1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ôi chú Fool của em-be ít nói lém, hehehe (just kidding)
    Sáng nay thấy rất là thoải mái, vậy mà đọc Nhật kí xong lại thấy sao sao ấy. Chắc tại thấy mọi người ai cũng iu rùi nên ... thèm, hehhehe. Mà mình thì lại hay vừa có chút cảm xúc lại cố tình dập cho nó chết luôn nên bi giờ vẫn......

    I don't love you yet, but I think of you,
    Not love, but miss because I know you.
    Many a night of expection cause my longing,
    Much longing brings much love and thinking.

    Một ngày mới lại bắt đầu. Hít.......hà... Thoải mái quá. Chúc mọi người 1 tuần vui vẻ
    Never wait until the last moment to tell certain people that you love them.

    Never wait until it's time to say goodbye
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm anh chưa ngủ,
    Nghe tiếng mưa bên em, rơi sang bên anh.
    Nửa đêm ngủ đi em,
    Suốt đêm anh sẽ thức dùm cho em..
    Chiều qua nhìn cái mũi sáng xinh xinh của em...và tôi thấy có vết thâm thâm dưới đôi mắt to xinh xắn...Đừng có thức khuya quá làm chi em ơi. Thấy thương quý em rất nhiều...em rất giỏi và có nhiều ước mơ. Mọi chuyện chắc chắn tốt đẹp với cô gái dễ thương như em. Cười một cái đi nào, hi` . Chúc chuyện của em may mắn và tốt đẹp!
    CHEC
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi! Cảm xúc. Nhiều cảm xúc quá! Đúng thật là cái se lạnh cuối thu đã làm cho con người ta trở nên mềm yếu rất nhiều. Ai cũng có cảm xúc. Ai cũng xúc cảm.
    1 ngày mới của 1 tuần mới đang trôi qua. Ngày mới đã thành ngày cũ mất rồi kìa.
    Lại 1 ngày nữa trôi qua, giống như 1 viên đá nhỏ rơi tõm vào mặt hồ thời gian tĩnh lặng. Lọt thỏm. Viên đá nhỏ lọt thỏm, chẳng để lại dấu ấn gì sau khi những gợn sóng nhợt nhạt đã tan biến hoàn toàn. 1 viên đá nhỏ rơi xuống và chẳng bao giờ tìm lại được trong cái hồ thời gian mênh mông ấy.
    Cuộc đời của mỗi người, tiếc thay (!), k0 mênh mông như hồ nước, mà chỉ là một số lượng hạn hẹp những viên đá nhỏ mà thôi.
    Hãy gấp rút cười lên nào! Hãy tranh thủ vui đi! Đừng bỏ sót mỗi ngày quý giá cho sự buồn bã và u sầu.
    Hôm nay trời chắc hẳn sẽ xanh. Mây chắc hẳn sẽ trắng. Nắng chắc hẳn sẽ vàng. Gió chắc hẳn vẫn thổi cho mây trôi lững thững trên bầu trời xanh ngăn ngắt và trong văn vắt ấy. Nào, hãy nhìn qua cửa sổ đi. Hôm nay trời quả thực rất xanh. Mây quả thực rất trắng. Nắng quả thực rất vàng. Và gió vẫn thổi cho mây lang thang vô định.
    Hãy ngước mặt nhìn trời, nhìn thật sâu, nhìn thật lâu. Và rồi bất chợt phát hiện ra rằng chính mình, chứ k0 phải những đám mây, đang trôi lơ lửng, lơ lửng, lơ lửng... Bỗng dưng bao nhiêu phiền muộn biến mất như chưa hề tồn tại.
    (Bí quyết giải tỏa stress của gatgu đấy. Và đặc biệt hiệu quả nếu leo lên nằm trên mái nhà. Ai mà sợ nắng thì có thể chờ đến buổi tối, hì hì... . Chắc là lâu rồi mọi người chưa ngắm trăng sao. Hãy thử một lần đi, bạn sẽ thích ngay mà! )

