1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    á, chiều nay lại tự nhiên thấy dzui. Dzui wá dzui wá, hehheehe
    Thấy mọi người buồn quá nên mới nói vậy thôi chứ hu hu hic hic hu hu hic
    If you love someone, tell them
  2. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    bùn thì đi vô đi ra cho hết bùn
    mà không hết thì rủ anh đi cafe
    anh nói chuyện cho hít bùn ;-)
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Env ghê gớm he... Hông sợ tui méc hả cha? Ngày nào cũng online mà hông thấy vô đây... Hình như mai ông báo cáo huh? Dzây muh còn lo vô viết nhật kí!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là cái quái quỷ gì thế này?? Tôi cảm thấy mệt mỏi chán chường hung lắm rồi. Bao nhiêu việc cứ đến dồn dập với tôi khiến tôi bây giờ có cảm giác như mình đang đứng chơ vơ,lạc lõng giữa lòng thành phố đầy bụi bặm , tấp nập xe cộ, nhạc nhẽo và vô vị ...này, đứng một mình, cô đơn , lạnh lẽo,...mặc dù xung quanh tôi có biết bao nhiêu người nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn...?? Liệu tôi đã sống thật với lòng mình chưa nhỉ? Có một ai đó đã nói với tôi rằng sống thật là sống ngu, và hình như tôi càng ngày càng thấy nó đúng...Hừm tệ hại thật , tôi đang thay đổi ư? hay là đây chính là con người thật của tôi? Rắc rối quá, ngay chính bản thân mình giờ tôi cũng không hiểu được nữa, tôi chẳng biết mình nên làm gì, phải làm gì, đừng làm gì...thậm chí mình đang muốn gì...
    Ôi, càng nghĩ chỉ càng thấy thêm điên, nhức đầu quá đi mất, thôi thì về nhà leo lên giường, trùm kín chăn, nghĩ về anh, chảy vài giọt nước mắt cho đúng kiểu của kẻ sầu đời , rồi cố mà ngủ, hy vọng là ngày mai thức dậy sẽ được xuất hiện ở một nơi khác, nơi nào cũng được ...trừ cái nơi này ra...

    I hate myself for loving you
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Ừa sea-wolf tỉnh dzậy mà thấy mình xuất hiện trong nhà của QuyVoTinh thì số phận còn móc bọc hơn bây giờ nữa á hheheh kinh nghiệm cho thấy rằng nếu 1 người đang buồn thì tốt nhất nên đi đến nhà người bạn thân nhất của mình quậy cho đã rồi sẽ hết buồn .. còn khùng nhất là đi kiếm tui... buồn gặp tui 1 hồi là muốn tự tử ngay heheh
  6. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    sẽ không khùng nếu kiếm env, hìhì
    trùi , dẫn tui di làm vài cữ cafe thì cứ gọi là tỉnh "zịu", hết sầu
    hehheeh
    to Sal:
    báo cáo sáng t4 rùi , đánh nhanh rút nhanh mừ
    méc ai chứ
    hehehhe
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  7. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao nhật ký của bé Sea buồn wá vậy, mấy anh chàng BK đâu mà để em út than dữ vậy.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    >>Sea:Thôi buồn làm chi em ơi
    Để ..... chị đưa em về bên kia sông Đuống
    Hì giỡn chút mà sao buồn tới cỡ đó vậy Sea. À mà em cho chị leo cây bao nhiêu lần rồi. Người buồn lẽ ra phải là chị chớ
    Gặp sau nhe
    If you love someone, tell them
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, khi loay hoay lục lọi trong mớ giấy tờ để tìm địa chỉ của nhỏ bạn, em lại tìm thấymớ ký ức về anh. Đã cố tình lãng quên, đã buộc mình phải quên, vậy mà sao em vẫn chẳng dứt khoát được với quá khứ. Ngày xưa, 2 tiếng ấy thật êm đềm và xa vời quá. Anh còn nhớ những buổi chuyện trò vui vẻ trên mạng, cứ cười khúc khích mặc cho người xung quanh ngơ ngẩn. Đứa này mắng đứa kia là vớ vẩn, vậy mà vui biết mấy. Rồi quà sinh nhật cho em là những buổi chuyện trò nằm trên giấy.Thật bất ngờ, và anh ơi, chẳng có món quà nào ý nghĩa hơn thế. Trong em như sống lại cái cảm giác lãng mạn ngày nào, hơn một lần. Từng trang cứ như là nhật ký của em, mà con hơn thế nữa, vì chính anh đã viết...
    Vậy mà giờ này nó làm em đau. Đau mà không thể vứt bỏ, đau mà không thể lãng quên. Cảm giác lại về, nhưng anh đã thay đổi. Dù bè bạn có khẳng định ngàn lần không, nhưng sự im lặng của anh đã khẳng định tất cả. Thì thôi, em sẽ cố không nghĩ về anh, sẽ cố dẹp quá khứ. Và lần này, em sẽ cất giữ ký ức đẹp đẽ này tận cuối cùng của mớ sách vở những năm đại học. Và sẽ không mở ra lần nữa....
  10. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người đang ở trong tâm trạng giống như " tụ điện bị đánh thủng " quá vậy ?
    Cowboyhat bày cho mọi người há : đi coi phim 1 mình, coi kịch 1 mình, xách xe chạy lăng quăng 1 mình, xa xa thì tốt... rồi phải cảm thấy hạnh phúc khi tình cờ gặp lại người ta ( nói tình cờ cho nó oai, chứ thiệt ra phone miết cho người ta, kêu online gặp á ) ... vậy là có thể vãn hồi hạnh phúc, lại được mọi người đánh giá là mình lạc quan nữa chứ.
    Tiếp tục cái lưu bút của mình :
    Sáng nay trời nắng, mình cảm thấy ấm áp ghê nơi, dọn nhà cửa 1 chút, vì đi xa lâu quá về nhà, phòng của mình bề bộn kinh khủng, xong ! Vèo đi kiếm đứa bạn, rủ đi uống cafe, quyết tâm phải trở lại vui vẻ như xưa, mình vốn là người lạc quan mà, cuối cùng nhận ra được 1 chuyện cỏn con : " mình vẫn sống tốt " + " hạnh phúc khi được thấy người đó, biết người vẫn vui, đừng đòi hỏi gì nhiều hơn " .... bữa nay ba mẹ đi xa, phải tự nấu ăn, cho bi nhiêu muối vào canh nhỉ ? quên hỏi mẹ, thôi, quăng đại 1 chai nước mắm vào đó vậy ! Còn phải kho thịt nữa, mẹ ơi, con bối rối quá.... hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này