1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường, ko có gì, gần thi mà vẫn tỉnh queo queo. Đi ngang qua mấy cây trứng cá, nhớ hồi mới vô năm 1 mong có ai đó hái cho mình. Mơ mộng gì đâu.
    Ghét cái cảm giác rỗng không không này quá
    I am myself again, là lá la
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc,SAo kỳ Vầy Nè,sao đầu Óc cứ nghĩ đâu đâu thì làm sao mà Tính toán mấy con số này đây???Híc lên net coi có gì mới ko,chả có gì !!!
    Trong lúc nghĩ lung tungTự Dưng Sáng tác ra một bài thơ .post lên cho Mọi Người Đọc chơi,Nếu Người ta đọc được Càng Hay,nhưng điều này có lẽ để mình nằm mơ cái đã.người ta có lên net bao giờ đâu
    Anh sẽ đến bên Em khi trái tim lành lặn
    Khi Một người trở về từ cõi hư vô
    Anh sẽ đến bên Em Khi mùa Xuân vừa đến
    Khi Đàn én về rộn ràng tiếng chim ca
    Anh sẽ đến bên Em Khi Chú ve Sầu lột xác
    Khi mai Đã tàn ,phượng nở đón hè sang
    Anh sẽ đến bên Em giữa mùa thu lặng lẽ
    Giữa Ánh nắng vàng,rơi rụng lá me bay
    Anh sẽ đến bên Em giữa mùa đông lạnh lẽo
    Giữa hàng thông già khoe lá với Noel.
    Nhưng Em ơi!!!
    Anh Không thể đến bên Em khi tim Anh lạnh giá
    Bởi vết thương lòng còn vương mãi trong Anh..

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  3. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hì, em-be ơi, vô thi là hết tỉnh queo queo à, thành xỉu cong quèo liền ()... Nhân dịp mùa thi, chúc mọi người làm bài tốt để mà còn tâm trí ăn Noel + Tết Tây nghe. Vikings không có bị thi nên khoẻ re, giờ mới đi post lung tung vậy nè.
    Hồi nãy chat với 1 người vua ngố, phát hiện ra vua ngố có vài sở thích giống mình, hổng lẽ mình cũng là đại ngố luôn sao ta ?? Để kiểm tra lại đã..., nhưng mà, kệ, lù đù vác lu chạy, ngố thì sao chứ ??
    Bữa nay trời đẹp, hết mưa, hết buồn, hôm qua cũng vậy, thế nào ngày mai sẽ lại tiếp tục vui. Chẳng có nhiều phone nữa, nhưng mặc kệ. Chiều hôm qua đi đóng tiền đt, mặc cái quần lửng dài quá đầu gối ra đường, vậy mà xui xẻo gặp nhỏ bạn cũ, nó cười tủm tỉm. Thôi, có sao đâu. Vậy mà có, tự nhiên buổi tối ngồi coi bài, có người điện thoại, bắt lên thì bị xỏ 1 câu : " bữa nay trời mát quá ha ?? " hmmm... dĩ nhiên là mát rồi, phải mát thôi,mát quá trời mát, xììììììì...hmmm. Nói chuyện tào lao vậy mà cũng nửa tiếng, mình mới đi coi phim. Mới thấy hạnh phúc thật đơn giản, chỉ là bữa tối đi ăn cơm chung, coi phim chung... hic, nhớ tới câu gì mà : " hạnh phúc thật đơn sơ ... " trong bài Mặt trời bé con....
    Ăn cơm thôi !!!
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. Ngày hôm qua có 1 nhóc bố láo dám gọi mình là vua ngố . Mà thôi, em út cả, k0 thèm chấp . Mình cũng ngố thật mà Cứ để mọi người nghĩ mình ngố có khi lại dễ làm ăn hơn
    Ngày hôm qua được 1 bữa đánh chén no say mà lại free mới đã chớ
    Ngày hôm qua đã tuyệt rồi, ngày hôm nay còn tuyệt hơn
    Ngày hôm nay gặp X. Tuy rằng mất toi thời gian ôn thi quý báu nhưng k0 thể k0 gặp . K0 gặp thì có khi còn mất nhiều thời gian hơn
    Ngày hôm nay chui vô mạng tán dóc tùm lum tà la, lừa đảo búa xua bà la mua . Lâu rồi mới có người lạ chui vô nick của mình để bị lừa
    Ngày hôm nay tự nhiên thấy mình bất bình thường . Kệ! Có khi là lúc nào cũng thế, chẳng qua là hôm nay mới nhận thấy mà thôi
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Gần đến giờ về, chat với cô bạn thì liên tục bị chỉnh: không được gọi tui như dzầy, cấm không được gọi "em"...buồn buồn là vẫn gọi à, làm gì nhau .
