1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi đám cưới, chả quen biết ai, thế mà vui vẫn vui. Tối về lại thêm khó ngủ nữa chứ, thức giấc mấy lần. Trằn trọc, nhớ ai vậy kìa?
  2. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lòng cứ vân phân. Với tay hái cái hoa mận, bắt đầu yêu, không yêu. Đây này 1 cánh yêu. Rồi một cánh không yêu...
    Chơi chán cũng vẫn lẩn quẩn.
    Nhóc Tì
  3. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đi đăng ký môn học, về nhà vào chiều tối đang lo dọn dẹp phòng của mình thì có đt của ba. Vẫn cười nói vui vẻ xong rồi hỏi thăm sức khoẻ của ba,mẹ. Nửa tiếng qua đi mau chóng, cúp máy cũng chưa thấy gì, sau đó đứng dọn dẹp đống sách lại rồi tự nhiên bật khóc. Nước mắt đến mau đi mau, chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ mình dồn ép tình cảm tốt... nhưng tại sao nước mắt lại chảy nhỉ ? .... Lúc này muốn có người tâm sự quá, nhà rộng mà ở 1 mình suốt ngày.
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em nhớ chị wá chị Nhóc ui
    Chủ nhật này đi coi chim oanh vũ nấu ăn nha chị
    I am myself again, là lá la
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Giải xong 1 mớ bài tập Hóa Lý 2 thấy vui ghê, tự thưởng cho mình 1 chầu kem nào
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mọi việc của mình đều nằm trong deadline thế nhỉ? Lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo, mệt quá đi mất.
    Đang thi cử vậy mà lại phải lo ôn english để thi lấy bằng C rồi Toefl luôn, hic, thứ 7 thi thì mình chỉ ôn bài vào thứ 6, kiểu này thi ko được điểm cao rồi, và cũng ko được người ta thưởng nữa...!Tự dưng ko hiểu sao lúc này lại nhớ đến ảnh, khó hỉu wá, thôi tốt nhất là ko nên làm phiền ảnh...
    Tức ghê, ko có cái chứng chỉ tiếng anh nên để lỡ bao nhiêu học bổng, hic, rầu rĩ thật...
    mà mamy lại ko thích mình đi du học trong khi mình khao khát gần chết, chỉ mong đi đâu đó xa thật xa...Thế là money để làm hồ sơ này nọ, thi C, toefl...mình phải tự lo thôi...Tháng sau phải đi làm thêm mới được...hic, giờ mới biết thế nào là sống tự lập. Không sao, cố lên. Rồi ắt sẽ thành công (ko biết co lạc quan wá ko nữa trời )
    I hate myself for loving you
  7. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    7h tối bắt đầu lên đường. Đường xa vời vợi, đêm đen lẫn với khói bụi mịt mù, lẫn với ánh đèn pha đến nhức mắt của dãy xe tải rầm rập trên đường. Lần đầu tiên đi trong đêm, khi đêm càng vào đêm, khi đường càng xa TP, cảm giác lo lắng vu vơ lại xuất hiện. Cứ tưởng tượng trong đầu đủ bao nhiêu là cảnh đáng sợ, bao nhiêu là tình huống xấu nhất, để tập cho mình phải đối phó thế nào. Và chạy càng cuống quít.
    Mấy hôm nay hơi bê bối, nghỉ việc, đi trễ về sớm liên miên. Thế là quyết định 4h sáng phải quay về. Thêm cái rét căm căm của buổi sớm mai, lạnh buốt, thấu xương. Thêm cô bạn ngủ gật sau lưng. 2 tay cứ run lập cập, cố kìm tay lái, cố chạy thật nhanh. Và cố giữ đầu tỉnh táo để phát hiện khi nào nhỏ mém té.
    Thế là cũng kịp giờ để làm một nhân viên tốt, nhưng một đêm thức trắng cùng hơn 150 km không buông tha mình. Mí mắt cứ sụp dần xuống, vai phải, vai trái thi nhau ê ẩm. Chỉ mong có 1h để refesh lại tất cả. Cố lên. Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi.
    Mà trưa nay lão HT đừng có mà gọi ra nữa đấy, nếu không cáu cho coi!
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bạn của mình đang không biết ra sao, mất mẹ chắc hẳn phải là một điều kinh khủng. Mình thấy nặng nề nhưng không biết phải làm thế nào cả. Gọi điện thì phải nói gì bây giờ? Nói người ta đừng buồn thì không được rồi. Chỉ biết nhắn tin "Con người ta rồi ai cũng đến lúc thôi".
    Hừ, gặp mọi người tếu táo thì được, nhưng an ủi thì mình lại dở cực kỳ... oa oa...
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, phải bỏ việc mà nhào vô đây viết mấy dòng cho bà con yên tâm.
    Thực tình thì CCXX tui vẫn mạnh khoẻ, ăn ngủ đủ, làm việc tốt. Nói chung là không có chuyện gì hết á. Chắc cái bài của mtbc làm mọi người nhầm tưởng gì gì đấy. Từ tận tối qua nhận được cái mess của HT là thấy có gì là lạ rồi, sáng nay lại được sự quan tâm của bà con quá nên mới hiểu ra cơ sự.
    Chân thành cảm ơn tình cảm box dành cho CCXX tui.
    Mọi việc đều OK
    Thương box quá hà
    Được chichchoexixon sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 28/02/2003
  10. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đi học nhớ nhà ghê, phải bi giờ hổng có học mình về thăm nhà chút. Lấy cái lịch học kinh khủng về rồi, giờ giải quyết nó sao đây ? Học nhiều thì không chơi được, mà chơi nhiều thì mình ở nhà quách cho rồi, đi đâu để cực như vậy ? Hmmm, :D. Thi ok rồi, sướng quá, giờ phải kiếm tiền đóng để lấy cái bằng, hè hè... Hôm qua học bài xong thì bận phải nhớ em, mỗi ngày ráng nhớ chừng 1h gọi là kỷ niệm. Vậy là xách " Ten things I hate about you " ra coi, lần thứ 3 rồi, 1 lần ở nhà, 2 lần ở đây. Mấy bài nhạc film bài nào cũng tuyệt vời hết, lại rất thích hợp với cái đoạn đó. Nhớ !!! Nói tới nói lui vẫn Nhớ... Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ .... bực mình quá, cảm giác sao sao đó, tức nén lên ngực riết chắc chết....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này