Còn bây giờ thì mình tiếp tục cảm thấy buồn ngủ. Muốn *1000000 quá. Nào quay trở lại báo cáo thôi. Nóng và bí quá nhỉ.
    That boy took my love away
    Though he''ll regret it someday
    But this boy wants you back again
    That boy isn''t good for you
    Though he may want you too
    This boy wants you back again
    Oh, and this boy would be happy
    Just to love you, but oh my
    That boy won''t be happy
    Till he''s seen you cry
    This boy wouldn''t mind the pain
    Would always feel the same
    If this boy gets you back again
    This boy
  6. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Náo toét, toàn nà ný thuyết.
  7. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Náo toét, toàn nà ný thuyết.
  8. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    9/3/05
    08 pm - Về nhà quẳng luôn cái cặp xuống nền nhà rồi nằm lăn ra giường ? ngủ! Dạo này thiếu ngủ qúa! Khổ một nỗi lại không thích ngủ sớm. Sáng mai đánh bạo đi làm muộn một tiếng vậy! Báo cáo sếp là có việc bận tí! Tệ nạn thật!
    10 pm - Phụ huynh đánh thức dậy kêu có điện thoại khẩn từ nước ngoài. Tưởng gì, hoá ra là thằng bạn bên Đức khoe vợ mới đẻ con. Thế ah! Con trai ah! Lên chức bố được ba tiếng rồi à! Gì cơ, ? về sau tao đẻ con gái để làm thông gia ah! Mày có cả công thức đẻ con trai và con gái ah! Hehe, ? Thuốc lá đâu nhỉ! Hút phát cho tỉnh táo! Uh, chúc mừng nhá! Cứ mang nó về Vietnam sớm đi! Tao nhận nó làm con rể luôn! Haha, ?.
    11 pm ?" Làm tí cơm nguội cái! Chết tiệt! Cái máy tính lại dở chứng! Không vào được YM! Táy máy nghịch ngợm buối sáng thế nào lại bị cái bệnh như ngày xưa. Chuối!
    Hết cả buổi tối mà chẳng làm được cái gì cả! Trừ ngủ !
    Được takbeatles sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 11/03/2005
  9. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    9/3/05
    08 pm - Về nhà quẳng luôn cái cặp xuống nền nhà rồi nằm lăn ra giường ? ngủ! Dạo này thiếu ngủ qúa! Khổ một nỗi lại không thích ngủ sớm. Sáng mai đánh bạo đi làm muộn một tiếng vậy! Báo cáo sếp là có việc bận tí! Tệ nạn thật!
    10 pm - Phụ huynh đánh thức dậy kêu có điện thoại khẩn từ nước ngoài. Tưởng gì, hoá ra là thằng bạn bên Đức khoe vợ mới đẻ con. Thế ah! Con trai ah! Lên chức bố được ba tiếng rồi à! Gì cơ, ? về sau tao đẻ con gái để làm thông gia ah! Mày có cả công thức đẻ con trai và con gái ah! Hehe, ? Thuốc lá đâu nhỉ! Hút phát cho tỉnh táo! Uh, chúc mừng nhá! Cứ mang nó về Vietnam sớm đi! Tao nhận nó làm con rể luôn! Haha, ?.
    11 pm ?" Làm tí cơm nguội cái! Chết tiệt! Cái máy tính lại dở chứng! Không vào được YM! Táy máy nghịch ngợm buối sáng thế nào lại bị cái bệnh như ngày xưa. Chuối!
    Hết cả buổi tối mà chẳng làm được cái gì cả! Trừ ngủ !
    Được takbeatles sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 11/03/2005
  10. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ùa, quà của ấy to thật là to Cold ạ. đó chính là TẤM LÒNG của tớ á . Tớ đi chơi lúc nào cũng nghĩ đến ấy, thương ấy ko đi đc nên chụp nhìu thật là nhìu ảnh về cho ấy xem còn gì .
    Đây này, up cho mà xem lại nầy
    1. Em K xinh xắn này
    2. Bạn của em K xinh xắn này
    3. He he, còn đây là ảnh chụp hôm 8-3 ở trường này .
    Hôm đấy tuyền chụp kiểu kinh dị thôi, chả có cái nào đứng tạo dáng cười mủm mỉm vừa điêu vừa điệu như hồi trước nữa

Chia sẻ trang này