1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    HÍc Cả Đêm CHả Làm Được Gì,Chán

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay đi tìm một phụ âm đầu, rồi nguyên âm kế tiếp...để định hình cho một cảm xúc. Hi` 8h tối, mang áo mưa chạy đến nhà cô bạn rủ đi cafe. Thú vị và vui quá chừng khi trông cô bạn xinh ghê. Ban đầu thì lạy cho trời đừng mưa, vì mưa quá người ta không chịu đi, đến khi dzô quán rồi thì lại lạy cho trời mưa. hihi. Chắc là do không khí lành lạnh, đường phố ít người rất dễ chịu, nên cô bạn thường ngày lạnh lùng và hay cáu bỗng nhiên đáng mến...và đáng yêu ghê.
    CHEC
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ôi, tự dưng thấy nhớ ...anh kinh dị. Hic, đã quyết tâm là sẽ không phone , không meo ...nhưng mà hình như mình chẳng làm được...Hình ảnh của anh nó cứ xuất hiện trong đầu mình, nhưng chẳng bao giờ rõ ràng cả, để mỗi lần gặp anh lại thấy hình như anh...xinh hơn trước! Nhớ có lần anh bảo với mình rằng : sau này anh sẽ ra ở riêng và tự đi làm, kiếm tiền, lúc đó mình nghèo có ai thương thì thương...Anh không biết chứ từ lúc đó tôi chợt thấy ngưỡng mộ anh vô cùng, anh chẳng giống như những tên con trai chảnh chẹ , kệch cỡm thời bây giờ mà rất rất rất là manly....hic, lúc nào tôi cũng thấy anh tuyệt vời cả, nhiều khi tôi cố gắng ghét anh thử mà vẫn không làm được... Giá như tôi là con trai để có thể biểu lộ tình cảm của mình đối với anh mà không sợ bị đánh giá là con gái gì đâu mà dạn wá...
    Vết thương này cứ ngỡ nó sẽ lành mà hình như nó chẳng bao giờ lành cả, đặc biệt với một người toàn sống trong mơ tưởng và luôn nhớ về quá khứ như tôi...
    Tại sao tôi sinh ra lại là con gái hở trời????
    Love is just a game
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ÔI, sao thấy mình càng ngày càng tệ hại....chẳng làm nên được tích sự gì cả...chán thế không chứ. Giá như có anh hai ở bên cạnh nhỉ? Mỗi lần được chat với ảnh là thấy vui vẻ hẳn lên
    Love is just a game
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nghe Trojan rồi Tao-lao nói chuyện về đồng tiền bỗng dưng nhớ lại nhiều chuyện... Ai chẳng yêu qúi đồng tiền, ai chẳng mang hết sức mình ra để có nó. Nhưng mà sao cái ma lực của nó ghê quá, đáng sợ quá!
    Chợt nhìn lại thấy mình sao cũng không thoát được cái ma lực đó, mình học để làm gì, chẳng phải để kiếm tiền sao! MỘt lần thằng bạn buồn buồn xoay qua hỏi mình nếu bây giờ có thật nhiều tiền mình sẽ làm gì? Mình bảo nó ngu ngơ... Thế rồi về nghĩ lại cũng chẳng biết nếu có nhiều tiền mình sẽ làm gì. Rốt cục mình kiếm tiền để làm gì???
    Một niềm vui đến giúp mình nhận thấy còn nhiều thứ đáng để quan tâm. Có lẽ cái đối ngược duy nhất với tiền bạc là tình yêu! Phải chăng???

    Saladin

  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hổng phải. Tiền thì chắc chắn là hổng phải đối ngược với tình yêu rùi. Ngược lại hai cái đó thường là bạn bè tốt, đi chung với nhau nữa. Chẳng hạn như anh bạn của huynh lucky nè, có tiền rồi cũng có tình yêu...còn muốn thấy trường hợp ngược lại? Tao_lao nè, hổng tiền rồi hổng tình luôn. Có lẽ qua rồi cái thời một mái nhà tranh hai qua tim vàng. Chỉ có hai quả tim vàng thôi thì chết chắc. Hoạ chăng câu đó vẫn còn xài được nếu hiểu hai quả tim vàng ở đây là hai quả tim vàng thật 9999 (cũng nữa kí chứ chẳng chơi đâu à).
    Hổng tiền thì khó mà có tình yêu. Một là tại mấy em gái hổng khoái bị nghèo. Hai là kể ra người ta có thể tạm thời nói yêu nhau khi hổng có tiền nhưng mà người ta không thể yêu mà không cần ăn, mặc, hưởng thụ được... Bao tử rỗng thì con tim cũng đập hổng nổi đâu.Yêu mà cứ lo lắng hôm nay hổng biết có cơm ăn hôn, ngày mai có áo mặc hôn, con cái có được hồn nhiên vui chơi không thì ai mà yêu cho nổi. Nếu có yêu thi nội cứ suốt ngày lo ba cái chuyện "lặt vặt" cơm áo gạo tiền thôi thì cũng còn đâu thời gian đâu mà yêu. Sức lực đâu mà nuôi dưỡng tình yêu, duy trì những ngày tháng lãng mạn...Khi lãng mạn chắc là thành lan man hay là lãng xẹt thui.

