1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ừ cuộc sống khắc nghiệt, dĩ nhiên rồi. Có những chuyện xảy ra vào lúc mình ko ngờ nhất, có những thất bại đến vào lúc tràn đầy hi vọng nhất, có những chuyện mà thậm chí mình chưa bao giờ, ko bao giờ nghĩ là nó sẽ xảy ra, vậy mà....
    Rồi cũng nhận ra rằng nỗi buồn do mình thất bại, do mình yếu kém nhỏ hơn nỗi buồn liên quan tới người khác rất nhiều. Càng là người thân thì nỗi buồn đó càng ko chịu đựng nổi
    Biết thế nào cũng từng làm ai đó buồn, biết là mọi người ko bao giờ hành động theo mình muốn nhưng chẳng thể nào tránh khỏi cái cảm giác vô dụng, lạc lõng, chỉ muốn away from it all.....
    Life is a journey
  2. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chiều vào trường, ngồi dưới tàng cây xanh mát, nhìn nước nhảy múa và nghe tiếng thầy giảng bài tưởng chừng quen lắm. Thì hẳn là quen, vì có hơn một năm thôi mà.
    Ngồi , và yêu lắm BK. Yêu từng lối đi, từng gốc cây già nua theo năm tháng, nhưng vẫn mượt xanh, dào dạt. ...
    Lâu rồi mới có lại cái cảm xúc như thế này. Cứ ngồi, nhìn và lắng nghe.
    Vòng xe ngang quán chè ngày xưa hay ghé. Và lại tình tang ngồi ăn, cứ tưởng như mình còn là con bé sinh viên năm nào. Cảm giác thật hạnh phúc.
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ mấy nhỉ???Chao ôi,quên cả ngày tháng,có cần đến như vậy ko hix hix
    Bực bội,khó chịu.....trời mưa ,mưa đầu mùa,cha cha bị dính cái đám này về nhà chắc toi quá,phải né nó thui
    Mừng.Đã cài xong cái YM5.5 vậy là có thể liên lạc được với mọi người rùi,test đi test lại làm ai cũng tưởng mình bị mát dây cứ out rùi off of rùi out
    Thế là từ nay khỏi phải đi bụi ,có thể ở nhà nhâm nhi ly cafe rùi chat với Em he he
    Nhớ ,nhớ gì nhỉ,ah phải rồi ,mí hôm nay đâu có ở nhà nè,một đống đồ còn chưa giặt hê hê,điệu này chắc phải đem ra nấu súp chắc ngọt lắm đây
    Lại nhớ,còn chuyện gì nữa ta,sao rắc rối vầy nè,có thời gian rỗi chút xíu là lại nhớ....hix hix
    Ừ hình như là còn 1 việc chưa làm,phải Reply cái mail này cho gấp,ko thui là hỏng,nhưng phải kêu Hắn nhập lệnh CAFE thì hộp thư của hắn may ra mới lấy lại được ặc ặc
    Tranh thủ nghe mí bài Slowrock,hay tuyệt

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tuan nay ve Vung tau he he vui wa mo keu nho Vung tau , nho Bien Vung tau
    chac ve co mot ngay khogn biet la ngam bien co da khong? dinh cuoi thang ve teh ma hum cung hoi chan
  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao lúc này mình lại muốn nổi loạn , muốn phá phách, muốn chọc tức ai đó đến như thế.... Sài Gòn chẳng có chút mưa để mình có thể làm dịu bớt tâm hồn lại , cũng chẳng có biển để mình có thể ngồi ngắm cho nhẹ nhàng thoải mái một tí.... Tại sao mình lại phải làm những điều mình ko thích nhỉ? Cuộc sống là của mình cơ mà? Mình có quyền làm những gì mình thích chứ? ....hic , nhớ những ngày ở nhà được mẹ cưng chìu thương yêu, chẳng bị ai la mắng bao giờ, đi học có người đưa đón, bệnh có người lo thuốc thang đến tận nơi....hic, con nhớ mẹ quá mẹ ơi
    I hate myself for loving you
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    cướp của, giết người, ăn trộm, móc túi....sao mình ko có năng khiếu ở dzụ nào hết trơn dzậy nè?! ông trời bất công!
    I hate myself for loving you
  7. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay cúp vi tinh luôn , chẳng còn được chơi game , nghe nhạc ,.... dẫu rằng máy vẫn nằm chần dần ra đó ! Dẫu sao thì cũng còn có thể ra ngoài lên mạng được !!! Chán dễ sợ ! Lúc nào cũng bảo hao điện , trả tiền điện thoại nhiều ,... thôi thì tắt khỏi chơi là hết nói , ra ngoài cũng có vậy !
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Sea ne` cái gì ko có khiếu thì mình tập hen, chịu khó luyện tí thui ma`
    Life is a journey
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chà, cháu của ông muốn có cái gì phá cho đã nư phải không? Lại bứt râu càm của ông nè
    Cháu muốn dịu lại thì ra KDL Bình Quới 1 ở Thanh Đa đi, chỗ đó yên tĩnh và đẹp lắm. Trừ tối nay vì tối nay có Hồng Nhung hát miễn phí...
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Nguy rồi anh em ơi! Gia tài box BK chỉ có mấy củ, mà 2 củ này rủ nhau đi fá làng fá xóm, nhỡ làng xóm người ta chọi đá chít thì nguy.
    Xin 2 em này hồi tâm si nghĩ! Đừng vì tủi trẻ sốc nổi mà hành động dại dột. Mấy em thuộc diện " quí hiếm cần được bảo tồn" mà! Lỡ có chiện gì, củ sắn lùi tuyệt chủng thì anh em tui bơvơ lắm
    . Fool bước đi âm thầm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này