1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ???? chị không biết là em buồn chuyện gì đâu
    học xong em có qua B9 nhưng đã thấy giảng đường vắng tanh... phone thì không được vì bị á khẩu bữa giờ...

    I hate myself for loving you
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh lại thờ ơ, lạnh nhạt và tránh né tôi như vậy??Chẳng phải anh đã nói rằng chúng ta là bạn sao?? Hay đó chỉ là một kiểu từ chối "hay ho" nhất mà người ta thường dùng??...Anh có biết là anh đang làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi hay không?? Ok, tôi sẽ no mail, no phone,....và tất cả những gì tôi có thể làm để anh thấy rằng tôi không hề tồn tại trên thế giới này, và cũng để hình ảnh của anh trong tôi mãi mãi tốt đẹp...Tôi có yêu anh không?? Mỗi ngày tôi nghĩ đến anh, nhớ về những lá thư anh gửi cho tôi, ngồi nhìn chiếc điện thoại bấm vài số rồi cúp máy...Tôi không thể quên anh được mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều...Nhưng đáng tiếc cho anh đó là tôi sẽ không cố gắng để quên anh nữa đâu...bởi vì anh là first love của tôi và cũng là only love nữa...
    Please forgive me, I know not what I do
    Please forgive me, I can't stop loving you
    Don't deny me, this pain I'm going through
    Please forgive me, if I need you like I do
    Please forgive me, every word I say is true
    Please forgive me, I can't stop loving you
    .....hahaha, giống một kiểu van xin tình cảm quá nhỉ? Tại sao thế nhỉ? Tại sao thế? Kể từ khi anh nói lời từ chối tôi đã khóc rồi cũng đã cười, đã thấy cuộc sống này thật chán nản rồi cũng đã thấy nó vui vẻ lại ...Thế nhưng tại sao giờ tôi lại như thế này? Please help me, tôi thật sự muốn thoát ra khỏi tình trạng này nhưng tôi không biết phải làm sao cả, please help me...hic, anh cowboyhat ơi, giúp sea với, giá như sea có được cái mạnh mẽ của anh nhỉ?...
    Tôi cảm thấy xấu hổ về cái title của mình quá " Út cưng của box BKSG, bé quậy nhất nhà" ....

    I hate myself for loving you
  3. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    rồi cũng sẽ qua thui mà
    đừng quá nặng nề như thế
    kiếm cái CD nào nặng nặng về mà nghe
    có khi sea lại thấy đỡ căng thẳng và giải toả xì chét đó
    tui cũng từng xài cách đó rùi
    hiệu nghiệm
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn đúng là cái dễ lây. Ko ngờ tôi chỉ buồn vu vơ vậy thôi mà lại gợi ra bao nhiêu nỗi buồn của người khác. Đọc bài của mọi người thấy buồn quá. Cuộc đời, bao giờ được như ý muốn đâu. Nói ra được chắc là thanh thản hơn rồi
    Buồn cười. Hễ cứ dính vào cái better half là có bao nhiêu nụ cười và nước mắt. Mà nước mắt thì hình như nhiều hơn. Cũng từng trải qua cảm giác như mọi người nhưng lại quen khoác một vẻ ngoài cứng rắn nên ai cũng tưởng mình dửng dưng, lạnh nhạt. Mà thực ra trong lòng thì cứ muốn nổ tung
    Thôi quên hết đi Sea ơi. Chị đã nói là em phải Say goodbye for granted rồi mà. Mà người đó nói thẳng ra như vậy thì cũng tốt. Khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ. Khỏi mất thời gian vô ích. Ừ mà có khi chị lại thích được như em, cứ nói thẳng ra, đau lòng thật đó nhưng rồi sẽ chẳng phải tiếc nuối gì
    À mà nếu người đó thờ ơ lạnh nhạt vậy thì em tìm gặp làm gì?? Để buồn thêm à? Mà cũng chẳng cần phải tránh né đâu. Vô tình gặp thì cứ cười bình thường đi. Đó chắc chắn chẳng phải là only love đâu. Rồi em sẽ gặp đúng a half của mình.
    Never wait until the last moment to tell certain people that you love them.

