1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới hơn 70 ngày qua mà đã như thế rồi, cái đích 200 ngày chắc sẽ thành vô cực mất thôi, bao niềm tin, bao dự định cho tương lai sắp thành bọt bong bóng xà phòng dưới nắng trưa mất rồi. Buồn không tưởng được. Chợt nhớ câu "Nếu ngày mai không đến..", chẳng lẽ ...
  2. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này, lúc thì qua thật chậm, cứ mong sao cho hết tuần cho rồi; lại có lúc sao mà thấy trôi vùn vụt, không kịp trở tay làm gì cả.
    Chán!
    T.T
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay dầm mưa đi coi đá banh. Híc. Nửa đêm ngồi viết tường thuật mà chỉ sợ lão Fool công công ol k0 thấy bài lại ca nhạc điếc tai. Hên quá! Bữa nay lão í lăn lộn nhiều nên phê rùi, ngủ sớm rùi. He he... Trông bộ dạng lão í chụp banh cứ như là nhào lộn giúp vui cho bà con vậy
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Arsenal - Leeds: 2-3, trận cầu nghẹt thở và vỡ òa sung sướng cho MU fans
    My MU now the champion again.. Yahoooooooo!
    I wish I were the champion too..
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  5. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Má ơi con vừa thấy cái gì vậy nè ? 19 tuổi, học 2 bằng 1 lượt, làm tutor cho 1 college, làm cái chức gì mà Directory Assistance Agent cho Telstra.Lab report làm chết cha luôn mà không xong, coi cái bài nó upload lên web site của nó thì thấy giống như nó làm report để đi báo cáo hội nghị vậy ? Ngộp thở quá, lại phải ráng học 1 chút mới được. Dẹp qué ba vụ phone luôn ! Mắc công nhớ nữa.
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái cũng đúng ngay vào thời điểm tháng 5 này, có cảm giác y hệt Baby. Thấy mọi thứ đã đóng sầm trước mắt. Rồi bỏ luôn cái ước mơ đó. Giờ 1 năm trôi qua rồi lại thấy mình thật sai lầm. 1 năm so với cuộc đời không là gì cả. Tiếc là mình đã không dám làm lại từ đầu. Giờ thì chỉ cứ thẳng bước trên con đường có sẵn, chẳng nghĩ đến chuyện khác nữa. Thấy mình ngày càng vô dụng và tầm thường. Cũng nghĩ đến chuyện phục thù như baby nhưng kết quả phải hơn 2 năm nữa mới thấy. Chẳng biết có làm được không nữa vì 1 năm qua rồi mà chuyển biến lại ko mấy khả quan
    Life is a journey
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    >> baby:
    Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại?
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?
    Sai lầm...vẫn là anh .
  8. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Just when you make your way back home
    I find sometimes to be alone
    I go to see the place once more
    Just like a thousand nights before....
    Người đã đi rồi nhỉ..."Biệt ly nào không bàng hoàng cho dẫu nguôi. Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi. Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người.."
    Tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi...
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hừm,bé Babystar có chuyện gì mà buồn thế ??? Anh có thể giúp gì cho bé không ???

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại môt chuyện nho nhỏ " Trên tấm mộ bia của một người ghi là sống đến năm 60 tuổi nhưng đã chết từ năm 20 tuổi"! Mình sắp giống thế chăng ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này