1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký nào cũng có buồn có vui .. lời tự sự của người ta mà mình tưởng như lời của mình ...
    Bách Khoa gắn bó với mình từ thởu còn bé xíu xiu đã lon ton chạy lòng vòng khắp nơi ... chạy lang thang từ khu công nghệ thông tin rồi thơ thẩn thư viện trường đến căn tin trường rồi lạc vào dãy khoa điện ... .. nhớ cả những khóm cây phượng mà chiều chiều mình thơ thẩn ra đó tung tăng với mấy đứa bạn nhỏ nhặt lấy ghép thành cánh **** ... cả cái dãy hồ nhân tạo ngay cổng chính đi vào .. người ta vẫn gọi là dãy B này B nọ, hay A này A nọ, mình thì không nhớ hết được các ký hiệu ấy, mà chỉ biết rằng mình đã lang thang ở đó không biết bao nhiêu lần, gặp không biết bao nhiêu anh chị ...
    Nhớ những lần nhìn các anh đá bóng ở ngay sân cỏ trước khoa Hoá, quần áo lem luốc, chân thì sình đen lầy lội, mình tự nhủ nhứt định hong bao giờ chơi dại vậy hít !! hì hì .. nhớ khi rảnh lại vào bk chơi - lang thang ở các hành lang nhìn vào từng phòng học có tiếng các anh chị la hét giỡn nhau vui vẻ .. lúc đó thèm được lớn mau hơn để cùng được vui đùa cùng các anh chị ...
    vậy mà giờ mình cũng đã già thật rồi ... làm người lớn không dễ như mình tưởng !! có khi cứ nhỏ vậy mà hay, khỏi phải nhớ thương ai,, , khỏi phải thấp thỏm mong ngóng ai mỗi lần vào mạng .... inbox cũng không còn vết tích, sent box cũng mất dấu từ dạo nào chẳng nhớ ... ... vậy mà sao received lại vẫn còn lưu lại làm gì ... biết là cũng không giúp được gì, cứ ngỡ làm bạn vậy ,,, nhưng vẫn buồn riêng một mình ....
    take it easy, make it easy, get over it
    Được fly_tomoon sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 19/02/2003
  2. seize_the_day_new

    seize_the_day_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật sự mất rồi. Cảm giác này đã cố phủ định, đã cố quên đi mà sao cứ???..Chán nản quá. Hồi còn học PT đọc bao nhiệu chuyện 0.5 điểm làm thay đổI cả 1 cuộc đờI nhưng ko ngờ, ko ngờ lại xảy ra với mình. Thà rằng thật sự yếu kém còn đằng này mình biết là mình có khả năng làm được mà. Nhưng mà sức ỳ với lại 1 cái gọi là sĩ diện hão huyền wá lớn, ko dám bỏ 1 năm để đi đến con đường đã định. Đã ko dám bỏ tất cả để làm lại từ đầu. 1 năm so với cả 1 cuộc đời chẳng là gì cả. Nhưng mà nghề nghiệp thì lại khác???..Hì đúng là ko thể sống với cái thế giớI make-believe mà mình tự tạo ra, tự an ủi. Nhưng mà phải làm gì đây? Làm lại từ đầu sao, quá muộn rồi, mà cũng 1 lần nữa ko vượt wa nỗi sợ hãi chính mình. Thấy sao mà chua chát wá. Ko ngờ có ngày lại rơi vào tình trạng khủng khiếp thế này. Đã cố gắng, đã quyết tâm, đã làm việc hết sức mình rồi mà chỉí chút, 1 chút nữa thôi mà ko vượt wa được, ko bước lên được con đường ao ước đặt chân lên. Làm gì nữa đây khi lòng tự tin đã biến mất rồi, thay vào là 1 cảm giác mặc cảm, chán ngán
    Thật sự là ko biết làm gì đây
    Seize the day
    and
    have no regrets

  3. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hom nay thiet la xui xeo chua tung thay. Cho cai quiz Phil 194 co 4 cau lam duoc co 1 cau troi ah. Hix, hoc hanh thi le the let thet, tam hon thi bi hook online, vao cai internet with work nothing. Thay moi nguoi than tho ve tinh cam, nghe cung mui long, nhung Bunny chi co than tho ve viec hoc thoi. hix hix, Thoi oanh liet xua nay con dau
    Troi hom nay nang am len duoc 1 phan, the cung mung, vai troi cho dung co bi snow storm, bi snow storm lai ko den truong duoc thi kho. Moi cach day 2 bua viet duoc cai new revolution, tuong la cai to duoc suy nghi toan truong, ai ngo tui no denied du wa, the danh phai ve viet lai. Da busy chan wa roi, lai con busy hon, chan nhu chua tung chan.
    BUNNY
  4. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hừhừ, sắp tới giờ cơm mà bị vẫn bị cằn nhằn. Tại ko không chịu viết bài cho box hở? Ngày nào cũng vào đọc bài, chứ già cả rồi, sức sáng tạo đâu bằng nhi đồng. Thế mà cũng cằn nhằn.
    Lực bất tòng tâm!
    Hừ
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sáng mới ngủ dậy đã nghe bíp bíp,he he ai đây .Giời ạ,thì ra hôm nay Birthday tên chí cốt .Đầu óc bây giờ lú lẫn quá,chẳng nhớ gì cả.Mi ko gọi ta chắc ta cũng ko nhớ nữa híc.
    Tối ngồi nghe metal rock ,đầu óc coi bộ đỡ đỡ chút xíu.Phải công nhận nghe mà chẳng biết nó hát cái quái gì.Chỉ nghe toàn là tiếng trống & ghita bass.Thế mà thích.Nghe xong ko còn cảm giác gì ....tưng tưng cái đầu...

