1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, anh nào mà làm chị em buồn thế, chị nói em, em cho hắn một trận. Dám bỏ bê chị em mà lo cho em iu. To gan thật!!!
    >>Gor: Chẳng phải rock mà cũng chẳng phải cổ điển, nhạc hoà tấu dạng xưa mà nay, ! Hình như trong album Clan - A Celtic Journey (ai biết Celtic thì chắc hiểu nhịp điệu hen). Tui không có khả năng nghe rock, nghe thì chỉ có nước đập máy!

    Saladin

  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Híc. Áp lực!
    Lâu lắm rồi k0 viết được cái gì cho ra hồn. Lâu lắm rồi cứ vội vội vàng vàng chạy nơi này một chút, nơi kia một chút để đọc bài.
    Tự nhiên thèm nghe Lemon Tree
    When I was just a lad of ten, my father said to me
    "Come here and take a lesson from the lovely Lemon Tree"
    "Don't put your faith in love, my boy" my father said to me
    "I fear you'll find that love is like the lovely Lemon Tree"
    Lemon Tree very pretty and the lemon flower is sweet
    but the fruit of the poor lemon is impossible to eat
    Lemon Tree very pretty and the lemon flower is sweet
    but the fruit of the poor lemon is impossible to eat

    Hihi... Nói thế, cuộc đời phải đủ vị mới thú vị chứ nhỉ. Phải nếm vị chua thì mới biết giá trị của vị ngọt. Nếu cuộc sống lúc nào cũng chỉ ngọt thì người ta làm sao hiểu được ngọt là như thế nào. Đơn điệu như thế thì chán chết!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    lại thứ 5 lại sắp hết 1 tuần
    nhớ mọi người trong box BK wá, hình như 2 tháng rồi ko gặp
    >>gatgu: hihi có nhiều nick cũng lợi nhỉ
    Life is a journey
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    I would do anything for love ..but I won't do that...
    never did you understand me...
    don't love me because I love you!
    I hate myself for loving you
  5. lifeless

    lifeless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    And now, I understand that i m wrong.
    ...I m very sorry !
    Why haven't been send to me any mesage? May be you hate me, my sister?
    Do you miss that we are verry merry together for a long time? and now...?
  6. B-S-B

    B-S-B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa hạ , nắng vàng rơi từng giọt
    Gió heo mây nhè nhẹ lướt qua mành
    Trên cành cao , chú chim buồn không hót
    Rủ xuống đời thành con khỉ đọc thơ
    Nếu đã xem xin người đừng vol tớ
    Bởi trên đời , ai trách kẻ lỡ tay ?
    Thôi Byé Bye !
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp lại củng may là không phải như 2 người xa lạ ,nói chuyện được một chút nhưng một chút cảm nhận anh không còn như trước nữa , một thoáng buồn nhưng rồi củng thoáng qua nhanh vì có lẽ bây giờ mỗi người đã có mục đích và suy nghỉ riêng , gặp nhau như những người bạn ,chúng ta đã lớn thật rồi , không còn nhí nhố và luôn hỏi "tại sao???" mải như trước , có lẽ tết này hay đơn giản hơn hè này ta sẻ qua nhà anh chơi , để chào thầy cô chào cả anh nữa hì hì , một tình bạn người lớn hình thành sau nhưng cái gì đó trẻ con và trẻ con
    chúc anh củng như chúc em như chúng ta chúc nhau
    [red]
    chuột xí xọn
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hì cuối cùng rồi cũng xong, vẫn rất giận cái tật chờ nước tới chân mới nhảy của mình. Viện đủ cớ chưa tìm đủ thông tin, chưa đủ kiến thức thế rồi tới ngày deadline cũng làm xong thôi. Dĩ nhiên là chẳng hài lòng nổi. Mãi tới hôm wa mới đọc được câu này " He who has begun is half done" . Thà cứ bắt tay vào làm ngay rồi bổ sung, chỉnh sửa còn hơn là tới ngày rồi quàng chân lên cổ mà chạy
    hi`nh như còn 1 report nữa nhưng thui, wa nhà cô chơi cái đã, chán lắm rùi (hic, chứng nào tật ấy)
    Life is a journey
  9. bart

    bart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của Bart quậy :
    9h30pm hồi hôm qua, Bart quậy phone cho 1 tên ở xa tít mù, chỉ định nói chuyện trong vòng 15' free. Nhưng ...., 7 cái 15' free và 10' phút nữa làm cho cuộc nói chuyện kéo dài gần 2 tiếng, làm như 2 thế kỷ chưa gặp vậy, đủ thứ để nói hết. Mà cũng hổng ngờ mình già chuyện như vậy, mà cũng tại hắn, ai biểu đổi số làm gì chứ, 5 ngày không nói năng gì được hết.
    Sắp hết nghỉ rồi, thi xong online miết chỉ, tốp lại thôi, tốp lại thôi. Hy vọng mọi thứ vẫn như cũ, vẫn phim hoạt hình Simpsons, vẫn cuốn cẳng lên khi tới deadline, và vẫn nghe tin về hắn đều đều như vậy. Quên, cúp máy lúc 1h18am bên đó, chẳng biết hắn ngủ được không ? Sáng thức dậy đầu nhức như ong chích, chắc tại hôm qua cúp máy không ngủ liền, suy nghĩ cái gì đó quên rồi.
    Hổng nghe White Tiger, Queen nữa, nghe lại Lemon Tree thôi.
  10. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy! 3 tuần rồi mới lại có mặt tại văn phòng vào sáng thứ 7 thế này. Đầu óc sảng khoái dù sau một đêm mơ kỳ cục. Và tự dưng thấy cứ vui vui, chắc tại đêm qua chọc nta tức anh ách, giận dỗi ... Hìhì...
    Ngồi linh tinh lang tang, chỉnh mấy cái giao diện cho nó "pro" chút, rồi lại muốn viết lách. Mà khổ nỗi, hồn cứ ở nơi đẩu nơi đâu.
    Sáng sớm vào, đã bị mọi người nhìn với 2 con mắt tròn xoe. Có gì đâu chứ, cuối tuần mà, bụi bặm chút có sao. Đâu phải mặc váy đi trong trường BK đâu!!!
    Mới nghe có hình hôm bữa xí xọn. Nôn quá, hehe, nghe bảo cũng xinh xắn lắn. Úi giời, già thế mà xinh quái gì chả biết.
    Chiều lại phải lăn lê bò trường với mấy cái CKC, với nắng, gió, bụi, cát. Khổ! Mà chiều nay chỉ huy trưởng tổng kiểm tra nữa chứ. Chết mất thôi, tuần rồi đã trốn không tập, mấy ngày qua tiểu đội trưởng biểu tập cũng không. Giờ có gì để mà kiểm với chả tra. Chắc bị rớt hạng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!! Huhu, má ơi, kíu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này