1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    mới thi xong thí nghiệm vật lý, thấy thoải mái hẳn...
    Valentine này buồn quá, nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp mà chạnh lòng

    Người luôn khao khát tình yêu

  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sao mà lylya4 hổng nói sớm,noi sớm thì thế nào cũng có khối người mời đi chơi hè. Tao_lao đọc mấy cái bài cũ trong cái link của lylya4 thì thấy mấy huynh khen mấy tỉ muội trường mình mà,có chê gì đâu mà tự ái.
    Ai thì hổng biết làm sao chứ tao_lao cũng như mấy huynh khoái một cô HC99 rồi chết ngắt ở đó luôn...Con gái BK là nhất...
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Valentine ôi Valentine,một ngày như mọi ngày,làm bạn với cái PC.Người tấp nập ngoài kia,ai ai ai cũng vui vẻ,hì cũng phải tranh thủ chạy ra hồ con rùa chứ,wao đông nghẹt,hihi vui thật.Ah,Í thuithui,tui hổng có mua đâu ....kia kia,bên đó có hai anh chị kia kìa mời họ đi,mà nhớ là mời cái tên con trai í nghen,đừng có mời cô gái,chắc chán hắn sẽ mua đấy

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu chơi vơi, sao em tôi đánh rơi...
    Giấc mộng thời con gái, em nào đã yêu ai...
    Thoáng mưa buồn xa xăm, anh dừng chân ghé thăm...
    Thầm mong em ra đón, đôi mắt em xoe tròn!
    Tình yêu ơi... Tình yêu hỡi,
    Anh xin trồng cây si...
    Tình yêu ơi... Tình yêu hỡi
    Theo em từng bước đi...
    Tình yêu ơi... Tình yêu hỡi,
    Mong có em trong đời...
    Tình yêu ơi... Tình yêu hỡi,
    Yêu người mãi không thôi!
    >>Baby: Cái bài hát người ta là như dzầy nè, có phải anh chế ra đâu. Bài này là Mong manh tình đầu (Nhất Tinh Anh hát). Tự nhiên buồn buồn nghe nhạc viết lời chơi dzị mà!
    Jeno
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    14/2. Ở lại công ty tới tận 19h. Sếp, nhân viên đông nghịt. Ai ra vào cũng hỏi sao hôm nay phòng mình lạ thế.
    19h30. Ra đường. Đường phố đông nghẹt. Đi lang thang hết mấy con đường, đường nào cũng đông. Đùa với nhau, ra đường coi kẹt xe, vậy mà thấy chỗ nào đông quá là rẽ phải, rẽ trái.
    20h30. Rẽ vào một quán ăn, cũng đông nghịt. Kiếm được cái bàn là may lắm rồi, ăn vội vã rồi nghĩ tiếp sẽ đi đâu. Nếu mà giờ này ở nhà, có lẽ đã ngủ mất rồi cũng nên.
    21h Đến một quán mà ngày thường vắng hoe. Vậy mà hôm nay nó cũng đông khiếp. Sao mà người đổ hết ra ngoài này vậy nè. Ừ mà mình cũng bon chen nữa chứ, nói ai! Ngồi oẳng tù tì, cà kê dê ngỗng tới...23h. Công nhận hay thật, có thể ngồi tình tang từng ấy tiếng đồng hồ. Nhưng vui vẫn vui.
    Buổi tối, trong giấc ngủ, hình như mỉnh cười!
    T.T
    Được thuyptt sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 15/02/2003
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Buồn, bây giờ phải đếm ngược thời gian 200 ngày mà ta đang mới chỉ qua số 199, tự nhủ rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, cái gì mình thật sự mong muốn thì mình sẽ đạt được!
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Dư vị của valetine vẩn còn hìhì hôm đó không cẩn thận là bị "mi" một cái rùi hì hì (lổ chít), ......có xa bao nhiêu đâu mà nhớ thế nhỉ? một tuần nủa mới gặp ặc ặc chắc chít mất , định chủ nhậtmà chắc là thứ quá quái lạ mình hổng còn con nít nữa chán ghê
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới lên box BK lại được, mới đọc được những dòng của anh hai, ....anh hai cho mình xuống vị trí thứ 3 ....hic, ...
    Mấy bữa nay cũng ko liên lạc với mình, giờ này chắc là qua bên đó rồi chứ còn gì nữa , dễ ghét thật
    tự dưng nhớ đến câu nói của ai đó: nhận em gái ẩu ....buồn ghê
    ghét anh hai lắm....thật sự anh có coi em là em gái không?? Thật sự em có quan trọng đối với anh ko hay chỉ là đùa vui trên mạng??
    Lại một lần nữa ....
    I'm nothing to you...
    I hate myself for loving you
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    15/2:
    Asernal đại thắng MU 2-0 haha vui vui..
    Trên đường về thấy mấy em KTX sư phạm đi bộ đầy đường mới chợt nhớ ra là rằm. Nhà mình cũng gần gần Chùa mà không để ý. => Lần đầu tiên đi chùa vào dịp rằm. Cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ: hành khất nằm đầy sân. Khói hương nghi ngút. Đây đó một vài nhóm bạn ngồi xem bói ( chắc là bói duyên wé ). Hai anh em mỗi người một bó nhan cũng sấn lại mấy tượng phật khấn vái lia lịa. Cũng làm theo người ta xoa tay lên bức tượng rồi xoa lên đầu mình lấy hên(!!!!).
    Có lẽ mẹ mình sẽ hài lòng khi biết cái thằng tôi đi chùa bởi từ hồi giờ không thấy nó đi.
    Leo lên 7 tầng Bửu Tháp, cảm giác như leo lên thiên đàng. Bốn bên lộng gió. Mình thì không thể đắc đạo được rồi ( tại tui hông thích tu...) nhưng sau khi đi chùa thì có thể hiểu đạo được một phần. .
    Tic Tac Chec
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 18/02/2003
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Wao,bao nhiêu việc ,híc biết bao giờ xong đây.Phải cố gắng ko thể bỏ giữa chừng được.Tên đã rời khỏi dây rồi ko thể cưỡng lại được nữa,chào Em,chào cô bé,chào tất cả.See all soon...

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này