    Về đến nhà lòng ấm ức thì Lão Lái Buôn Peace_do rủ nhậu. Quá sướng luôn! Nghe nói lão này đang tập nhậu vì nghề nghiệp của lão ta là phải thường xuyên nhậu với khách hàng. Mình không nhậu được nhiều nhưng cuối cùng cũng nốc với lão được 1 chục chai, thêm nữa chắc mình đi lên mây luôn. Mình với lão đang đấu beer vui vẻ thì nhận được tin rất buồn của COGAISAMAC, bố em mất. Vậy mà cuối câu em vẫn cố chúc mình "nice weekend". Chia buồn với em. Chắc là em mất mát rất nhiều. Cố lên nghen em!
    Về đến nhà định nói chuyện chút với cô bạn thì không liên lạc được. Cô ta ngủ khì rồi. Nói chuyện với cô ta lúc nào cũng thấy vui, toàn nói những chuyện nhảm nhí nhưng vẫn thấy nó sóng sánh và phải bật cười. Giờ cô ta ngủ rồi, nghiến răng lẩm nhẩm mấy câu " chúc ngủ ngon" thì nhỏ em nghe được. Nó tròn xoe mắt tưởng mình chúc nó, hôm nay sao ông anh tốt nghê!
    CHEC
  6. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, thằng bạn thân ơi là thân ghé nhà chơi. Hắn linh tinh lang tang rồi thừa dịp móc mình một câu: "T dạo này đại ca quá".Tức không chịu được.
    Tra vấn hắn mãi, cộng thêm nhỏ bạn cùng nhà (tức thiệt, rồi sẽ biết tay ta), hắn bảo:
    "Nhìn cái dáng đi ra cửa, tựa vào, bắt chéo chân, chống nạnh, tay cầm điện thoại alô, giọng thì oang oang, ko đại ca chứ là cái gì. Mất tiêu cô bạn nhỏ lúc nào cũng mim mím cười, cười không bao giờ nghe tiếng mà tươi roi rói, đi đứng dịu dàng mém thuộc hàng nhất, nhì, ba, tư, năm, còn nữa của KTX (mà không hề điệu nhe)".
    Hic, nghe cái vế sau thấy ca mình tận mây xanh, nhưng vẫn ức không chịu được. Mình có thay đổi gì đâu chứ. Ừ thì đi đứng nhanh nhẹn hơn tí, tác phong công nghiệp mà. Nói chuyện lớn tiếng hơn chút, tự tin hơn mà. Cười to hơn chút (mấy cái tiếng ha ha dễ thương thí mồ), thấy vui vẻ, hoà đồng hơn mà. Quan trọng nhất là già hơn rùi, người ta chững chạc hơn chứ bộ. Nhưng mà hắn nói, trông bà còn nhí nhố hơn lúc nào hết. Rồi bỏ nhỏ "đổi giọng đi T à", hạ thật thấp giọng, chắc sợ mình cho ăn guốc.
    Ức quá bỏ ra ghế đá trước sân ngồi đọc báo, nhắn tin lung tung. Thay đổi nhiều đến vậy ư, mà thay đổi tiêu cực mới chết. Hic, mấy đứa cùng nhà cũng bảo mình như thế. Tụi nó nói: "Mấy năm mới lại ở chung với nhau, T làm tụi này shock quá".
    Không biết đùa hay thật, nghĩ đi nghĩ lại thấy đâu có gì quá đáng. Chỉ có cái dễ tính hơn, không cằn nhằn khó chịu như trước, cười ra tiếng cho có sinh khí chút. Vậy thôi mà.
