1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Bừng tỉnh trong đêm một sợi tóc
    buồn buồn phơ phất nhớ ai
    ừ thì không ai nhớ mìnnh
    Life is a journey
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay mtbc tuyên bố ngừng cai post bài sau một thời gian nghỉ ôn thi. Chào bà con lại một cái
    Hì, cháu chắt tui đâu hết rồi? Ra chào ông cái đi
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mình bị biến thành 1 người rảnh rỗi và dở hơi. Cũng biết đây ko phải là lần rảnh rỗi và dở hơi đầu tiên, nhất là từ khi vào TTVN này, nhưng do được ngưòi khác giúp đỡ để thành như vậy nên
    Chuyện này sẽ ko xảy ra lần thứ 2
    >>Ông mặt trời: có cháu ra chào ông đây
    Life is a journey
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhiều, tại vì anh thật sự không muốn được cái vinh dự đó.
    Sáng hôm nay đi làm, chợt thấy con đường bỗng khác lạ, nhớ bài văn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh : "Con đường này mọi ngày tôi vẫn đi qua nhưng hôm nay bỗng thay đổi. Vì hôm nay tôi đi học". Thế mới biết, mọi vật không thay đổi, chỉ có lòng người đổi thay mà thôi.
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký càng đọc càng không thể hiểu nổi.
    Mà thôi, cũng chẳng thắc mắc làm gì, mình cũng đã quá nhiều việc phải lo rồi.
    Shock!
    T.T
  6. anhximuoi

    anhximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bé xí muội à, thấm thoát thế là cũng đã hơi lâu rồi anh chưa có truy cập vào đây .Nhân dịp tối qua tình cờ anh buồn và chán, anh mới truy cập vào, và mới biết được tâm tình của bé .Như bé cũng biết rồi đó, nếu so ra thì vai vế là anh, nhưng anh xí muội của bé còn thua xa bé một cái đầu, nói chuyện thì cộc lốc, nói năng linh tinh chẳng chịu suy nghĩ gì cả .Không biết bây giờ bé có còn giận anh không ? Thiệt là anh vô tình quá đổi .Thôi thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Anh thành thật xin lỗi bé xí muội yêu thương của anh .Những gì đã qua, đã xảy ra thật tình không phải anh muốn, mà là nhiều khi con người ta xử sự và nói ra trong những lúc buồn chán, mệt mỏi và giận dữ. Vì bé là bé của anh, khi vui hay buồn thì anh luôn tìm kiếm bé để thổ lộ, và cả khi anh nổi giận hay nóng nảy, anh cũng kiếm bé để trút cục tức .Thật ra thì anh vẫn yêu mến và thương bé như ngày nào.Anh còn nhớ những ngày bé mới vào làm, không hiểu sao khi anh đã cảm thấy anh và bé có cái gì đó đã thân thiết với nhau (có lẽ là cùng dòng máu Bách Khoa chăng).Thôi thì bé hãy bỏ qua hết cho anh nhe bé, trong vài ngày tới chắc là bé sẽ phải giúp anh nhiều hơn nữa đó.Bây giờ mà bé bỏ rơi anh thì anh biết phải làm sao đây ?Bạn bè anh thì nhiều nhưng bé vẫn là nhất .Bé đừng bỏ rơi anh nha bé .
     
    Vẫn thương và yêu bé như ngày nào.anhximuoi
    Được anhximuoi sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 14/05/2003
  7. baonhietdoi

    baonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    buồn , nhận được email mà lóng cứ nhói đau mãi , tại sao anh lại nói như thế , chẳng lẽ kết thúc , bé chẳng muốn kết thúc nhưng tại sao anh lại nói , nhưngf4 lời nói của anh cứ như cứa vào sâu hơn nhưng tổn thưong em đã chịu , thế mà bé tưởng anh sẻ cùng bé giải quyết vấn đề , thế nhưng bé đã lầm rồi , anh đã rút lui sớm để không phải đau nữa , bé ghét anh nhiều lắm , nhiều như bé yêu anh vậy...................
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, lại được làm sinh viên năm nhất rùi Đã thiệt
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
    (Tính trích dẫn mà nhấn lộn vô chổ sửa bài nên có thông báo Saladin sửa, anh mtbc thông cảm cho em! Em chưa có sửa chữ nào anh viết đâu...)
    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 14/05/2003
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Anh mtbc khao thôi... Lẩu dê đê...

    Saladin

  10. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho 1 người rất thích bài hát này. Chúc mừng sn. :-)
    Brigde Over Troubled Water​
    When you´re weary, feeling small
    When tears are in your eyes, I will dry them all (all)
    I´m on your side, oh, when times get rough
    And friends just can´t be found
    Like a bridge over troubled water
    I will lay me down
    Like a bridge over troubled water
    I will lay me down
    When you´re down and out
    When you´re on the street
    When evening falls so hard
    I will comfort you (ooh)
    I´ll take your part, oh, when darkness comes
    And pain is all around
    Like a bridge over troubled water
    I will lay me down
    Like a bridge over troubled water
    I will lay me down
    Sail on silver girl
    Sail on by
    Your time has come to shine
    All your dreams are on their way
    See how they shine
    Oh, if you need a friend
    I´m sailing right behind
    Like a bridge over troubled water
    I will ease your mind
    Like a bridge over troubled water
    I will ease your mind​
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 15/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này