1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc mấy chữ "lãng mạn" từ người bạn
    Từ nhỏ, tôi đã được thầy cô cho học môn văn, không hiểu thầy cô đã thấy gì qua các bài viết của tôi, một tâm hồn yêu văn chương ư, hay có một cái nhìn đời sớm hơn bạn bè cùng lứa. Mỗi khi làm văn, tôi viết bằng sự ép buộc, vắt óc mà nghĩ ra từng từ ngữ. Cũng may là lúc đó đầu óc còn nhanh nhạy, nên chữ cũng tuôn ra ...

    Lớn lên một chút, cũng vẫn văn và văn. Cứ cuộc thi văn chương nào của trường, của sở đều tự động được đăng ký tên tôi. Thú thật, lúc này tôi đã cảm nhận được lờ mờ là mình không có một khiếu văn chương. Viết như là sự trả nợ, như một nhiệm vụ, thế thôi. Nhưng người ta vẫn nhầm tưởng.

    Và khi có thể tự quyết định hướng đi cho mình, không hiểu sao tôi lại thích cái ngành màu mè, vẽ vời.
    Mẹ tôi nói: con gái lãng mạn quá không tốt. Lãng mạn ư, tôi không có tí khái niệm nào về 2 chữ này. Tôi học khối A, lớp toàn dân húi cua từ nhỏ tới lớn, chơi các trò cũng bạo lực như con trai, cũng thích đua xe, trèo cây, bắn bi, hiển nhiên không có gì bằng bọn chúng.

    Cuối cùng , học đại học, lại chọn cái trường mà tối ngày phải hì hục với máy móc, với dây đồng, với hàn chì. Thi thoảng cũng vào mấy cái diễn đàn viết linh tinh đôi ba dòng, hoặc chúi mũi trước bản tin CLB Thơ Văn của trường mà nghe cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Không định nghĩa được lãng mạn, nhưng cứ như người ta thường nói, con gái kỹ thuật khô lắm. Tôi cũng thấy vậy, trông mấy cô nhân văn yểu điệu thục nữ mà...phát mệt.

    Cũng hay viết linh tinh, nhất là mấy lúc chỉ có một mình co cụm, hay đọc được một bài nào có cùng tâm trạng. Có người message bảo tôi lãng mạn quá. Ồ, có người bảo tôi lãng mạn kìa. Tôi không biết, tôi không có cái hồn bay bổng để thưởng thức thi ca, để sáng tạo, để lơ lửng...Tôi không có cái nhìn tinh tế cảm nhận mọi vật xung quanh, để hoà nhập, để chia sẻ. Nhưng tôi thích đọc thơ, tôi thích viết linh tinh, thích tự sự, như là một cách chứng tỏ mình. Còn lãng mạn ư, hai chữ ấy xa vời quá!
    Nhóc Tì
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra các ông bố bà mẹ thường hay nói giống nhau. "Con gái lãng mạn sẽ k0 hạnh phúc đâu. Bớt lãng mạn lại đi nhé!" Buồn cười thật đấy! K0 hiểu mọi người căn cứ vào đâu mà cứ khăng khăng cho rằng mình lãng mạn. Lúc nào cũng tự biết rằng mình là con người thực tế, đôi lúc thực tế đến mức lạnh lùng. Ừ thì cũng hay đọc sách, hay thơ thẩn, hay nói linh tinh về trời trăng mây nước. Nhưng ai mà chẳng nói được như thế. Có lẽ chỉ vì người ta e ngại hay ngượng ngùng nên mới k0 dám nói ra.
    Học khối A. Vậy mà cứ bị hiểu lầm là dân khối C. Trời ạ, mình đâu có được dịu dàng yểu đệu như mấy cô nàng ấy đâu nhỉ. Hình như mới vừa bị chê là khô khan lạnh lùng mà. Mọi người nhầm hết rồi. Hi hi... hoá ra mình giỏi lừa đảo. Hoá ra mọi người cả tin. Hoá ra mọi người k0 ai biết mình thực sự là người như thế nào. Chà, mình đóng kịch tài thật. Sao mình hay quá vậy ta???
