1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gặp em một cách bất ngờ, và càng bất ngờ khi thấy em buồn. Ta chẳng biết ta post như vầy thì bao giờ em sẽ đọc được nữa, có lẽ phải khá lâu sau. Dạo này ít gặp được em, ít chat với em như trước. Có lẽ em đã phải để nhiều thời gian hơn vào việc học. Ta thấy như thiếu thiếu gì đó. Có lẽ net giúp em vui nhiều, và cũng mang lại không ít nỗi buồn cho em. Mặc kệ, để em tự mình giải quyết chuyện của em, ta chỉ khuyên em 1 điều : người giỏi chưa hẳn là người lúc nào cũng hoàn thành mọi việc theo 1 ý mình, mà là người biết tại sao mình có thể sai sót những chuyện như vậy và khắc phục nó. Ta cũng có nhiều lúc buồn ghê lắm, buồn vì mọi chuyện, ai mà chẳng vậy ? Nhưng cách phản ứng của mọi người thì khác nhau. Ta chọn cách của AQ, theo phương pháp tự an ủi mình, và rõ ràng mọi chuyện cũng đã tốt hơn đó !! Buồn lên net lang thang, post linh tinh vài chỗ, than thở với những người bạn thật sự không thể nào hiểu được mình, sao đó cũng sẽ có thời gian để tự điều chỉnh lại suy nghĩ thôi. Cuộc sống của mỗi người, theo ta tin là sẽ biến đổi theo cách mà bản thân phản ứng với khó khăn ở hiện tại, muốn tốt thì ráng vui vẻ lên....
    Ta post nhiều như vậy chỉ muốn em đỡ buồn hơn và cảm thấy an ủi, vì ít ra cũng còn ta quan tâm tới em. Em suy nghĩ nhiều quá, nhưng hình như theo chiều hướng không có lợi, cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, coi lại đi nhé !!
    ..........................
    Phewww, hết phần nghiêm túc rồi. Giờ thì :
    Kinh Thánh hay không ? Nghe châm ngôn của vikings nè : cuộc sông có biến đổi thế nào, thì kinh thánh vẫn là kinh thánh :D
  2. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay cũng chỉ có một mình. Trời đã bắt đầu tối, không biết bên ngoài có đông đúc không nhỉ?
    Không quen ngồi một mình nơi văn phòng thế này, cảm giác lành lạnh, và cô độc. Thế mà không hiểu sao lại quyết định chui vào đây, để thử cảm giác người ta mỗi lần ở lại trễ. Cũng không có gì đặc biệt nhỉ?
    Đầu cứ suy nghĩ loanh quanh mãi, không thoát ra được. Đêm qua đã nghĩ nhiều, hôm nay cũng nghĩ nhiều, mà sao chẳng ra đựoc cái gì hết trơn. Đã lên kế hoạch học hành, vậy mà chẳng buồn nhìn quyển sách. Không hiểu người ta thế nào....
    Tự dưng ước gì quay lưng lại và nhìn thấy người ta nhỉ? Khì khì, rõ vớ vẩn!
    T.T
  3. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hì, tối nay phải soạn lại cái company profile, mai đi gặp một đoàn Nhật kiếm đối tác outsourcing. Giờ thì xong rùi, thở ra một cái phù ... Công nhận mình làm việc mắc cười thật, ăn no đi hội thảo tối ngày lun...
    Cuộc sống cứ trôi đi, mình biết mình không để nó trôi đi một cách vô ích, thế nhưng vẫn hơi buồn buồn...
    Mình là chúa viết ba chấm, vì lười, và quen tay nữa. Không ngờ là viết nhật ký trên này còn siêng hơn là trên sổ nữa.
    Giờ này chắc em chưa ngủ (liều chưa, dám kêu người ta là em nữa), đi dạy về không biết có mệt không nhỉ.
    Thôi, mình đi nhắn tin đây
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  4. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thức chơi game hoài vầy chắc chết quá... hmmm, đọc hổng hiểu nổi ba cuốn sách thì bỏ qua được, mà dí đầu vô chơi game thế này thì,hic. Ban đầu là check mail, sau đó tính dzô coi có ai nhắn gì mình hông, gặp thằng quỷ bạn rủ, vậy là log in vô cái acc MSN Gaming Zone chơi... tít tít te te sao đó mà bị nó đánh tơi bời, hmmm, đi ngủ, mai chẳng thức nữa, ráng nhồi hoài coi có thể hiểu được bi nhiêu... IQ đã thấp rồi mà giờ còn bị thấp hơn nữa.
    Phải chi giờ có anh chec ù di uống cafe ta ? Hổng hiểu gì thì hỏi ổng cũng được. Mà phải chi gặp được mấy đứa bạn thân lúc này để nói chuyện chơi thì hay biết nhiêu...
    Thôi vậy, tạm biệt email, tạm biệt MSN Gaming Zone, tạm biệt offline messages, tạm biệt tất cả. :( Lạng quạng rớt là chết toi, tham chi đăng ký thêm 1 unit nữa, giờ học xì khói...
  5. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết hai ngày cuối tuần. Ngày mai lại tiếp tục căng đầu với papers, ideas và simulations...Research, how crazy you are!!!
    Cuộc đời hiện tại đóng khung trong lab->home->lab again! Nghe bài PhD blues mà thấy buồn não nuột:
    I'm a PhD student
    I'm working night and day
    I'm writting a dissertation
    And get a lousy pay...
    Tối nay MU lại để thua cái đội Liverpool nhạt thếch ấy, chán thật!! Được dịp cho thằng Lợi trố reo hò như điên..
    Every moment spends with you is the moment I treasure..
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    03/3: Dạo này đầu óc hơi căng thẳng!
    Tic Tac Chec
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì suy nghĩ nhiều wá chỉ làm căng thẳng thêm. Thôi ko thèm nghĩ ngợi gì nữa cho mệt mỏi
    Instead of trying to get it perfect - just do it
    I am myself again, là lá la
  8. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới design xong và code được một chút cho cái simulation . Lâu ngày không code bây giờ code lại cứ cà giựt cà giựt... .
    Tomorrow will be better. Why not?
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được in ít sách, viết được in ít code, và giận in ít cái ông anh của mình. Tức lão cứ hay nói úp mở, nói đến gần cuối lại thôi, giống y như hôm qua sếp cho xem X-files, tới đoạn cuối phim bị hư, coi cả buổi trưa cũng không biết nó kết thúc ra sao!!!!!!!!
    Lại tưng tức nữa, nhận được người bạn cũ, mà lão Whisper hăm dọa xóa bài lung tung. Tức quá chọc cho lão nổi giận. Nhìn cái mặt đỏ ngầu mà cười ko chịu được.
    Hình như hết chuyện để viết rồi nhỉ?
    À, buổi tối còn có chuyện vui vui nữa chứ. Chờ nghe bản tin thôi
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cũng khá tốt khi thấy mọi người vui.
    Có thằng bạn 3,4 năm chưa gặp bỗng nhiên call mình làm mừng quá lo to cả phòng giật mình hehe.
    Tic Tac Chec
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này