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  4. HoaCoMayDeThuong

    HoaCoMayDeThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm ... tôi cũng không ngủ được ... lo lắng , trằn trọc ... và lo sợ khi nghĩ đến ngày mai .
    Ngày mai .. có nhiều chuyện fải làm wá ... Tôi sợ cái ngày mai ấy , gia đình sẽ ra sao ? mọi chuyện có yên ổn lại không ?
    Chiều qua ... ngồi bên cạnh , anh giống như người anh trai đang an ủi cô em gái bé bỏng ... cảm giác được che chở ... và được khóc ... cảm giác này tôi tưởng như chưa bao giờ xh với tôi ... cám ơn anh nhiều lắm bro ơi ! Cám ơn anh đã hiện diện bên cạnh lúc tôi thấy tuyệt vọng nhất ... cám ơn !!!
    Ngày hôm qua .. buồn !!!
    Ngày hôm nay ... vẫn chưa hết buồn ... nhưng fải cứng rắn hơn nữa ... còn fải lo cho nhiêu người lắm .. CỏMay ơi !!!
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Lúc này mạng chổ tao_lao ở bị hư..hichic...hổng có làm gì được hết trơn, ngoại trừ chat bằng mấy chương trình talk (hổng biết sao kì vậy..hic). Lên thấy bà con than thở vui quá, than mà rũ nhau than, rũ nhau buồn, mơ mộng..hic..Thôi cho tao_lao vào than cho vui.
    Bớ Em-be, sao chuyện đời tư của người ta mà đem ra nói giữa đường giữa xá dạ..hic..Ra ngoài đường mà nhắc chuyện vợ con, mấy em khác nghe chạy hết thì anh con làm ăn gì được nữa. Để cho người ta kiếm thêm dâu con mà phụng dưỡng mẹ già chứ...hihihi...
    Thi xong rồi, tự nhiên ở không hổng biết làm gì hết trơn. Phim thì coi hoài cũng hết, truyện thì đọc cũng hổng còn truyện gì chưa đọc, nhạc thì nghe muốn điếc cả tai..Chán thật. Cũng mai là có cái project làm đỡ buồn, mà sáng vô thấy project gì mà chán quá..hic..Vậy mà ngày nào cũng tám tiếng trên Lab, chắc là chết quá.
    Lại thêm phải làm hai ba cái trainning chán phèo..hic...Holiday gì mà chán dữ vậy trời..huhuhu..
    Life is a journey - not a destination
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >Insert into Chec_Girl_List (Girlname) values("starry-river");
    Query OK, 1 row affected
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 12/11/2002
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ơ, chú Tiểu Bảo viết cái gì mà hình như có cái tên hơi giống giống tên mình. Lệnh gì thế nhỉ?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ặ, Tiỏằfu BỏÊo hay thỏ.
    Vỏưy là khoỏằ rỏằ"i hân Chec, cuỏằ'i tuỏĐn khỏằi ngỏằ"i than thỏằY vỏằ>i CCXX.
    Ai insert dạm mơnh cĂi tên nào coi
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    >>Chú Tiểu Bảo insert ...value ("CCXX") giúp anh cái luôn nghen. Hihi .
    CHEC
  10. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ba mẹ lên SG, rủ 3 đứa bạn cũ lại nhà chơi, làm chừng 1 két, mãi tận 1 giờ sáng còn phải đưa 1 đứa về, vui mừng vì danh hiệu tửu vương vẫn thuộc về ta, hà hà () .... 2am, tắm một chút, rồi bật PC lên chơi game, tới 5 giờ, ngủ ! Vậy mà giờ này cũng dậy được, mình gần giống Edison rồi, ngày chỉ ngủ 4 tiếng thôi, chắc mình sắp phát minh ra cái gì đó to lớn lắm, hì... Con người ta khi sắp xếp lại mọi thứ linh tinh trong đầu, ở đâu trả về đấy , hình như cảm thấy dễ chịu hơn thì phải ()... Nghe nói đâu bên nước ngoài có nghề nếm thử bia kiếm cũng kha khá, tại sao mình không làm nghề này ? Cộng thêm với danh hiệu nhà tiêu thụ thuốc lá quốc tế lớn nhất VN, mình sống khoẻ, có thể tận 25 tuổi lận ....
    Bất ngờ nhận được phone xa, hehe, ta vẫn chưa bị bỏ rơi, mừng ! Phải nhậu kỷ niệm có phone... chiều nay ba mẹ về rồi, có chơi được bi nhiêu nữa đâu chứ, để hết buồn thì tự mình phải làm cho mình thoải mái thôi, là la la la, la la lá la, la lạ lạ là là la la lá la, nghe rock riết nhức đầu kinh khủng, gospel làm mình giống mấy ông thầy tu, country thì èng eng èng eng, Raindrops keep falling on my head, giờ làm gì có mưa, đang nắng chang chang đây, nắng miền tây đẹp ghê ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này