    Tự nhiên có nhiều tiền thì quá tốt đó chứ. Có thể đảm bảo cuộc sống gia đình, người thân, giúp đỡ bạn bè. Khi người ta no bụng thì mới có thể vui vẻ vui chơi giải trí chứ, có thưc4 mới vực được đạo mà. Tao_lao thì sống trong cảnh túng thiếu nên nếu mà tự nhiên có nhiều tiền thì thích lắm... Con nhiều khi người ta chẳng thiếu bao giờ thì có nhiều tiền với rất nhiều tiền cũng vậy thôi.
    Còn chuyện đối nghịch tiện bạc với tình yêu thì theo lí giải của tao_lao thì như thế này. Đơn giản tại vì cứ nói đến những gì tốt đẹp thì người ta cho là nhờ tình yêu, còn nói đến chuyện xấu xa thì người ta thường đổ thừa là tại tiền bạc. Rõ khổ!
    Life is a journey - not a destination
  7. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có Một Bách Khoa Như thế,Có Một Lucky như thế,phải chăng đây là số phận.Phải Rồi ,mình Có Nghe Một Ai đó nói rằng Vào Bách Khoa là Phải Chèo Chống,nếu không thì sẽ bị trôi theo dòng nước.Hãy Cố Gắng,vâng hãy Cố gắng
    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi
    Đời Là Bể Khổ
  8. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Vừa tuyên bố : Nghỉ chơi mãi mãi ới nhóm bạn thân(?) ... Thấy buồn wá ... nhưng có lẽ đó là cách hay nhất . Tội nghiệp mấy đứa ở xa xôi bên kia đại dương ... tụi nó chả biết chuyện gì đã xảy ra , tới tấp email về an ủi và .. năn nỉ ... Thương tụi nó nhiều lắm ... cái gia đình bé nhỏ ấy ... bao giờ mình cũng kể cho mọi người về gd nhỏ này với một niềm tự hào thể hiện rõ ra nết mặt ... Vậy mà ...
    Thôi , đã quyết định rùi ... không nên hối hận làm gì nữa ... đi uống cafe thôi !!! Bây giờ mình là kẻ không bạn bè !!! Sao mà ngeh chua xót quá chừng ?!?!
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  9. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Học bài, bài học, học học, bài học, bài bài,học ... họ ... khò khò ...
    Hổm rày sắp thi nên phải học, riết chắc chết, 1 tuần nữa thôi, cố gắng lên. Trưa nay giải lao chút, vô nhận được quá trời offline message luôn, nghĩ cũng vui. Bữa trước chat với người bạn, hắn than hắn bị thất tình giống mình hồi trước, hổng lẽ phải khuyên hắn " kiếm 1 chỗ vắng vẻ há, khóc thiệt to há ... " như hắn khuyên mình lúc trước ? Ráng lên đi bồ (), hổng sao đâu, thiên hạ vẫn iu nhau rầm rầm kìa. Sau đó 1 ngày, lại chat với người bạn khác, dụ mãi bà ta mới chịu tiếc lộ 1 số thông tin mật vô cùng quý giá : fool-again tuy học hơn mình 1 năm, nhưng bằng tuổi, hà hà... fool nè,nếu em sinh sau tháng 8 thì đưa đầu lại đây cho anh xoa nghe fool. :-D. Còn nữa, nhân vật bé iu, út cưng của box tuy quậy phá như vậy, nhưng cũng ôm 1 trời tương tư vô bờ...bỏ nhỏ cho nghe nè : bớt quậy nữa mới iu được, con nít tí ta tí tách như vậy, ai thèm iu chứ ??? ()
    Hic, bản thân mình hiện giờ sao nhỉ : nghe bà chị nói đang cai net, giật mình hổng biết mình có nghiện không ta ? Chắc là không rồi, nghỉ vài bữa hổng online cũng có thấy xi nhê gì đâu chứ, hổng có chuyện này vui thì cũng có chuyện khác vui thôi.....
    Học bài tiếp.
    À quên : chỉ là đùa thôi nghe, post với tư cách người đang vô tư, giỡn chơi. :-). Mọi người vui vẻ lên đi, đừng trầm trọng hoá vấn đề vậy chứ, ai ăn kem hông ???
    I love sea_wolf :-).
    Được vikings sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 04/12/2002
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hôm Nay là Một Ngày Đẹp trời,Đẹp hết biết,đẹp đến Nỗi ông Mặt trời Cũng Bỏ Đi đâu chơi mất tiêu làm Tớ phải Ở nhà,híc.Mưa ,Mưa Tầm tã,Mưa ko ngớt,hình như Mưa như chưa từng được Mưa.Tự Dưng Buồn,buồn như chưa từng được buồn.Làm sao Bi giờ,mình đâu phải là khúc gỗ vô tri vô giác,đâu phải là một con Ngựa thành Troa ,mình cũng là Người trần mắt thịt mà.Cũng có lúc phải động lòng chớ.Mà Sao Nhỉ.Hôm Đó người ta nói gì với mình mà gây cho mình khó xử nhỉ.A` Phải rồi Người ta ko nói gì cả,mắt Người ta chỉ Ươn ướt thui.Mà Mình Đâu có lỗi gì đâu nào,mình đã nói là ko dính dáng gì đến chuyện tình cảm nữa mà.Làm Thế Nào đây,ư` hình như mình có một cô Bạn mới quen khá lâu ,thử hỏi ý kiến cô ta xem sao.Híc Mà cô Ta Cũng Khó gặp thật,Đi học suốt ngày ,mấy hôm nay cô ta chẳng có lên mạng làm sao liên lạc??Gọi Điện thì híc ko có nhà.Biết làm sao bây giờ.Thôi Thì Viết mấy dòng này lên hi vọng là Cô ta,hay ai đó Đọc Được vậy.Ngày Mai Là Duyệt Đồ Án rùi,híc Tối nay Phải Over Night rùi đây.

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này