1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vikings00

    vikings00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    wow, hông bít anh hai đã nhận được thư chưa nhỉ? hồi hộp wé đi mất....Chắc phải nhắn anh hai phone cho mình vào một giờ cố định nào đó, chứ cứ ngồi suốt ngày mà nhìn điện thoại, tim cứ đập khoảng 100l/ph mỗi khi chuông điện thoại reo lên... thì ...hic...chít sớm mất thôi!!!
    Tất cả vì ...anh hai thân iu!!!
  2. HoaCoMayDeThuong

    HoaCoMayDeThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , mẹ nói không thèm tin tưởng mình . Bực bội , tức tối ... và chán nản , đó là cảm giác của mình sau khi nói chuyện với mẹ . Hơn lúc nào hết mình hiểu sự bận tâm của mẹ dành cho mình , nhưng mình đâu còn là một đứa trẻ để có thể " làm tất cả những gì mẹ muốn " chứ . Mình đã từng có tư tưởng sẽ sống độc lập và xa cách gia đình mình .. những lúc đó , sau khi nghe mình nói thì ba mẹ lại cho là mình quá ích kỷ . Mình có ích kỷ thật không ? Thời gian vừa qua làm mình cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng tột cùng ... mỗi lần bước chân về đến nhà , cái cảm giác nặng nề , phải chịu trách nhiệm lại hiển hiện ... Mình biết gia đình đối với mình còn quan trọng hơn bản thân mình nữa .. Mình có thể làm tất cả , thậm chí cả những chuyện không nên làm , chỉ mong gia đình mình yên ổn , bình an ... nhưng sao mình lại tỏ ra lạnh lùng và khó chịu đối với ba mẹ như vậy . Mình không muốn bất kỳ ai thấy sự yếu đuối của mình ... trong khi đó hơn ai hết mình hiểu mình ... chẳng là gì cả .
    Mâu thuẫn nhiều quá ... hay là cứ nhắm mắt đi bừa Bất kể kết quả sau này sẽ ra sao ? Có như vậy mình sẽ thực sự hữ ích ... và có thể khi đó , ba mẹ sẽ cảm thấy " cần " mình hơn chăng ???
    ...............
    HoaCoMayDeThuong ... mà hông ai thèm thương
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị, những cảm giác này em đã từng trải qua bao nhiêu lần rồi. Có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng vì quá bất mãn. Tại lúc đó em ko bao giờ nói gì với mẹ cả, còn bây giờ thì ko như vậy nữa, có thể trao đổi với mẹ mọi điều. Hì lúc trước thì chẳng bao giờ đi đâu với mẹ còn giờ thì tình nguyện làm tài xế riêng ngay cả khi ngày mai có môn thi. Có lúc còn rủ mẹ đi dạo phố cả mấy tiếng đồng hồ, nói được rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện đã nghĩ xấu về mẹ thế nào
    Nói thiệt lúc trước em chỉ muốn thoát ly gia đình thôi, còn bây giờ thì lại muốn làm em bé mãi
    Gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất và hạnh phúc khi có một nơi chốn để đi về
    I am myself again, là lá la
  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,có cái script mà sửa mãi không xong,làm hết cả buổi chiều.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lạnh ghê nơi. Chạy xe ngoài đường mà run lập cập. 2 đứa bỏ tay vào chuggn trong 1 cái túi áo mà vẫn k0 thấy ấm. 1 dịp tốt hiếm hoi để khoe áo lạnh .Mọi người nhớ đừng làm biếng nhe. Chỉ việc với tay, quơ cái áo lạnh, tròng vô người. 2 phút, thế là xong. Vừa giữ được sức khoẻ, vừa khoe được áo đẹp. Chà, còn gì bằng, nhỉ.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mới nhận được thư của 1 lão bạn ở xa, nó viết dài quá chừng rồi bắt mình trả lời cho hết. Chúa ơi, bắt 1 đứa có trình độ văn cỡ " Nhà em có nuôi 1 ông ngoại " viết thư đã là 1 điều kinh khủng rồi, còn bắt viết dài nữa chứ. Mô phật, con có ăn ở ác với ai đâu mà nỡ làm con thế này ?
    Đọc thư biết thêm được nhiều thứ về nó, nhưng cái mình quan tâm nhất là nó vẫn luôn vui vẻ, không có dấu hiệu bất ổn về tâm lý khi xa nhà, điều đó tốt lắm rồi...Chỉ có 1 cái duy nhất không hài lòng : nó cũng cười hehe trong thư, làm sao mình xách đi khoe với mấy đứa bạn là có thư của gf được chứ, gf mà cười thế à ().
  7. vikings00

