1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Vikings à, sao biết em-be chẳng lo lắng điều gì, cũng bị dấu ba chấm chứ bộ, huhuhu. Nhưng mà em-be biết cách vượt wa nỗi buồn, để chỉ cho Vikings nè
    Đầu tiên là kiếm chỗ nào vắng vẻ há
    Đợi lúc ko có người nào hết há
    Rồi khóc thiệt lớn há
    Sau đó thì lau nước mắt há
    Đi dzìa nhà há
    Leo lên giường ngủ há
    Bảo đảm hết buồn

    Nhớ mang kiếng đen khi ra đường ha
    Hì, bữa nay em-be đâu có mang cái khuôn mặt đó dzô lớp đâu, mà chắc là nỗi bùn thoát ra từ đâu hổng bít mà có wá chừng người hỏi thăm. HÌhì, mới biết là I am not alone. Cám ơn nhé, những người bạn của tôi
    Mai 3h30PM chat ko Vikings?
    Never wait until the last moment to tell certain people that you love them.

    Never wait until it's time to say goodbye
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chừng nào bà con lên thì rũ tao_lao với. Bữa nay tao_lao ở nhà chat cả ngày..hihi
    Địa chỉ của tao_lao là duythanh81@yahoo.com.sg
    Life is a journey - not a destination
  3. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ bảy nữa rồi. Lẹ thiệt á. Quay qua quay lại là hết tuần, rồi tới hết tháng. Í mà quên, hết năm tới nơi rồi.
    Chiều nay thả sức muốn làm gì thì làm, chat chít, lướt web hay viết thư tình cũng được mà chẳng phải sợ sếp la. Sướng gì đâu.
    Mới vừa nhận bồ đồ công ty phát. Mặc thử, quay qua quay lại rồi cười ngất ngưỡng với lũ bạn, trông mình cũng giống trật tự viên đường phố chán. Bữa nào đi họp ofline phải "diện" bộ này mới được
    Nice wêkend hén mọi người!
    Ngày mai ai thi đấu thì thi đấu hết mình hé, thắng thua không quan trọng, chỉ ráng giựt cái cúp là được.
    Cố lên, cố lên BKSG!
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc 0:20 23/11/02 dưới ánh đèn vàng trong một căn phòng chật chội im ắng, ko một tiếng người chỉ còn nghe đồng hồ tích tắc tích tắc....
    Cuộc đời ơi,sao Người nghiệt ngã
    Lắm trái ngang lắm nỗi ưu phiền
    Ta đã nghĩ như Người đã nghĩ
    Thế nhưng quyết định lại là Người
    Cuộc đời ơi sao Người vội vã
    Không chút suy tư không một chút tình
    Ta đã biết dù rằng thất bại
    Vả chăng ta không thể có Người!!
    Ngòi Bút của mình sao vẫn còn muốn viết mãi thế,có ai hỉu mình được đây.THôi thì ngủ một lát ,Hôm nay là thứ Bảy mà,sáng dậy trễ chút xíu,ngủ cho quên đi hết nỗi buồn

    Chữ ký không hợp lệ!
  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    có lẽ điều dại dột nhất của mình đó là cho tên bạn thân biết mình....không đi được cầu thang cuốn (!), hic, thế là tối chủ nhật hắn đến nhà lôi đầu mình lên Thuận Kiều Plaza chơi với một lý do "hết sức vì bạn bè" đó là : tui sẽ tập cho bà đi cầu thang cuốn! Trời ơi, thế là hắn núm đầu mình hết đi lên rồi lại đi xuống mấy cái cầu thang ở TK plaza, báo hại mình cứ nắm tay hắn chặt cứng và còn bị người ta nhìn nữa chứ, hic, dễ ghét thật, đồ thứ con trai...mất nết
    Sau đó trong khi tên bạn thân đang mải miết với mấy trò game mà hắn thích, tôi liền dạo qua dạo lại xem có gì hay không....í trời ơi, sao mà nó dễ thương thế không biết, 2 con mắt tròn xoe, toàn thân màu vàng có điểm thêm màu xanh ở chỗ vây nữa, con cá nhồi bông đó trông xinh không chịu được! Thế là tôi quyết định sẽ câu cho bằng được con cá đó , sau khi mua một đống thẻ, tôi hí hửng lại câu...1 lần...2 lần....3 lần...4 lần...5 lần, wái wỷ thật sao mà câu mãi không được thế này, huhuhuh... Đột nhiên một thằng nhỏ ở đâu lù lù xuất hiện ( gọi là thằng nhỏ nhưng chắc nó cũng bằng cỡ tuổi tôi!!) , nó bỏ một đồng xu vào ,cái cần câu từ từ chuyển động đến ngay chỗ con cá....cái cần câu đi xuống...và con cá đi lên , cái cần câu về chỗ cũ, con cá cũng về theo, rớt xuống cái ống, thế là nó đưa tay ra cầm lấy con cá, không quên ném cho tôi một nụ cười...đầy khoái trá nữa. Ôi trời ơi, lửa giận của tôi bốc lên ngùn ngụt, thiệt tình lúc đó tôi chỉ muốn rút ..giày ra và quăng vào đầu nó cho nó đo đất ngay tại chỗ cho rồi. Hừm, rõ ràng con cá...là của mình vậy mà bị nó phỗng tay trên trước mặt, tức quá đi mất, đàn ông con trai gì đâu mà đi giành giựt với con gái, ghét không chịu được, huhuuhuh
    Qua một đêm rồi mà đến giờ vẫn còn thấy bực ...hôm nay lên trường tên nào mà đụng vào tui là tui sẽ cho biết thế nào là lễ độ

