1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,Mới vừa Upload lên xong Click Here

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  2. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic, cay that thich hon, nhung cai cua ay lam giong tro choi dien tu the hihihih
    Hom nay sad, het spring break roi, chan wa, lai di hoc. Hix

    BUNNY
  3. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ngợp luôn rồi . Mệt quá chừng. Đã đành là tối nào cũng ráng đi ngủ sớm, sao mau xuống sức dữ vậy ta ? . Bữa nào học về nhà cũng tối thui tối thủi, hơn 2 tuần lễ gặm bánh mì. Sáng cafe sữa, trưa bánh mì. Chiều lết thân về nhà nuốt cơm hổng nổi. Cũng may là vẫn làm bài đầy đủ, hình như tui bớt ngủ ngày rồi bà con ơi
    YM ở nhà hổng biết bữa nghĩ sao, uninstall mất, ba cái gì mà quota trong trường nó giới hạn download còn có 30Mb 1tháng. Vậy là hết dám down YM về chat cho đỡ buồn. 2 tuần nay rồi đâu có tin nhắn tin nhiếc gì đâu ?? Hmmm, ai nhắn tin cho tui coi, mai mốt online thấy nó nhiều nhiều cũng vui.hè, thở ra... hít vào... thở ra.... đi về, bữa nay dzìa sớm, hết bài để làm rồi.
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 17/03/2003
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    .... Bạn nói rằng mình là đứa con gái mà wá nhiều tham vọng, bạn nói rằng mình khó gần, bạn nói rằng mình ko biết cảm thông, ko biết quan tâm người khác ....Uh`, mình là như vậy đó, ....Bạn có thể nói tất cả những điều bạn muốn chỉ xin duy nhất một điều là bạn đừng nhìn mình bằng ánh mắt như thế, đừng quan tâm tới mình ....đừng tốt với mình để rồi một ngày nào đó lại coi như sự có mặt của mình trên đời này là vô nghĩa...I don't want to hurt you , so please don't tell me that you love me.....
    I hate myself for loving you
  5. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    mây gió rùi cũng qua .bình minh sẽ ở lại và em lại đến bên anh trong giây phút này,nhớ nhé .yêu thương bằng chót lưởi đầu môi ,kệ có hơn là không>hì hì
    trời lại thích cẩm ly quá ,trong ai có ai thích cẫm ly không vậy?
    tôi không muốn bạn tin tui để rồi đi đến hoài nghi,tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui để rồi sau đó sẽ tin tôi chắn chắc
  6. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi học, ngẫu nhiên biết được cái biệt danh vàng ngọc của lão phongtran thời đi học. Hehe, mà một mình biết chả vui, phải rêu rao chút
    T.T
  7. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ặ mà sao lÂu nay ko thỏƠy duongtnb vào 'Ây nỏằa nhỏằ??
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Vật lộn với mí cái máy cả đêm mà ko thấy khả quan,híc thiệt đúng là Nhà giàu ko thèm chơi nhà nghèo mà,Win XP ko hỗ trợ cổng giao tiếp với Win 98,đã cái Add-On rùi mừ sao nó vẫn ko thèm nhận Anh em của nó trong nhà vậy cà.Chắc Phải cho thằng 98 lên 2000 thì may ra.Kỳ này phải bắt tụi nó dẫn mình đi ăn lẩu Sư phụ về cái tội bỏ mặc mình trong chiến đấu một mình trong đêm khuya còn tụi nó thì khò khò

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cái lão SG đi đâu mất tiêu làm CC dạo này cũng làm biếng post bài. Hehhe
  10. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại online muộn. Muộn là muộn với mình chứ với mọi người thì còn sớm chán. Tự nhiên gặp lại bạn cũ. Vui thật, lâu lắm rồi không liên lạc bạn nhỉ? Cũng có nghe vài tin tức về bạn, nhưng liên lạc thì...mãi không nối được.
    Gặp bạn, vui nhiều và cũng bất ngờ lắm. Có những điều xa lắc xa lơ, mấy năm rồi còn gì, thế mà bạn cũng còn nhớ. Nhắc đến cứ thấy thảng thốt, lạ lẫm và vui vui.
    Rồi lại biết bao điều ngồ ngộ mà thời đi học không bao giờ biết, và bây giờ vẫn không thể nghĩ ra. Bạn bảo cứ xem nó như là những kỷ niệm, ừ thì kỷ niệm, của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta.
    Ai cũng có một thời sinh viên để thi thoảng nhớ về, bật cười vì sự hồn nhiên pha lẫn ngây ngô, tự thán phục vì đã vượt qua bao nhiêu là khó khăn, và tự tin đến lạ, bạn nhỉ?
    T.T
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này