1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng gặp được anh hai , hihiihi Anh hai khác mình tưởng tượng nhiều, mình nghĩ anh hai ...vừa lùn vừa mập cơ, ai ngờ trông anh hai...ngây ngô như con nít vậy. Nhưng mà trong điện thoại anh í nói nhiều lắm mà, hổng hiểu sao gặp mặt mà chả nói gì với mình......
    Thôi thì chúc anh hai đi mạnh khoẻ vậy, qua đó ăn nhiều cho chóng lớn và phải mạnh mẽ lên nữa. Sắp lấy dzợ rồi mà như con nít thế, mắc công bị dzợ ăn hiếp qua méc em gái thì khổ, hêhhhêh

    I hate myself for loving you
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Đi tiễn chú em ngố của mình . Híc. Từ giờ k0 còn Tể tướng ngố nữa, Vua ngố làm vua 1 mình chán òm.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Gặp vội vàng, nói chuyện vội vàng ko bít có quên vội vàng ko đây
    I am myself again, là lá la
  4. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể tưởng tượng ra 1 buổi gặp mặt bình thường, gặp những người mới biết mặt 1 lần, những người chưa biết mặt. Nghĩ là chỉ uống cafe, trò chuyện chơi cho vui, nhân tiện tỏ tình luôn ( phì cười ! ). Ai ngờ lại có quà, những món quà ý nghĩa. Quậy quậy, hay nói mà cũng có lúc bị khớp khớp, chẳng biết làm sao nữa, tay chân lọ mọ, quờ quạng hổng biết để đâu cho đúng. Cuối cùng mới đoán ra được là mình xúc động thật sự. Thôi vậy, cám ơn tất cả mọi người về tình cảm tốt đẹp đó, dzí lại nhân tiện xin mọi người bỏ qua sai sót của vikings ( nếu có,... mà chắc ... hổng có đâu, vikings làm gì sai sót được ?? ). Đi học xa sẽ nhớ nhà lắm, may là mình có nhiều bạn tốt đến như vậy, cũng đỡ.
    Có vài dòng nhắn gửi cho các thành viên :
    Em-be : em-be dễ thương ngoài sức tưởng tượng của vikings, hay là ... mình thương nhau đi ! (), rồi vikings sẽ cố gắng thiệt nhiều để get a rewarding future với em-be hén ()...jk. Hy vọng em-be luôn học tốt và được gia đình yêu thương nhiều như trước.
    Chị Starry-river : congrat chị leo lên ngôi vua ngố VN, với lại có ý kiến về cái avatar của chị :D. Tuy ý của chị là nó đại diện cho nick chị, nhưng em thấy nó giống ... dàn đèn ở quán bar quá :D ( jk ). Chúc chị có kết quả tốt nghiệp như ý, ra trường tìm được việc làm cũng như ý luôn, đủ tiền ăn kẹo !
    Sea-wolf : tên này khá nhiều xung đột với mình : sao dám bảo là tui ngô ngố huh ? Muốn nói nhiều thứ với sea, nhưng có lẽ do lần đầu gặp, thấy ngài ngại, đợi sea lớn lớn chút nữa hẵng nói luôn (). Ở lại phải cố gắng nghe, cố gắng có điểm cao, gắng vui vẻ, với lại ráng mà nhớ là tui ghét trà đá đường lắm, hmmm.
    To mấy anh trai : em dành lời chúc thành công trong việc làm và tình cảm, cũng như mau chóng có mấy cái gối bông mềm mềm dằn yên xe, mau có ai đó oe oe trong nhà cho nó vui ().
    Hẹn lúc nào gặp được đi bắn CS tiếp hén, em bắn bản đó không tốt nên đành hy vọng vô HE grenade, hổng muốn lúc đi lại bị tức anh ách vì thua trận. ( Whisper : em vẫn còn nhớ thấy cái xác whisper bay vèo vèo lúc trúng mìn (). Chec : anh phải ráng luyện tập sao cho người ta đừng nói : hê hê, nó bị Chec giết chết. Phongtran : nhìn anh trẻ ghê, đẹp trai nữa, nên phải làm vài trái HE grenade cho nó nam nám bớt, làn da rám nắng mừ :D. Peace_do : coi chừng ngộ độc bia :D + anh cẩn thận sức khoẻ hén ) ....
    Được vikings sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 12/02/2003
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đáng nhớ. Bị BabyStar phun nước miếng ước nguyên cái áo, em bé này cùng lò với Sal mà, phun dữ dội thật. Sau đó mình lại bị Starry đổ beer lên người ...hic.
    Đi chơi game thì te tua. Lần đầu chơi CS bị mấy tên kia bắn tả tơi nhưng mà lâu lâu canh ngay cái lỗ chó cũng bắn banh xác được lão Whis hehe. Hẹn mấy người tui sẽ phục thù đó...
    >>CBH: chúc chú học giỏi , ăn nhiều.
    Tic Tac Chec
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu chơi vơi, sao em tôi đánh rơi...
    Giấc mộng thời con gái, em nào biết yêu ai...
    Tình yêu ơi... Tình yêu hỡi,
    Anh xin trồng cây si...
    Tình yêu ơi... Tình yêu hỡi
    Theo em từng bước đi...
    Tình yêu ơi... Tình yêu hỡi,
    Mong có em trong đời...
    Tình yêu ơi... Tình yêu hỡi,
    Yêu người mãi không thôi!
    Jeno
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đáng nhớ: tự nhiên đọc bài của chec thấy mình phun nước miếng, mất hình tượng quá, ai lại phun nước miếng bao giờ. Ước gì anh chec lấy cái áo hôm bữa liếm lại xem có phải là nước miếng của mình không thì sẽ rõ... oan quá
    --> Jeno: anh lại nhớ con chó nhà anh nữa à?
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  8. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... mọi người đi tiễn " bạn " mà không rủ mình kìa ... Bùn à nha !!! Thôi thì đành giữ lại gần chục kg ô mai , xí muội eng một mình vậy ... Hix hix ...
    To "cò già" gì đó : không có cơ hội " tiễn bạn lên đường " thật là tiếc ... Chúc bạn gặt hái nhiều thành công trên con đường mà bạn đã chọn lựa và luôn gặp thật nhiều may mắn nhé . Hi vọng sau này chúng ta có cơ hội " cùng hợp tác " , okies ?! Hehe
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình đổ vỡ trong đời
    Lại thường chẳng có nguyên nhân nào rõ rệt
    Ta mất nhau tự bao giờ k0 biết
    Như hạt bụi rơi tình cờ trong con mắt thờ ơ
    Xa nhau rồi mới thấy cái vô nghĩa của hoài nghi
    Cái vô nghĩa của sự háo thắng đã hại cả hai người mà chẳng biết
    .........
    Em đã đi ngày tháng bỗng lặng lờ
    Kỷ niệm cũ như một nét son môi đã nhạt
    Có phải do không tự hiểu mình cho hết
    Nên những chuyện tình đổ vỡ ở trong đời.
  10. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đọc lại bài này thấy tự ái ghê
    http://ttvnol.com/forum/t_57949
    14/2 hông có ai rủ đi chơi hết, buồn quá

    Bell is not a bell untill you ring it
    Love is not love untill you feel pain of it.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này