    I hate myself for loving you
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    thế thì hôm nay fool phải cho thầy giáo nghỉ thêm một bửa nữa mới đặng, mình chẳng muốn phải đi chích ngừa thêm một lân nào nữa cả, tưởng tượng tới cái bàn nạo của bé Sea và cái ống chích bự chà bá ở trạm xá là tui oải rùi!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    gửi tới anh hai...
    khi chat với em , anh luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng em biết anh đang buồn ghê gớm lắm...
    hãy để em chia sẻ với anh những giọt nước mắt mà anh đang cố làm cho chúng chảy ngược vào trong....anh nhé
    em gái của anh...

    I hate myself for loving you
  8. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    5h sáng dậy oa ....oa ......buồn ngủ quá đi mất!!!Chạy Một vòng Ra công Viên ,chu choa,mọi người ai cũng ra sớm thế nhỉ hình như họ đã đi từ 4h sáng,híc giờ đó hình như mình đang phê .Wao mới đây 6h kém rùi,ah` mà kko sao ,hôm nay được nghỉ 3 tiết đầu mà,dạo quanh một chút xem có người đẹp nào ko hi hi,lâu quá ko có thưởng thức cái ko khí trong lành như thế này.Trời hôm nay sao lạnh quá!!!
    Híc May dể sợ hôm nay học Quản lý Dự án,thầy kiểm tra (hình thứ điểm danh í mà) mình có mặt khè khè....
    Đời Là Bể Khổ
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, ăn cơm xong là 3 chân bốn cẳng chạy về nhà trọ vì hắn nói là sẽ phone cho mình, hì, báo hại đau bụng muốn chít lun, rồi sau đó ngồi hồi hộp chờ đợi.....reng reng..... ui da,giọng nói của hắn sao mà nghe hay thế nhỉ? y như giọng thằng em trai ở nhà vậy! hihiih, mắc cười wá,hắn bảo là xưng ông tui thôi nhưng mà cứ thấy làm sao đâu á, giống như mình...hỗn với người lớn vậy ( mình đâu có mún bị giảm tuổi thọ đâu!!)...muốn nói nhiều điều ghê gớm nhưng tg ít quá,chưa kịp nói gì hết,khi nói thì hắn lại nghe ko rõ,đồ wỷ sứ( ko biết có phải cố tình không nữa!)
    tối trằn trọc ngủ mãi không được...vì bản nhạc tuy nghe ...ko thấy hay cho lắm nhưng hihihih,vẫn thấy lãng mạn vô cùng!
    bây giờ mình mới phát hiện ra rằng bạn bè như thế này thấy thú vị hơn.... bồ bịch gấp trăm ngàn lần! Hắn đã giúp mình bớt stress ,ko biết liệu mình có giúp hắn vơi bớt nỗi buồn tí nào không nhỉ? nếu được như vậy thì mình vui quá đi mất...
    [​IMG]
  10. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Khì, Thời buổi bi giờ Sao Mà bon chen thế ko biết.Hôm nay thằng bạn chí cốt đưa cho mình ổ Cứng 20GB ,nó Bảo còn trống 13 Gb,phải Chép hết cho nó tất cả nhạc MP3,từ bất hủ đến hiện đại,từ êm dịu đến steel rock,từ sến đến cải lương.Híc lùng sục đỏ con mắt mới được có 8GB còn 4Gb Ko biết chép cái gì bi giờ.Ko biết còn nhạc gì mình chưa copy nhỉ,để mai tính tiếp ,bi giờ làm cho xong cái đồ án cái đã.Thiệt kiếm một chầu cafe thật là khó
    Đời Là Bể Khổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này