1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh có làm gì đâu. Chỉ nhận phần thưởng chung thôi.
    Anh Whisper nói úp úp mở mở làm người yêu em hiểu lầm kìa.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  2. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về nhà với một tâm trạng thoải mái chưa từng có, quyết định tự thưởng cho mình bằng một giấc ngủ sớm hơn thường lệ, bình yên và thanh thản. Vậy mà vừa về tới nhà thì nghe chuyện buồn của nhỏ. Nhìn nhỏ bật khóc, bối rối không biết làm gì để an ủi. Nhỏ ơi, cố gắng lên! Cuộc sống là những cuộc họp tan nối tiếp, hãy đủ mạnh mẽ và nghị lực để sống sao cho không phải hối tiếc. Những tháng ngày này thật khó khăn, nhưng hãy là chỗ dựa, là nguồn động viên cho cả gia đình, cho chính mình, nhỏ nghen!
    T.T
  3. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hìhì ... buổi trưa vừa về đến nhà , đang háo hức vì hoàn thành nhiệm vụ thì ... có người quen ghé thăm . Cám ơn " người quen " nha , thấy em mồ hôi chảy ròng ròng mà thương ghê vậy đó . Cám ơn tất cả mọi người , những người luôn quan tâm và lo lắng cho NSG ... cảm ơn Chúa đã mang mọi người đến với con . Amen !
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  4. contimmocoi

    contimmocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ....buồn quá..... giờ thí nghiệm vật lý....mình mới để cái máy tính của mình trên bàn,chạy lại chỗ con bạn hỏi mượn bài báo cáo.....quay đi quay lại thì nó đã không còn ở đó nữa.....trời ơi mình rất quý nó, trước giờ mình chỉ sử dụng nó khi thi cử, còn bình thường sử dụng cái máy tính khác.....sáng nay đi học muộn đã cầm nhầm nó lên trường.....mình không thích ai sử dụng nó hay đụng đến nó cả....Bực bội khó chịu , mình vội vàng đi hỏi từng người xem ai đã mượn máy tính của mình....nhưng mà thất vọng quá, ai cũng...lắc đầu hết......Mấy con bạn nói ....' đã có 3 đứa bị mất máy tính rồi...tìm lại không được đâu, thôi mua cái mới đi' .....nhưng mà mọi người đâu có biết là mình quý nó như thế nào đâu....nó là quà sinh nhật ba mình tặng năm mình học lớp 9.... và ở mặt trong của vỏ máy tính mình có dán tấm hình....của ba má và mình hồi nhỏ.....tấm hình duy nhất mình có được....mà chẳng phải là một tấm hình nguyên vẹn nữa,nó chỉ còn lại một mảnh nhỏ ....mình đã ép plastic cẩn thận rồi dán vào máy tính .....để mỗi khi đi thi mình luôn cảm thấy có ba má ở bên cạnh , để mình nhớ đến thời gian hạnh phúc nhất của mình.... thật là quá đáng , mình gần như muốn khóc ...giữa lớp đi được, tại sao sinh viên trường Bk lại có những hành động như thế được nhỉ?? Một cái máy tính đáng giá bao nhiêu đâu mà..... giờ chẳng biết làm sao đây nữa,trong đầu mình rỗng tuếch .....mình cứ nghĩ đến việc 1 tên nào đó đang gỡ tấm hình quý giá của mình ra và vứt đi.....mìnhđúng là đồ bất cẩn hậu đậu,có mỗi cái máy tính giữ cũng không xong.... đúng là đáng chết mà.......trời ơi biết làm sao bây giờ nhỉ??.... biết làm sao để có lại nó bây giờ đây trời....
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ rằng có một người sinh viên BK lại hành động như vậy. Đọc những dòng của contimmocoi mà thấy chợt giật mình. Trước giờ vẫn luôn nghĩ rằng sinh viên BK tuy có quậy phá nhưng phải là người có giáo dục, có đạo đức!
    Mình hiểu tấm hình nó qúi với bạn tới mức nào... Mong rằng nếu ai đã cầm chiếc máy tính sẽ trả lại cho bạn khi thấy tấm hình. Chắc hẳn người ta phải hiểu tấm hình có giá trị thế nào!
    Có lẽ những người đó cùng học một lớp với bạn? Học cùng lớp mà có hành động như vậy thật không chấp nhận được. Nhất là trong môi trường BK nữ sinh viên rất ít...
    Chúc bạn có thể tìm lại được kỉ niệm của cha mẹ!

    Saladin

  6. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng em nếu không tìm lại được tấm hình đó. Quả thật cuộc sống quá ư là khắc nghiệt, luôn có bao tai ương chực chờ đổ xuống đầu ta. Đã cố gắng trò chuyện cùng em, muốn cho em vui tí nhưng có vẻ không được. Hy vọng em vẫn còn niềm tin vào cuộc sống và nghị lực để chuẩn bị vào cuộc đời này.
    whisper@
  7. mylove2kvn

    mylove2kvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh ko ngờ cái máy tính đó đối với em quan trọng như vậy. Giờ đây anh rất hiểu tâm trạng của em. Những gì anh nói lúc trước đáng nhẽ ko nên nói.
    Xin lỗi em nhiều.
  8. DoanDust

    DoanDust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đã 12h giờ đêm rồi mà không ngủ được.Vậy là mai phải ngũ dậy muộn rồi.Bật máy lên vừa viết chương trình vừa nghe nhạc Phú Quang, cũng thú vị chứ ta.Giờ này chỉ có mình ta với ta thôi. À câu hát này sao hợp với tâm trạng của mình thế "Đôi khi ta thèm nghe lời em nói, chỉ biết bây giờ chỉ là xa xôi."
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ, dẫu tình yêu là những cơn mơ
    Cũng vẫn là nhạc PQ. Từng câu từng chữ thấm thía nhất là khi nghe vào ban đêm. Gió thì lạnh, đêm thì vắng. 1 ngày đang từ từ qua đi....
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tối nào cũng ăn nhậu, liên hoan ...rồi đưa bạn bè, người thân về quê hết trơn... thấy đơn độc quá. Cố gắng giải quyết dứt điểm công việc cuối năm xong xuôi thì lại thấy mình Lơ Lửng ...cứ có cảm giác "độc lai độc vãng"!
    Tic Tac Chec
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này