    Never wait until it's time to say goodbye
  5. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này box BKSG sao sao í, ai cũng có vẻ buồn bực chi đó. Không khí trong này giờ tự dưng im lìm. Mấy ông thì chắc xỉn quắc cần câu hết hay sao mà phía nhà bếp, căn tin cũng không nghe tiếng động. Còn mấy cô thì mặt dàu mày chau, úi trời, người nào cũng đằng đằng sát khí hết, chỉ chựt mắng mình vì cái tội nói càng dỡ thôi.
    Nè, nhuệ khí BK, tinh thần BK, nụ cười BK đâu hết rồi? Bắt tay hát bài này cho vui vẻ cả làng cái coi
    Hát theo bài Katjusha nhạc Liên Xô í

    Đào vừa ra hoa thì hoa đã ra thành trái đào
    Đào vừa mới chín thì chim đã ăn mất rồi
    Còn trái kia đã âm thầm mọc lên thành cây đào
    Đến khi mọc xong thì hoa nở ra đầy cành

    Gà mà mọc lông ,người ta mới kêu là lông gà
    Gà mà mọc đuôi người ta mới kêu là đuôi gà
    Gà giết đi nấu xôi lên mới kêu là xôi gà
    Ăn xong còn xương người ta mới kêu là xương gà
    Đường chập trùng xa người ta mới kêu là xa đường
    Đường chập trùng đi người ta mới kêu là đi đường
    Đường khó đi biết cách đi mới kêu là đi đường
    Người Đường làm thơ người ta mới kêu là thơ Đường.

    Cầu mà đang xây người ta mới gọi là xây cầu
    Cầu làm bằng cây người ta mới kêu là cây cầu
    Cầu uốn cong bắc qua sông mới kêu là Sông cầu
    Đến khi phải đi,người ta mới kêu là đi cầu

    Nhóc Tì
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhớ một câu mà khi chán đời mình thường lẩm nhẩm : "Nỗi buồn làm hen rỉ tâm hồn, hoạt động sẽ lau sạch và đánh bóng nó trở lại".
    >> All my buddies: Chúc vui vẻ, tâm hồn luôn bóng loáng, sáng choang!
    CHEC
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi sao mấy sư tỷ, sư muội xúm nhau mà than quá trời vậy nè. Giống cái kiểu tao_lao hồi trước quá.:Học hành thất bại, thi cử rớt hoài,ghệ có bạn trai..hichic...
    Nhưng mà thôi ráng theo lới khuyên của huynh chec ,evn hay là cowboyhat đi.Hay là chị em đứng chung vô hát bài "đến khi phải đi, người ta mới kêu là đi cầu đi","đi" một lần rồi xong à. Tao_lao thì kinh nghiệm là sau cơn mưa thì trời hay bão lắm (ai nói sáng là muốn gạt nguời ta thôi).Thất tình rồi mà cứ ngồi than...bài vở hổng muốn học..cuối kì thì ...hichic...
  8. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đệ BK " lầm to " rùi ... Con gái thường hay " than van , khóc lóc , tỉ tê ... " làm đủ thứ chuyện mà dưới mắt các đấng " mày râu " thì đúng là " chuyện nhỏ ... đúng là con gái " ... Nhưng đó là cách chúng tôi giảm stress đó . Cách tốt nhất để giải guyết các vấn đề là express and try to overcome it . Thực sự con gái rất kiên trì , rất chịu đựng , rất gan lì ... và cũng rất là dễ thương ( hihi ) . Trong cuộc sống , có những chuyện xảy ra không như mình mong muốn đặc biệt trong lĩnh vực " mềm yếu " nhất của con người là mặt tình cảm , Bé Sea , chị Chichchoe va ngay cả Nsg nữa cũng ở trong " tình trạng bi đát " ấy .. nhưng hơn ai hết , Nsg vẫn nhận thức được rằng : buồn thì buồn thật đấy , nhưng " phía bên kia " vẫn sẽ fải buồn hơn ... Even though i'm loser , but he have to regret for letting me go ...
    Đúng là not in a good mood , nói từa lưa .. mà chẳng có ý nghĩa gì hết ... Buồn !!! ...
    I'll be waiting for you
    Here inside my heart
    I'm the one who wants to love you more ... la la la

    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
    Được nangsaigon sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 09/11/2002
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm kia: vui.
    ngày hôm qua: buồn
    ngày hôm nay: lại vui.
    mọi người ơi đừng buồn nữa. khi đang vui, tớ chẳng nỡ nhìn thấy ai buồn cả.

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Kakakaka..thì ra mấy chị em than thở chị là muốn gạt mấy người nhe dạ..hehehe...đi theo an ủi cho nó vui thôi.Còn cái vụ "even though i am loser,but he have to regret for letting me go.." nghe mới thấy chị em mạnh mẽ làm sao...hehehe...Dù ta có thua nhưng cũng thua trong thế thắng..kakaka...
    Nhưng mà tán dóc vậy thui, chứ nới thực là thấy bà con buồn mình cũng hổng nỡ đùa...Giống như gatgu bảo vậy..Mà sao phụ nữ khó hiểu thế nhỉ, muốn nắng thì nắng muốn mưa thì mưa...làm người khác muốn chết luôn..hichic..
    Hình như chổ này thành chỗ để bà con giải bầu tâm sự. Em-be xứng đáng được coi như là người phát minh ra thuốc xổ (thì tâm sự cũng giống như là "cho ra hết mà")...hihihi..
    Life is a journey - not a destination
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 09/11/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này