1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ
    Đúng là ở nhà buồn ghê
    I am myself again, là lá la
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Híc. Giờ này chắc mọi người đang lang bang ngoài đường 1 cách vui vẻ, đánh chén no say
    Chậc, ở nhà cho ấm. Đêm nay coi bộ trời trở lạnh à nhe. aaaaaaaắt xì.... hít hà, rôôột reeeẹt... đấy, mới nói xong là đã thấy ngay hậu qủa rùi.
    Hê hê... cũng may mình đã để dành mấy cái đĩa phim Harry Potter cho đêm Giáng Sinh .
    Thôi để chúc mọi người 1 câu nhân dịp Noel coi:
    Chúc mọi người 1 đêm ngon giấc
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 24/12/2002
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Noel Năm nay quả thật lạ,mọi người ai ai cũng ra đường đông vui,thế mà có một nhóm khoảng năm sáu mạng đang cụng ly cốp cốp trong một quán cốc nằm trên quận TB được mệnh danh là Ngã 3 lòng.HÌ,Phải Nói Là Vui thật,mà cũng chẳng giống ai cả.Nhậu tưng tưng rồi chui qua Cafê kế bên nhâm nhi một ly Rum set,sắc mặt mọi người trong quán ai cũng hớn hở,tay ai cầm cây pháo bông đốt lên sáng rực huơ qua huơ lại,nhảy theo điệu nhạc,nguời thì lấy bànlàm trống ,kẻ thì lấy ly làm mõ hát theo bài Merry Chrismass.Bỗng Xuất hiện bóng Ông già Noel tay cầmtheo một cái bị to tổ chảng đến từng bàn phát cho mỗi bàn .... vài chục cục kẹo.
    Phải Côngnhận SN thằng bạn năm nay đáng nhớ thật

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  4. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    con có đi đâu cơ chứ?? hic hic chuẩn bị bao nhiêu tự dưng trời lăn đùng ra mưa <= cú.. bao nhiêu quà chuẩn bị cho tụi trẻ con SOS lăn ra ướt sạch.. may mà không hư.. lội mưa đi tặng quà cho tụi trẻ con ướt như chuột csắp ốm đến nơi đây này.. chỉ có bố mới tí tởn thui.. bố mà thế.. cũng chẳng chịu mail cho con gì cả.. Merry Xmas cũng không.. bố nhớ đấy..
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  5. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu mùa đá banh Tiger tới giờ thua độ tà la luôn, chơi với cái cô bé ý là thua hè, vì lý do người ta yêu nước nên phải cho bắt VN, rồi lại thích được chấp nên cả Philippin (??) cũng chấp VN 1 trái luôn, hic. Nhưng mà, he he, em dấu iu ơi, TL - VN : 4 -0 nè. Chết nhá...Nhưng mà, thời gian trôi mau thiệt, mới đó đã hết 2 tuần nghỉ lễ rồi. Cá độ với William Hill thua hết 5 cây kem, may là mình chưa chơi với lão chec ù, giờ đây đang thời gian khó khăn, đào đâu ra tiền ta ?? Ráng cá thắng nhiều nhiều kem, pát xê kem qua cho sea và em-be ăn đỡ tức nỗi buồn thi hổng tốt ( sea thì nghe than như vậy, em-be thì gần tới thi chat với mình, nói là chưa học bài, hì hì, bạn của vua lười cũng là vua lười !! )
    Thôi out, đi ăn kem tiếp.
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hì,hôm nay Tưởng đâu chui vô được máy của chủ Tịch Caheo,híc ngay ngờ vào lộn máy khác ,làm quê dễ sợ.Nhưng Mừ ko sao,Máy tên này có cói cái Acc wá đã,*****.
    AI Có Nhu cầu thì liên hệ há. YM:trojanhooker

    Trojan@

    http://www.trojanvn.com
    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 28/12/2002
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    "Bao nhiêu ngày không gặp chợt nhận ra không gặp mình vẫn sống được, vẫn bình thường như khi chưa hề quen biết. Cái cảm giác mong gặp đã không còn! Có lẽ vì khi gặp người thì cách người cư xử cũng chỉ như những người bạn bình thường nên cái cảm nhận được chỉ là tình bạn. Không gặp thì người cũng có sao đâu, vẫn vô tư, vẫn học hành, vẫn có bao người để quan tâm, vẫn có bao chuyện để làm. Có lẽ mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc của người... Dẫu sao cũng tốt, một hạt cát như bao hạt cát khác, cũng còn tốt hơn là một giọt nước... Nó sẽ tan biến mau..."
    Người có đọc được những dòng này không nhỉ! Phải đọc được thôi. Mình sẽ mail cho người rồi dẫn vô đây... hihih.

    Saladin

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 29/12/2002
  8. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lâtu lâu thử cảm giác online đêm thế nào. Friend list trống hoác, chỉ có mấy cái nick treo từ tháng trước.
    Lang thang rồi cũng vào đây, ừ, mà hôm nay có nhiều tâm sự quá. Vui nhiều, mà cũng ưu tư nhiều. Chưa bao giờ lăn xả vào cuộc như bây giờ kể từ lúc vào đại học. Cũng chưa bao giờ quậy phá nhiều như hôm nay kể từ lúc vào công ty. Và cũng chưa bao giờ thấy mình mềm yếu như thế này. Chợt nhận ra mình vu vơ nhiều quá, đa cảm quá, và nhạy cảm quá. Chợt ước mình tan biến, để không còn vướng bận bất cứ thứ gì.
    Từ lầu cao, nhìn thành phố về đêm tĩnh lặng. Xa xăm ở góc nào có người đang say ngủ, và mỉm cười. Ở nơi nào lại có kẻ co ro không chăn nệm. Đứng đây, trên cao, và thấy mình đơn độc, thấy mình trống trải. Message liên tiếp mấy tin, chỉ để tìm một người chưa kịp ngủ, để nói thật lòng mình trong mấy phút.
    Ngày mai, nắng sẽ lên, và ta lại là ta, cứng cỏi, và vô cảm. Ngày hôm nay thôi, chỉ lúc này thôi, ta cho phép mình được tự do làm những gì mình thích, những gì mình đang nghĩ, những gì mình thật sự muốn làm. Chỉ lúc này thôi!
    T.T
    Được thuyptt sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 29/12/2002
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà VHTN gặp ngay ca sĩ Phạm Thanh Thảo-cũng chẳng thấy xúc động gì. Vậy mà đã có lúc mình lại mê say sắc đẹp của Thảo chứ,tưởng chừng nếu được gặp mặt chắc mình lăn đùng ra xỉu mất. Ngẫm lại thấy mình trẻ con quá !!! Giữa mộng ảo và thực tế luôn luôn có một vực thẳm không tên xuất hiện rất bất ngờ khiến người ta quỵ ngã đau đớn triền miên.
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác Sal Làm sao vậy???hi`,Làm gì mừ mừ...
    Hôm nay Có cảm giác Sao sao nhỉ,vui ko vui,buồn ko buồn,sao chán cái cảnh này quá đi.Dù Sao Mình Cũng còn Làm được việc cho mọi Người

    Trojan@

    http://www.trojanvn.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này