1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng... nhớ SG. Ở ngay giữa SG mà vẫn thấy nhớ SG. Chắc tại trăng sáng quá. Chắc tại đêm yên tĩnh quá. Chắc tại gió đêm lạnh quá.
    Cùng thức. Biết người đang online. Cái "ô cửa sổ" nhỏ xíu để nói chuyện với nhau vẫn mở sẵn đấy. Thế mà lại chẳng biết phải nói gì. Mà cũng chẳng muốn nói gì cả. Thích im lặng ngồi trong đêm vậy thôi. Thích thức cùng, vậy thôi. Biết người k0 có thói quen chia sẻ nỗi buồn, nên chỉ ngồi im lặng như vậy. Mà trong cái không gian tịch mịch của ban đêm này thì mình cũng chẳng thích nói gì. Lời nói chắc sẽ trở thành thừa thãi và vô duyên.
    Lâu lắm rồi mới lại ol vào tầm này. Nhớ hồi đầu mới vào TTVN, hầu như đêm nào cũng 1, 2h sáng mới ngủ, có đêm 4h sáng. Mà nào có phải 1 vài ngày thôi đâu. Cả 2, 3 tháng trời như thế ấy chứ. Buồn cười thật.

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  2. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hic hôm nay mò mẹt lên.. chờ mãi vêu cả mỏ mà chẳng thấy mail của mẹ Gatgu@ đâu cả.. tủi thân quá.. cả bố fool-again cũng quên mất tiêu con mình gùi... hu hu hu
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  3. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hic, có ai đi thăm bệnh tui không?
    Sao một đêm chiến tá lả cộng một đêm trước chuẩn bị cộng một đêm tính toán nát óc, giờ thì tui bịnh thập cẩm rồi. Chỗ nào cũng có thể gọi là đau nhức hết á. Hic, hic, í, khăn giấy đâu rồi ta?
  4. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Khăn giấy hả, lấy chùi bánh kem và rượu hết rùi. Ai còn giữ cái hộp không thì trả chích choè nha.
    Tội nghiệp chích choè quá, ham vui wá nên giờ mới khổ. Thôi ráng dưỡng bệnh vài ngày để Noel đi chơi tiếp ha.
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chị quá à, chị đau nhức chỗ nào em đấm bóp giùm chị nghen....bịch bịch....lịch bịch.....leng keng....í chết, em đấm nhầm,cái răng của chị rụng rơi rùi kìa,hí hí hí....chạy mau, bà ấy đang nổi giận......
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  6. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Một Mình

    Lâm Thị Mỹ Dạ

    Bây giờ chỉ một mình ta
    Một mình ta với bao la một mình
    Bây giờ chỉ một trái tim
    Một mình tung hứng, một mình vết thương
    Khóc ta hạt bụi vô thường
    Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
    Cười ta cũng một kiếp người
    Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
    Ai tìm ai giữa mênh mang
    Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
    Một mình lắng, một mình nghe
    ơ kìa cái cõi - đi - về gang tay!
    Một mình cho hết đêm nay
    Ta ngồi với chúa ôm đầy nhân gian
    Viết trong đêm Noel 1993

    Định kiếm bài nào vui vui về noel mà kiếm chẳng ra..chỉ toàn là thấy người ta than thở thui...hichic... Mà sao phải u sầu ngồi chơi với chúa làm gì...Hehehehe...rãnh rỗi thì đi lên chat room tán dóc (gặp ai khoái dám chat được mấy ngày lắm),vô mạng chơi cờ (đêm noel thì chỉ một hai game chứ mấy), hay vùi đầu vô sách (cả tuần chưa chắc giải quyết xong,mà xong rùi thì nỗi buồn cũng bay mất thui)....Cuộc đời vẫn đẹp sao.
    Sáng sớm mưa. Nằm ì trên giường. Bật nhạc. Nằm trùm mền tiếp....Nghe người ta hát bài "hoa vàng mấy độ" tự nhiên thấy bâng khuâng lạ... Sao ca từ hổng ra nghĩa gì hết mà sao thấy bâng khuâng cà? Chả biết. Bâng khuâng khi nghe "Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui" (hổng lẽ ghen tị tủi thân ta, noel mà..hihihi?), "em đến nơi này, bao điều chưa nói, lặng lẽ chia xa,sao lòng quá vội " (chắc là hối tiếc vu vơ gì đó?)...

    Dù sao thì ta vẫn đang là ta......hehehe... (mà hổng biết mai có ai bị ế độ ở nhà chat hay đánh cờ hôn ta?). Liên hệ với tui hén.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
  8. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hic hic vẫn chờ mỏi cổ chẳng thấy bóng dáng của bố đâu.. thế mà bảo là yêu con gái lắm.. hèn chi mẹ bỏ bố đi là phải.. bố đâu rùi.. hu hu quà Noel của con đâu??
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    >> con gái: con đi đâu mà giờ này mới về dzậy? Còn dám trách bố nữa à? Noel con phải cho bố đi chơi với bạn bè, bồ bịch chứ con!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này