1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR
    I am myself again, là lá la
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Quạu !!! Hôm qua vào KTX,đứng chen chúc xem ca nhạc bị móc túi lấy cắp cái 8250. Điên cuồn cuộn trong ngày đầu năm.
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới sức phẻ để chín đấu chống ngoại xăm! Vui vẻ, gắn bó hơn giữa các thành viên với nhau nữa nhé!
    >> pajero:Chia buồn vơí bạn nha, đáng tiếc thật! Tớ thì chỉ nằm nhà vì 2/1 phaỉthi rùi! Hic hic, năm sau rút kinh nghịm, học bài từ xa để Lễ, Tết đi chơi mới được!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  4. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình không có di động, tiếc thiệt, phải xin ba mua cái mới được... năm mới vui vẻ, chúc fool thi thật tốt và chia buồn cùng pajero
    hic, vui quá nên phải cười, mà cười hoài gió vô bụng nghe mát lạnh hà
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tối 31 vô KTX với mấy thằng bạn. Tụi nó dẫn đi hết phòng này tới phòng khác.Có phòng quen,có phòng không quen.Mặc kệ miễn có ăn và nhậu là được.Vô phòng kia mới làm 2 ly thì tụi nó rủ đi phòng khác.Tiếc thật.
    Sau đó xuống xem ca nhạc. Mới chen vô bìa thì bị đẩy vô tuốt giữa sân,sau một lúc lại bị đẩy ra bìa. Thấy bà con đi có đôi có cặp hết mà mình thấy tủi thân. Ước gì có em đi cùng nhỉ?
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  6. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Từ tận sáng qua tới giờ máy mình không nhận được cái mesage nào từ bạn bè hết. Bọn tổng đài bảo bình thường, để theo dõi... Tức muốn chết. Chửi rủa đã đời cũng không có kết quả. Không biết cha nào chơi ác chặn cái hộp thư của mình nữa chứ. Tức ơi là tức
    T.T
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    >> 11h đêm 31/12 chạy vô KTX. Thấy một rừng người. Trời sao năm nay đông khủng khiếp vậy ta. Cũng may Alo được một thằng chiến hữu chưa vợ, chưa con. Hai thằng chẳng biết làm gì, cá độ xem 12h Thành Phố có bắn pháo bông không? Kết quả mình thắng cuộc được nó chung độ tô phở gà 5K. Lại nghe một câu rất quen thuộc " Hôn còn dở hơn tô phở 5K này đó mày " hehe.
    CHEC
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 02/01/2003
  8. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho ai một chút rét
    Hn mưa.
    HN lạnh
    HN buồn.
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc nhìn tôi và mắt chỉ
    Tìm tôi những lúc tôi xa xôi.
  9. vikings00

    vikings00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hôngbíthắnnghĩsaovềcáinicknàynhỉ?!
    Tất cả vì ...anh hai thân iu!!!
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm thức dậy mệt nhừ cả người. Hoá ra đêm qua chẳng ngủ được, lên giường sớm từ lúc 12g mà cứ đến gần 2g vẫn cứ lăn qua lộn lại. Tức quá, sao chẳng ngủ được, mai định dậy sớm đi chạy bộ khai trương mà thế này thì coi như rồi. Tính chuyện ngày mai hay cứ đếm 1,2,3...như người ta vẫn dạy khi mất ngủ mà cũng chẳng ngủ được. Nghĩ đến chuyện cũ, nàng vẫn đó mà ta thì vẫn đây...Sao mình vô phước thế? Tự nhiên muốn khóc...Nhưng thôi, đã bảo là thôi rồi mà...Vậy rồi ngủ lúc nào không hay.
    Sáng thức dậy thì đã 7 giờ rồi,chạy gì nữa mà chạy. Mà thôi đi chạy lấy hên vậy. Chạy một lát thì mệt bở cả hơi, thôi chạy về. Tắm rữa. Sáng tắm sớm mát mẽ làm sao. Vô ngồi bật nhạc Khánh Ly...."đêm nhớ về Sài Gòn,thấy phố phường thèm đôi chân vui...tình lẽ loi canh thâu...mắt người tình một trời mênh mông, gợi bao nhiêu cho cùng..." , "ta như cậu bé mồ côi,cố vui cuộc sống nhỏ nhoi,cố quên ngày tháng lẽ loi","thấy mình vừa trở lại quê hương,đã gặp người một trời yêu thương...".
    Nghe nhạc thích thế mà không có cà phê nhâm nhi thì đúng là chán. Chạy đi pha cà phê cái (mà ngồi uống một mình đúng là buồn..hic). Ngồi lục mấy bài báo cũ. Trần Dần phê phán Việt Bắc, sĩ khí bắc hà thời Nhân Văn Giai Phẩm thật đáng khâm phục. Trần Tiễn Cao Đăng trả lời Nguyễn Đăng Thường về chuyện phê phán cái xa xỉ của văn chương siêu hình Nguyễn Hữu Hồng Minh, khí thế của mấy bạn trẻ (chỉ mới 30 thôi ) trong nước ngày nay cũng đâu kém các cụ ngày xưa. Tự hào là người trẻ, tự hào là dân Việt....
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 07/01/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này