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  6. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    mọi lần viết nhật ký trong ánh đèn vàng vọt - giữa khuya - viết xong rồi ngay chính mình còn không dám đọc lại nữa là viết ở đây ngay trước mắt mọi người .. không biết tên nào tốt bụng cho mình những 5 sao .. hè hè.. phải công nhận tác phẩm đầu tay của mình cũng có được 1 người thông cảm .. khong biết cám ơn bằng cách nào, tiếp tục tra tấn ...hì hì
    Hẳn là 1 ngày mở đầu như thế nào nó lại ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của cả hôm đó ... mình giờ như bong bóng bị xẹp. thoi thì thoi .. nhưng cũng phải từ từ ! "hỏi thế gian tình là gì ?" không biết giữa đau bệnh tật với đau lòng , cái nào đau đớn hơn ? 14/2, nằm bẹp dí ở góc phòng vì bệnh. Chỉ là tự mình hành hạ mình ... lẩn thẩn ...
    lúc thì muốn ôm cả thế giới vào lòng, muốn hét lên cho thiên hạ biết niềm vui của mình .. cuộc đời này đẹp làm sao .. giờ thì không còn hơi còn sức nào cả !! bọn nhóc nó còn lạ gì tính mình nữa !! hì, chỉ tọi nghiẹp đứa nào vác xác đến gõ cửa phòng mình lúc đó !!
    đọc ở đâu đó người ta ví trái tim tuổi trẻ như hòn đá lăn tròn, càng lăn càng tròn - còn mình thì càng lăn càng mòn về một phía rồi thì không còn ... !!
    có cuốn bí kíp nọ, chỉ rằng khi gặp căng thẳng nào đó, nói một cách hình tượng rằng hãy tìm cách thoát ra khỏi xác mình rồi nhìn từng hành động, từng cử chỉ mình của mình lúc ấy - để có thể xem xét tình huống với 1 góc độ khách quan hơn ..
    khách quan mà nói, vào mạng khiến cho mình quen anh - gặp anh hàng giờ - tại sao lại vậy chứ ? lúc nào mình online thì y như là gặp anh - những lần thử invisble thì y như là lần sau anh cũng invisible - và mình phải available.. ngưòi ta chơi rượt bắt nahu ở ngoài trời, giờ thì tiến bộ thật, rượt bắt nhau trong internet !!! hè hè,, cái khoảng thời gian 4 hay 5 năm quen nhau ấy có gọi là đủ lâu ? nếu như không có những cố gắng của mình thì giờ đây làm gì còn gặp ? nhưng nếu như giờ đây mình hoàn toàn mệt mỏi ... anh có sự nghiệp của anh - chẳng lẽ mình là kẻ phá sự nghiệp ấy ? giá như ,, có 1 lúc nào đó, chỉ cần anh bảo mình chờ ,, mình sẽ chờ suốt đời cũng được .. thoi, giờ thì chấp nhận khách quan mà nói, anh là bạn tốt của mình .. có lẽ phải biến mất một thời gian ..
    anh nói tìm sẽ thấy - mình tìm mà không thấy - lại lạc vào đâu đâu ... giờ thì khỏi tìm !! mình bay lên trăng một mình !! hừm ..
    take it easy, make it easy, get over it
  7. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, khoẻ rồi khoẻ rồi. Câu chúc : " thượng lộ bình an, hạ lộ bò càng " của đám bạn xem ra không thành hiện thực, trời thương mình mà, đt về nhà gặp ba mẹ đang buồn, con xin lỗi, hổng biết nói gì với ba mẹ nữa, vì lúc đi hứa nhiều quá rồi, ráng thực hiện cho xong rồi hứa tiếp cái khác .... Gặp hắn khi quá cảnh, hắn khác xưa nhiều lắm, hình như dễ thương hơn, năng động hơn lúc trước. Hình như tình cờ đi trúng 14-2 hay sao ý, thấy người ta mặc váy jeans đẹp tuyệt vời luôn. Mặc dù không được phép đi ra khỏi khu vực, không được đến nhà hắn, nhưng qua nói chuyện thì biết hắn cũng tự lo được cho mình khá tốt. Ngồi đợi hơn 3h, nói nhiều chuyện ghê, toàn là bị trách tại sao không liên lạc, tại sao, tại sao, tại sao .... và cuối cùng là khóc, làm mình phải dỗ mãi, ai đời lại như vậy chứ ?? Nín, ta có yêu ngươi nữa đâu, đã bảo ra trường ta mới tính tiếp, giờ phải chơi game đã :-D ( xem ra mình vẫn còn con nít như ai đó nhận xét, hehe ).... Cuối cùng hắn bắt hứa 3 điều rồi mới cho đi, đầu tiên phải hứa không được rớt môn nào, cái này chắc cũng ok nếu cố gắng 1 chút. Kế tiếp là hứa hổng lặn lâu quá, cái này thì cũng có lý do : ngươi học gần xong khoá học, gần KT kết thúc, gọi cho người mất tập trung rồi thi hổng tốt, lại đổ thừa cho ta à ? Cái cuối cùng : hổng đệm tiếng Anh dzô lúc nói chuyện :-D. Cái này dễ, ta cũng hổng muốn làm như vậy tí nào... Thôi, đi ngủ sớm vậy.
  8. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua...không có gì để viết nhật ký.
    Hehe, câu bài cái!
  9. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trời lạnh, lại không có nắng, quét sân rồi đi vô chat với bạn, nhớ bạn quá.
  10. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thầy bói mù muôn năm!
    K0 ai khen cả, tự khen cái coi
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này