    vikings00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hihihi,hôm nay quả là một ngày may mắn và vui vẻ nhất của mình!!!! Cứ tưởng teo môn A1 rôi` chứ , ai ngờ đâu,hihihih, phù,đúng là ở hiền gặp lành mà. Anh hai uiiii, anh hứa là nếu các môn em đều trên 5 thì sẽ có thưởng đúng không? hihihi,chít anh gùi vì điểm trung bình các môn của em tới 8,5 lận!!!! Kiểu này là anh phải thưởng gấp đôi đấy nhé!
    Mới lên mạng, yêu sách được thêm một người thưởng mình một chầu ăn , cafe, nhậu....nữa! Sao mà hắn...dễ bị dụ thế nhỉ? Thật ra hắn đâu có hứa sẽ thưởng cho mình , hehhhee, dễ thương thật!
    Mấy đứa bạn cứ bảo là ông trời không có mắt nhưng mình thấy ổng có mắt ghê ấy chứ! Tối nay phải về nhà phone cho daddy, mamy, bà nội,bà ngoại, anh họ, chị họ để đòi thưởng mới được. Hahhah, giàu to rùi,giàu sụ rùi, sướng quá đi!!!
    Tất cả vì ...anh hai thân iu!!!
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày nay không gọi điện thoại, cũng không nhắn tin. Mình gọi lại chỗ làm thì được báo hôm nay người nghỉ việc. Trời lạnh có bị cảm không thế nhỉ? Ốm làm chi mà ốm cho lắm vào để động một tí là lạnh, hic.
    Phải chạy đi thăm mới được ...
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com or http://vietnamsmile.com
  9. vikings00

    vikings00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ôi, tự dưng nhận được tin nhắn của ảnh, ảnh mới từ HN vào và muốn gặp mặt mình.....ôi,mình bất ngờ wá....quen ảnh từ hồi còn ở diendantinhoc, ảnh đưa một bài pascal lên hỏi mọi người, thường ngày mình lười lắm, nhưng ko hỉu sao lần ấy sung lên viết bài giải gửi cho ảnh...thế là quen nhau! Mình vẫn còn nhớ hồi lúc ấy ảnh nhiệt tình với mình như thế nào, tốt với mình như thế nào...Tận HN nhưng vẫn thường xuyên phone ra NT,ảnh nói với mình là ngày ảnh cũng lên net để đợi gặp mình...Thật sự mình không hỉu tại sao ảnh lại wý mình đến thế, mình đã nói với ảnh là mình không xinh, nhà ko giàu có,cũng chẳng giỏi giang gì....thế nhưng ảnh bảo những điều ấy không wan trọng,liệu ảnh có nói thật không nhỉ? Nhiều khi ảnh cũng làm mình xúc động lắm...NHưng mấy đứa bạn cứ bảo tụi con trai trên net đứa nào chả nói thế cho nên mình cũng thôi si nghĩ về ảnh đi.Những tấm card ảnh gửi cho mình, hầu như mình chẳng xem, từ khi vào SG mình cũng chẳng liên lạc với ảnh nữa...còn ảnh mỗi tuần một card hoặc vài dòng thăm hỏi...
    Hiện giờ ảnh đang ở SG này, và nói là rất rất muốn gặp mình. Ái chà, sao những người mình quen trên net thấy ai cũng tốt hết nhỉ? Có lẽ phải đi gặp thử đã,hihihih,công nhận mình sướng ghê, có nhiều bạn tốt dễ sợ
    Tất cả vì ...anh hai thân iu!!!
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, Ngày Cuối tuần,tất bật Với công Việc,Sáng Dậy tranh thủ ra công viên dzợt mí đường cầu,chạy về nhà tắm rửa ,tranh thủ 1 Ly Cafê cóc đầu đường,Đem đống đồ Bỏ vào Thao Cho tí Bột giặt đổ Nước vào ngâm,Cắm Bàn ủi ,Nấu Một tô Mì,vội Vã lấy cái Quần Ra ủi...Xèo Xèo ..,Toi hết Cái quần Sida Mới Mua.Cái Bàn ủi trông thật thảm hại ,Đen thui thùi lùi,híc Ko biết làm sao ,cắm lại tiếp ,Wơ đại Cây Đèn cầy ,trét vào đó ,Sáp chảy ra thấy mà thương cùng với một mùi khó chịu.Lấy tấm vải chà chà,hì mí cái vết cháy ckhó chịu trôi theo sáp đèn dình vô tấm vải,cái bàn ủi trắng tinh , hú hồn.
    trời Đồ Đã ngâm hết,chỉ còn mỗi cái Quần,làm sao trưa đi làm đây,hic ráng lục lại đóng đồ cũ nát coi còn cái nào ko,Ah đây rồi,hì cái quần này Lúc trước định gửi cho viện bảo tàng sao còn đây vậy cà,mặc kệ có quần mặc là may rùi

    Trojan@

    http://www.trojanvn.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này