    Ơ, mà hình như mình với chị Nhóc tì giống giống nhau

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Những sắp đặt của người lớn biết đâu không phải phải sai lầm. Từ nhỏ tao_lao cũng nghe ba mẹ bảo là có khả năng tính toán, rồi học ở trường môn toán cũng khá. Có lẽ số phận của đời học sinh của tao_lao chịu ảnh hưởng của lần đầu tao_lao được chọn vào đội toán của tỉnh năm lớp 5. Rồi cứ từ đó về sau, tao_lao tự cho là mình chỉ có thể học toán, các môn học khác cũng học một cách hời hợt. Mà có đầu tư nhiều vào môn nào thi môn đó đạt kết quả khá thôi. Vậy là mấy năm tiếp theo đó thì tao_lao cũng chà lết hết kì thi toán này đến kì thi khác.Cấp 2 thì thi vòng huyện, năm cuối cấp thi được thi vòng toàn quốc. Vào trường cấp 3 thì vẫn tiếp tục học chuyên toán, cũng đi thi vòng tỉnh,vòng toàn quốc, toàn miền nam...May mắn là cũng được mấy giải, hai ba cái huy chương..Vậy rồi cứ tưởng là mình chỉ có thể học toán. Vào đại học thì vô bách khoa, lại cũng học đa phần là toán lí...Học lệch lạc như vậy nên lỗ hổng kiến thức xã hội thật lớn đến nỗi đến khi phát hiện ra thì gần như hết cứu.
    Chuyển trường thì cũng vào một trường kĩ thuật, cũng vẫn phải làm việc với mấy con tính...Nhưng lần này có lẽ tại xa quê cũng buồn, nên chịu khó đọc.Càng đọc lại thấy càng thú...Văn chương thi phú đúng là nhiều không kể xiết, ngẫm ra người xưa tài thật. Đọc văn chương việt thôi không có lẽ cũng đã hết ngày giờ...Và đủ cảm thấy mệt mỏi, nói gì đến văn chương nước ngoài...Những cây đại thụ gì mà mình nghe lạ hoắc (đúng là hủ lậu quá), hàng trăm cái tên với hàng ngàn tác phẩm...đọc bao giờ cho hết?
    Nói về hai chữ lãng mạn. Thật tình tao_lao cũng chẳng hiểu nó nghĩa gì. Thế nào la lãng mạn?Mình có lãng mạn không? Đó là hai câu đầu tao_lao tự hỏi. Tao_lao thì không nghĩ là chỉ thấy một người đọc nhiều thơ văn thì bảo là họ lãng mạn được. Có lẽ hành động "phung phí" thời gian cho đống sách vô tích sự là một sự lãng phí trong thời hiện đại chăng? Đọc Truyện Kiều rồi khóc cho nàng Kiều đúng là một hành động xa hoa đáng lên án trong thời đại ngày nay. Tình cảm bây giờ nghèo nàn thế mà sao người ta lại xài phung phí thế? Khóc thương cho một kẻ không quen biết, buồn lúc sang đông, xót thương thân phận con người...Xa hoa quá.Cần phải bài trừ cái tệ nạn xa hoa này. Người đọc văn chương bây giờ cũng không nhiều, rãnh rồi thì đọc sách liên quan đến chuyên ngành, cập nhật thông tin qua sách báo...Chứ những kẻ đọc mấy thứ văn chương nhãm nhí có lẽ hơi vô tích sự.Bây giờ người ta chạy đua với thới gian, lẽ ra nên gọi là chạy marathon mới đúng kẻ nào dừng lại để làm mấy chuyện vô duyên như vậy thì chết chắc. Thật đáng thương hại.