    Biểu người ta sửa, sửa sao bi giờ???????? Hu hu
    T.T
    Được thuyptt sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 07/12/2002
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hi`,Hôm Nay cuối tuần,lẽ ra phải đến Nhà Người ta,Nhưng ko thể được,mình chưa có câu trả lời mừ,đến đó biết ăn nói ra seo.Chả lẽ cứ ấp a ấp úng.Thôi Mọi Việc rùi cũng sẽ trôi qua,Thời gian là một công cụ lợi hại mừ,Nó giống như lệnh Del trong window hay là CLS trong Dos vậy chỉ có điều là hơi chậm thui.Mình cũng đã SD chiêu này nhìu rùi,híc sau lần này lại khó xử thế nhỉ.Quả là Làm một Người bạn Tốt khó thật,dễ gây cho đối phương hiểu lầm. Mạnh Dạn lên mí được,Hay là Thử một lần xem sao,cũng đâu có Chít ai đâu mà sợ,Thử Cái Cảm giác mừ Mình Đã Mất tư lâu rùi, thử hâm nóng trái tim Đóng Băng xem ,KO biết là có đủ sức Nóng ko đây.Ôi sao mừ rắt rối thế này,Dẹp qua một Bên ,rủ Bác Lái Buôn Nhậu cái đã,coi đo của bác ra Seo ,còn chuyện này để tính sao

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  8. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật nhiều "biến cố".
    Bắt đầu bằng một người tự dưng mess cho mình nhờ tư vấn "làm sao để người ta hết iu mình nữa" Trời, chảnh dễ sợ luôn. Không biết hắn có hàm ý gì đây, hiển nhiên là hắn biết mình cũng like hắn sơ sơ mà. Nhưng nên nhớ nhé bạn, like chứ không phải love đâu. Sao tự tin thế. Mình cũng chỉ vẽ cho hắn mấy câu, rồi lại mang đi thực hành với chính mình. Nhưng tớ cũng không phải tay mơ đâu, trả đũa ngay. Sáng nay gặp lại thấy ngại ngại gì đâu.
    Giữa trưa thì một người mess với nội dung đọc hoài không hiểu. Hỏi lại thì bị mắng là "đồ ngốc". Tức ơi là tức. Không biết có cố tình chọc phá gì mình không, nhưng tên này mấy lúc gần đây làm mình phải...cảnh giác. Hì hì, hắn mà đọc mấy dòng này, hắn mà cố tình trêu mình, thì có mà chui đầu xuống đất.
    Buổi tối, ngồi vắt vẻo ở Hoa Nắng, sẵn tiện hỏi thử đặt chỗ, người ta từ chối không chịu. Tức tối, nghĩ thầm nếu kéo cả đám tới có dám đuổi khách không. Mới quay ra tìm chút sảng khoái, cất giọng cười he he thì thằng bạn vội chỉnh: "Cấm cười kiểu đó. " Quê dễ sợ!
    Hic, sao rắc rối thế không biết. Tui chỉ muốn bình yên thôiiiiiiiiiiiiiiiii
    Thui, tối nay tắt máy sớm, mượn chục cái điã phim của hắn về xem, để khỏi bị khủng bố tinh thần nữa
    T.T
    Í quên, còn một chuyện bực ơi là bực nữa. Nhờ "thằng cha " admin sửa dùm cái title mà hắn không chịu, còn lên giọng chảnh với mình. Trời, sao mà một ngày đen đủi thế chẳng biết .
    Được thuyptt sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 09/12/2002
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà la toáng lên thế. Tui buồn mà không nói gì. Cả ngày làm viêc gì cũng không ra hồn mà còn không nói gì.
    Có cái quán Giai điệu xanh ở Gò Vấp rất rộng có thể chứa tới hơn 70 người mà không bị mang tiếng là đuổi khách. Tuy biết vậy nhưng mà nó hơi xa so với các bác nên không dám đề nghị.
    Ủa mà đây là NK của BK mà sao mình viết lung tung trong này
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    haahaa đọc NK của chị Thuyptt méc cười wá. Bữa nay em học CNXH KH bài vấn đề gia đình trong CNXH nè. Hihihi, gần 3 tiết thầy toàn nói chuyện tình iu, cười đau bụng lun. Xong rùi thấy oải ba cái dzụ iu này quá. Đọc thấy chị biện hộ like chứ hổng phải love chợt nhớ đọc đâu đó câu Love interests come and go as quickly as the styles they wear. Nhưng mà ko có love interests thì cuộc đời tẻ nhạt lắm
    >>Peace_do: ai vào box BK đều có thể viết NK muh
    I am myself again, là lá la
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này