1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    5/3/2003 , phòng 403 giảng đường C5
    Oahhhhhh!!!!!!!! (ngáp)
    Học Công Trình Thuỷ, cái ông tiến sĩ gây mê ấy thật là chán. Giảng bài gì đâu mà buồn ngủ muốn chết. Nhìn xung quanh, thằng nào cũng ngáp, ngáp tới nổi chảy cả nước mắt, hic hic... Còn mấy đứa kia thì gục gật cái đầu. Lớp gì mà chẳng có nổi 1 người con gái, thật là 1 hình phạt mà thượng đế dành cho mấy thằng Xóm Dê mà! Quá oải...

    cọc... cọc...cọc...cọc...
    Âm thanh ấy mỗi lúc 1 gần hơn! Hê, tiếng guốc... tức là có con gái sắp đi ngang qua tụi bây ơi... áh, quỉ ơi 2 em cực xinh, một em áo xanh 1 em áo đỏ, tóc dài datrắng điện nước đầy đủ dong dỏng cao đang nói chuyện với nhau. Ôi chao dễ xương quá, há há... Chậc chậc, chụt chụt, chít chít, hoét hoét, xì xào xì xầm... lớp học tự nhiên xào xạc, boy nào cũng " tự nhiên tỉnh giấc" hết, kẻ thì kinh ngạc, nuốt nước ... nghe ừng ực,đứa thì há hốc mồm, tự vả mặt mình coi có phải mơ hay không? Chẳng ai bảo ai, đầu thằng nào cũng xoay 180 độ theo hướng đi của 2 cô nàng. ...
    Ai cũng tấm tắc, cười mãn nguyện. Khuôn mặt rạng rỡ hì hì...
    Giảng viên chỉ lắc đầu rồi cười , hổng biết hồi nãy ổng có giống tụi mình hông nhỉ?
    . Fool bước đi âm thầm .
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Buồn , mấy ngày không online mà củng chẳng thấy nhớ chắc buồn nên ngồi một mình vui hơn , không gửi bài , đi học chẳng muốn nói chuyện với ai , thấy ghét mọi người
    Mất cái máy tính mà chẳng bít vì sao mất , lạ thế , cục đá pha lê củng bị vỡ , xui ghê , chắc phải ở nhà mấy ngày cho đõ cái xui đi
    Sáng nay thằng nhóc cùng lớp hỏi : bạn có nguời yêu rồi à? wa ngóc thề không bít sao lại hỏi một người con gái như thế chứ? nó có ý gì nhỉ? rùi còn nói mình kể về người ấy cho hắn nghe? kì lạ , hắn là gì mà woái thế nhi#? lúc trước bắt gặp ánh mắt woái gở của hắn mình đã thấy ghét giờ hắn,,,,,, ui trời???
    lúc nào củng ngồi sau lưng mình trốn hoài mà chẳng được đáng ghét ....... hắn hỏi bạn ghét mình a? ừ hình như thế , trả lời thế rùi mà vỉn woái hic hic
    Ông xã đừng giận , hì hì
  3. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật mệt. Làm cuống cả tay mà vẫn không giải quyết xong.
    Thật chán chường. Chẳng có 1 cái tool nào hỗ trợ mình. Toàn backup bằng tay với dữ liệu của hơn 1 năm, hàng đống, hàng khối. Nhạt nhẽo và nhàm chán. Kinh khủng thật!
    T.T
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Vui quá , tìm lại đượcb cái máy tính yêu dấu , mưng ơi là mừng phả chức mừng thôi ....
    Chang biết là có đi họp hội chuột , rối cái cuộn thi nấu ăn nữa chú hci hic ông xã nấu mà không đi thì bùn lắm, chắc phải cố đi thôi , bỏ mất buổi học anh văn ,hci hic , về chắc muộn thế nào củng bị mắng cho coi , kệ vẩn đi , cố lên cố lên thay cho việc chưa bao giờ đi họp he he
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lâu lâu remote control tận nơi xa lắc cũng vui, mà nữa chừng đứt liên lạc chẳng biết bên kia thế nào, cuối cùng mọi việc xong được 90% , làm hồi hộp ghê, hehe.
    whisper@
  6. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối tự dưng được rủ đi nhậu, với quá chừng người lạ mặt. Làm khớp dễ sợ, chỉ biết ngồi uống liên tục. Mặt trời mọc lúc nửa đêm, chắc nhìn têu tếu lắm.
    Nửa đêm nhận được tối hậu thư: đi chơi in ít lại! Ừ nhỉ, phải ở nhà nhiều hơn mới đúng chứ. Còn quá chừng việc chưa làm. Còn quá nhiều dự tính chưa thực hiện được. Và lúc này cũng phải change một tí chứ. Phải khác trước thôi, chứ đi mãi thế này ai mà chịu được. Hứa rồi đấy!
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hề Hề Hội trưởng cũng quậy dữ ta.Nếu Em Nhớ ko lầm thì để cho nhanh Anh Nên SD các phím tắt,Chẳng hạn CTRL+C,Sau đó CTRL+V cho Nhanh ,ko thui máy của mình đứng là khổ.Hoặc thoát ra Dos rồi ......

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    cả tuần ko lên net rồi, cứ nghĩ sẽ nhận được nhiều mess của bạn bè, hoặc ít ra cũng là của anh ấy rủ đi chơi, ai dè chẳng có ai hết, wow, no online friends, no roses,...
    nhìn dòng người đi lại ngoài đường, cảm giác trong mình lạ wá, trống trải, mệt mỏi, thôi về nhà ngủ vậy, hông biết mai có thể đi chơi với mọi người được ko nữa....
    I hate myself for loving you
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Buồn ......vui.....Buồn vui lẫn lộn.
    Buồn vì đã vào được hộp mail của người khác,cảm thấy có lỗi.....
    Vui vì thấy người bạn của mình có những suy nghĩ tốt.Phải làm Sao bây giờ......
    Tự dưng tốt lạ thường,bình thường đâu có như thế đâu ta....Ngủ cái đã,sáng còn phải phụ ông Chec làm món chả giò nữa chứ...

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  10. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra quá, mình đang đánh mất tự tin, mọi thứ từ trước đến giờ không như mình nghĩ... Mình chẳng hiểu gì về cuộc sống?
    Mới phát hiện mình chẳng có gì hay...thất vọng quá...Mình rất sợ cái cảm giác đánh mất sự tự tin...Nhưng làm sao để lấy lại???
    ...
    Rồi mình đã làm một điều mà chắc trước giờ chưa ai làm... và mình lại không biết làm đúng hay sai. Mình chỉ mong ba mẹ được vui vẻ, nhưng mọi chuyện không như mình tưởng...
    Sao cuộc sống khắc nghiệt thế???

    You are always the one in my heart.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này