    Có lẽ vậy cho nên mà ai đọc nhiều văn thơ thì đúng là lãng mạn rồi (hay nói một cách trại trại là lan man). Rồi có khi người ta đồng nhất thi ca với lãng mạn. Cũng có lí do thôi, ai làm thơ văn thì cũng phải lãng mạn mới được nếu không thì cũng khó...Hay người ta nhìn những nhà văn hay những người đọc nhiều thơ văn rồi kết luận thế cũng không chừng.
    Theo tao_lao biết thì có nhiều người đọc nhiều thơ văn, làm thơ viết văn rất hay nhưng chẳng lãng mạn tí nào. Và có những người có vẻ khô khan những lại là những người cực kì lãng mạn. Có lần một hôm tao_lao gặp anh bạn. Ảnh bữa đó ho xù xụ.Tao_lao hỏi "bộ bịnh à?" . Anh bạn mới kể "hôm qua trời mưa, tao qua nhà con Hiền.Nó biết bao thích đi dạo mưa nên nó rũ hai đứa đi dạo mưa chơi".Vậy đó rồi thì hai đứa bị bịnh. Một sự lãng mạn hay hành động ngu xuẩn?Chẳng nói được.Mà theo tao_lao hiểu thì hai người họ cũng chẳng phải là ưa thích văn thơ gì cho lắm.Họ cũng chẳng nói chuyện họ là người lãng mạn hay không.Thật rốt lại cũng chẳng hiểu thế nào là thế nào.

    Life is a journey - not a destination
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic, mình nói mình nghe bài đó không thấy hay gì hết là chỉ đùa thôi, hic, vậy mà hình như hắn tưởng thật hay sao ấy....hic, buồn quá đi thôi
    Mấy bữa nay không gặp được hắn...không biết hắn có chuyện gì không nhỉ? Sao mà thấy lo quá... Hắn viện lý do là bận học thi...xí, xạo vừa vừa thôi, mình cũng sắp thi vậy mà đâu có thèm cai net đâu (!) . Hắn lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lúc nào cũng an ủi người khác, còn khi hắn buồn thì hắn lại lặn mất tăm .... mình không hề thích thế tí nào cả, hắn làm mình giận thật đấy, mình muốn được là người ở cạnh hắn khi hắn buồn...hic. Mình thích hắn là người vui vẻ nhưng đâu có nghĩa khi hắn buồn hắn trốn mình...Hắn sợ lây buồn sang mình ư? Hic, nhưng hắn đâu biết hắn làm thế mình càng thấy buồn hơn nữa...
    Giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Ngủ? ăn? chơi? học (ặc ặc)? Giá như có một...mảnh thiên thạch rớt trúng đầu hắn cho hắn chít đi cho rồi nhỉ?
    Hắn bảo mình là em gái hắn cơ mà, hắn là anh trai mình cơ mà, hic hic, hắn không tin tưởng mình ư? hic, đồ wỷ , đang ở xó xỉnh nào chui ra đây coiiiiiiiiiiiiii
    nhớ gì đâu á
    Love is just a game
  5. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trái dừa rớt trúng còn thê thảm hơn thiên thạch nữa !!!
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ah, vi king nhắc mới nhớ nhe! Ở dưới quê tớ vào một đêm trăng thanh gió mát! Có một cặp tình nhân đang ngồi bên nhau dưới một góc cây dừa, cũng vì gió mát quá mà một trái dừa rụng xuống , đương nhiên là dừa già mới rụng chứ chẳng phải dừa non rồi! Và nó roi ngay đầu của thằng boy đó! ....
    Hỡi ôi! Nhưng không chít người trai chiến sĩ, mà chít người em nhỏ hậu phương...Thiệt là hồng nhan họa thủy mà, hic hic...Tội nghiệp ghê dzậy đó!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc lại mấy bài trong box. Hoảng hồn. Sao có lúc mình lại quậy cỡ này nhỉ. Mà hình như càng lên mạng nhiều thì càng thiếu kiềm chế, toàn là thích gì nói đó thôi. Mà cũng đúng. Mạng là ảo mà. Chỉ ngồi đối diện với cái PC, đâu thấy mọi người nhăn mặt, lắc đầu để ngừng đâu. Chắc cũng làm nhiều người bực mình, khó chịu lắm đây
    Hì, buồn. Why can't I do anything right?
