1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ box BKSG

    Lâu nay box mình sao ko có chủ đề gì mới hết trơn. Vào mà chẳng biết post cái gì cả. Chán quá nên em-be mở cái topic này để có chuyện để nói đây, hihi
    Mà cũng buồn cười thật, box BK gì mà toàn là tư vấn tình iu, thơ văn, những câu nói bất hũ (vì ko có cái hũ nào chứa nổi) bi giờ lại thêm Nhật kí nữa, ko biết mấy Mod có vui lòng cho nó exist ko?


    If you love someone, tell them
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy quá sớm. Lên box BK chơi. Tự nhiên thấy buồn buồn mà ko hiểu tại sao. Chú Fool dạo này sao mở miệng ra là chết chóc vậy? Ko hiểu nổi. Chuyện đó mà cũng đem ra đu`a được à?
    Huhuhu, còn tới mấy bài Vẽ Kĩ thuật chưa vẽ. Đúng hơn là hổng biết vẽ sao. Mấy bữa thi xin khất nên bữa nay phải nộp rồi. Nghi bị O điểm quá
    If you love someone, tell them
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    k0 hiểu sao đọc bài của em bé xong lại thấy buồn buồn . chắc sẽ có người tưởng mình khùng. nhưng mà thiệt tình là dzậy. tự nhiên nhớ lại bữa đi chơi Trung thu với mọi người, dzui ghê á. thui em bé đừng buồn vu vơ kiểu đó nữa, mất công gatgu lây bịnh bi giờ (mà thực ra là đã kịp lây mất rùi còn đâu ).
    cảm giác đầu tiên khi đọc bài của em bé là cảm thấy mình như đang trở thành xa lạ với mọi người. tự nhiên thấy mọi chuyện đều thành chuyện của ai đâu, chẳng có liên can gì đến mình. hic. hết sức tai hại. chắc tại mấy hôm nay trời se se lạnh và k0 khí có màu ảm đạm nên mới bị như vậy.
    phùùùùùù, dẹp hết. em bé ơi, đi chơi đêiii. ai đi nữa k0? hi` hi`.... ai ở k0 thì nhớ rủ tui đi uống café với nghen

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>Gatgu:đi uống cafe với anh nghen.
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  5. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi sáng lại cảm nhận sự thừa thãi và vô dụng của mình.
    Nhóc Tì
  6. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay là lần đầu tiên mình cảm thấy buồn, thực sự buồn. Mình chẳng hối hận vì đã có mặt ở trên đời, cũng không buồn chuyện gia đình, ba mẹ luôn cho mình những thứ gì tốt nhất. Nhưng, ước gì mình lớn sớm hơn, phải đối phó với mọi chuyện sớm hơn, thì đâu có như bi giờ, gần như bị shock nặng. Cũng may mình chẳng phải là người bi quan, từ từ mọi chuyện sẽ tốt lên.
    Thời gian này rảnh, mình đã đi nát nước mấy miệt miền Tây, nhưng những chỗ đi được thì chẳng có gì lý thú cả, cái gì lý thú, nó ở tít mù ở đâu đó, chẳng biết nữa.
    Chiều nay ráng lết đi mua chocolate ăn cho đã thèm, hic.
  7. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày ... càng lúc nghị lực và niềm tin vào cuộc sống của mình càng mai một và mất dần đi ... Mình không fải là một co bé yếu đuối ...chính vì vậy mình cảm thấy mệt mỏi với cái bề ngoài "cứng rắn " này . Chuyện gia đình ,chuyện học hành ...chuyện ấy .... trăm ngàn thứ mà cáiđầu nhỏ bé này fải gánh chịu ... hic hic
    Hồi ấy ... mỗi khi got down , người ấy luôn " xuất hiện " đúng lúc , dù chỉ là một email 3 dòng ,hay một cuộc gọi dăm ba phút .... Bây giờ .. sao khó thế ..hic hic .Thôi làm bài tiếp ....
    Life 's just a never ending road of lonely days
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  8. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đều phải đối diện với cái PC cồng kềnh , vo tri .. bạn nói nên đi nhà sách cho khuây khỏa . Ừ thì đi , lâu lắm mới đi " dạo " nhà sách ... mua sách thì mắc wé , đang coi " cọp " thì bị nhân viên đến nhắc nhỏ : sách này để bán , hổng fải để xem .. hic hic ... choáng ...
    Thôi thì về nhà online , tốn 6000 lôi được cả đống trên mạng , từ từ ngâm cứu cũng được ...
    Buồn wá ... thấy người đó online .. nhưng sao lại thấy xa vời vợi ...
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sao mà có người giống mình một thời thế nhỉ...
    Cũng thích vào mạng lang thang lắm. Cũng thấy cái smiley toe toét ngay nick của người ta trên mạng. Vậy mà xa vời vợi. Xa thật đấy chứ chẳng chơi, vì với mãi mà không tới. Chán quá, buồn quá, delete luôn cái nick khỏi list, cho khỏi vấn vương, cho khỏi trăn trở...
  10. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    hôm nay "mò" lên lại ttvn , nhảy đại vô box bk
    post lăng nhăng
    chẳng biết có quen thêm được bạn bè hông ? ;-)
    [​IMG]em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này