1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ta không hiểu ta nữa.
    Tự dưng như ta trở thành một người với tâm tính hoàn toàn khác. Ừ thì khó hiểu. Có điều gì dễ hiểu đâu!
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Vào cái giờ này mà phải email & chat vì công việc.
    Tic Tac Chec
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic vào giờ này mà vẫn còn thức vì công việc
    hic chán wá, chán ko chịu nổi à
    Life is a journey
  4. lad194

    lad194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi, cho tui thu xem co hinhtui khong nhe
    lad3f8
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hết A Maiden's Prayer rồi The gathering. Rồi lại tới The warrior, The lands beyond. Cuối cùng là Temple of the King. Máu lại sôi lên, lại bao nhiêu ý tưởng!!!
    Hihi, lần đầu ta viết nhật kí!

    Saladin

  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đâu rồi?
    HÌ ngày hôm qua, tưởng đâu là ngày khủng khiếp và đáng chán nhất. Đầu tiên là BT làm sắp xong thì mất điện, tưởng có bản Recovered nên cũng chủ quan, tối lên viết tiếp thì hic, mất tiêu hết, tới 3hAm vẫn ko xong nổi. Chiều đi học về đang chán ngán mệt mỏi vì ở trên trường từ sáng đến chiều thì gặp bạn. Xe hư mất nên phải đi bộ vòng vòng trên đường, nhờ vậy mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vui quá. Cảm ơn bạn nhé
    Sáng nay được đọc một bài thơ, lại tưởng tượng, hihi. Mà hình như cũng ko tưởng tượng lâu lắm rồi
    Cuộc sống nhiều lúc thật là đẹp
    Life is a journey
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Buồn .......ngủ ..........qua'.híc híc,chắc Thiếu cafe
    Giờ này hổng biết còn ai ún Cafe ko ta

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  8. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cảm giác rất lo âu, học gì cũng không được, mới sáng sớm mà đã hành mình như thế. Đã chờ đợi nó được 11 ngày rồi, chỉ còn 3 ngày nữa thì nó tới nhà, nhưng không hiểu sao muốn thấy nó liền... Mình chờ đợi nó như kì thi đại học... nhưng mà mình lại sợ hơn...vì mình đã làm không tốt. Nếu không được kết quả cao, bà nội sẽ thất vọng. Tức anh họ ghê, sao lại nói cho bà biết mình đi thi. Nếu không mình có thể giấu kín chuyện này, cao hay ko cao cũng không ảnh hưởng gì...Bây giờ nếu bước ra đường thì chỉ cần 10 phút là có thể thấy nó, mình không đủ can đảm. Người ta bảo 1 năm thì chẳng đáng gì cho việc học, nhưng mà bà nội không nghĩ vậy. Bà nội xem việc học là quan trọng, và đòi hỏi ở mình rất cao. Lúc làm hồ sơ thi ĐH, mình đã chọn KT... nhưng bà nội không đồng ý... áp lực nặng nề quá, từ lúc thi xong Đh đến giờ, đầu óc mình không lúc nào được thanh thản, cứ lo kì thi trong ĐH, lại lo đến anh văn. Cái đầu thì đang trong thời kì quá tải mà bắt nó học suốt. Trước đây, dù mỗi ngày có học liên tục 7,8h thì đó chỉ là chuyện bình thường, bây giờ thì không được nữa rồi, mình bị nhức đầu liên tục... Muốn nghỉ ngơi quá... nhưng sắp tới lại thi nữa rồi. Nếu thi anh văn không được, thì mình lại tiếp tục cái chuỗi xoay đó... Anh văn - Đh - Anh văn - Đh - Anh văn - Đh...biết bao giờ cái đầu mới được nghỉ ngơi????????????????

    You are always the one in my heart.

  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Biết là anh thi thoảng cũng vào nơi này, lướt qua. Vẫn biết cái thi thoảng ấy là vài tháng, hay thậm chí cả năm, nhưng vẫn mong sao anh có dịp đọc bài này, của nhỏ em quậy phá nhất, mà đã không còn có dịp nói với nhau những điều tương tự thế này.
    Anh xí muội, biết chắc là anh vẫn còn nhớ những gì anh đã nói, nhưng không hiểu sao bây giờ lại làm ngược lại hết. Em đã nói với anh rồi, mọi thứ sẽ phải thay đổi hết, sẽ phải chừng mực và khách sáo hơn, khi anh có người ta. Còn nhớ anh đã mắng em như thế nào, rằng là người ta không hẹp hòi như em, không nghĩ xấu như em, và sẽ không có gì thay đổi. Xí muội em vẫn được ưu ái, dù anh thương người ta hơn. Anh có nhớ hay không??????????
    Vậy mà bây giờ xoay 180 độ, anh không một lời sorry vì những gì anh đã nói. Cũng thông cảm thôi, anh bây giờ phải ý tứ hơn, phải biết chìu người ta hơn, và vân vân. Mấy đứa cứ hay bảo anh có mới nới cũ. Em không thấy thế, bởi vì chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau. Bởi anh vẫn là ông anh trai luôn lo cho em gái hay phá phách này.
    Thế rồi, chỉ bằng 2 cái tin nhắn chuỗi, anh bảo sẽ không gọi xí muội em nữa. Thì cũng OK thôi anh ạ, cũng chẳng luyến tiếc gì, bởi tự thân nó đã có nhiều kỷ niệm đẹp rồi. Chỉ tiếc là sao anh chóng quên thế chẳng biết. Chỉ tiếc là sao anh không có một lời khéo léo nào hơn với em gái, chỉ tiếc là mấy từ dành cho anh em nhà mình cũng không giữ được....Vậy thì còn gì để mà giữ nữa phải không ông anh!
    Thôi vậy, giã từ xí muội, giã từ cả anh em và sẽ không làm phiền anh nữa.
    Nếu anh bảo em đang giận thì đúng đấy, đang giận rất nhiều. Giận vì những điều có lẽ vụn vặt với anh, và chẳng ý nghĩa gì.
    Chúc anh may mắn và hạnh phúc!
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Saladin nghe Rock hay cổ điển vậy?
    Bên này giờ đang nghe The sins of thy beloved đây..Saladin nghe chưa...Chưa thì thử thử xem sao..Bên này mù về nhạc Rock lắm...thấy cái gì hay là giới thiệu vậy thôi...thế nhé..
    Baby star ko cắt thì để tóc dài--> đẹp chứ sao em...Tóc dài ..fụ nữ Dziệt Nam mà...
    Mà có kết quả nhanh vậy..cứ tuởng sau những 3 tuần mới có lận mà?

    If one day I die, would u cry for me?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này