    I am myself again, là lá la
  8. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    [quote-fool-again viết lúc 20:39 ngày 30/11/2002-]
    Ah, vi king nhắc mới nhớ nhe! Ở dưới quê tớ vào một đêm trăng thanh gió mát! Có một cặp tình nhân đang ngồi bên nhau dưới một góc cây dừa, cũng vì gió mát quá mà một trái dừa rụng xuống , đương nhiên là dừa già mới rụng chứ chẳng phải dừa non rồi! Và nó roi ngay đầu của thằng boy đó! ....
    Hỡi ôi! Nhưng không chít người trai chiến sĩ, mà chít người em nhỏ hậu phương...Thiệt là hồng nhan họa thủy mà, hic hic...Tội nghiệp ghê dzậy đó!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Fool ko kể rõ chi tiết gì cả. Để Shg kể thêm nhá:
    Hai cặp sinh viên đang hôn nhau dưới gốc dừa
    Không chỉ bằng môi mà lưỡi của họ cũng rất linh hoạt
    Bỗng một qủa dừa khô rơi xuống trúng ngay đầu tên con trai
    Hai hàm răng phập xuống -> đứt...thế là xong. Xực luôn món lưỡi và tiết canh.
    Qúa thê thảm
    Do vậy mọi người nhớ rút kinh nghiệm có hun hiếc gì thì tránh ngồi dưới gốc dừa nghen.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  9. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ngày Lại Qua Ngày,Chợt nhìn lại,ái Chà ,Năm 4 rùi nhỉ hic vậy mà trong tay chưa có gì cả.Hồi Sáng Mới đi đám hỏi thằng Bạn cùng quê,cái thằng mới có 21 tuổi đầu mà bày đặt vợ với con ,nói với nó mà nó có chịu nghe đâu.Ko biết sau này,ngày tốt nghiệp chắc phải tay bế tay bồng lúc đó phải nhờ thằng Bạn này ẳm giúp nữa híc.Mà Kể Ra Gia Đình 2 Bên Cũng xứng thiệt.Nhà Hắn thì chủ vật liệu xây dựng nổi tiếng dưới quê,lên đây học thì ở trong một căn nhà mà người Ngoài nhìn vào giống như Khách Sạn.Mà Cũng phải thôi hắn làm chủ ,quản lý 4,5 cô gì đó mở tiệm Săn sóc sắc Đẹp cho CHị Em Mà.Bà Xã Tương lai Của hắn thì con một chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thủ Đức ,đẹp thì có đẹp đấy,nhưng ko biết sau này ra sau????.
    Quen Nhau có hơn 3 tháng tròn thế mà đã tổ chức lễ hỏi.Không Biết Hắn đã bị tiếng sét ái tình Đánh trúng chăng???.THôi Thì Dẫu sao gạo đã nấu thành cơm,cầu chúc cho hắn được hạnh phúc cùng với Bà Xã Tương lai.
    Đời Là Bể Khổ
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nghe huynh luckynguyen kể thì anh bạn của huynh có phước ghê chưa. Con nhà giàu, lại sắp có vơ đẹp, giàu..hichic...Vậy mà huynh lại khuyên con người ta hổng nên cưới. Quen nhau ba tháng như vậy là quá lâu rùi. Thời buổi chụp giật mà, mình hổng chụp thì người ta giật thôi. Mà nếu biết nhau lâu quá, chắc là hổng ai dám cưới đâu, thay vì đợi trong lúc còn có thể cưới đưọc thì cưới cho rồi. Có câu "cươí vợ phải cươí liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ giật mất tiêu" mà.
    Life is a journey - not a destination
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này