1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ai mà sướng thế hả Cowboyhat ? Được cậu tặng bài hát... chắc là cô nàng nào rồi fải không....
    Một ngày thật đáng thất vọng .. hôm nay mình thi môn kế toán..... đề mở cơ mà... cũng đâu có gì fải gọi là áp lực như các môn khác... Nhưng fải thừa nhận mình dở hơi thật..... câu nào hơi khó lại không biết bỏ đi, làm cái dễ trước, mà cứ thề sống thề chết làm ra mới buông.. thành ra, cuối cùng bỏ 1 cau dễ ẹc ẹc ẹc ẹc.... mất toi 10 điểm.... còn 90 điểm kia liệu rằng có thể nào tròn nổi để mà được loại giỏi kì này cơ chứ......
    Một ngày thật đáng buồn không có ai để chia sẻ...... ..... thôi thì tự khuyên mình, nhăn nhó mặt mày xong, ăn no cho vơi cơn phẫn nộ, nghe 1 đoạn nhạc BoogieWoogie để phấn khởi tinh thần... rồi lại vui vẻ chuẩn bị đón chờ môn Toán và Tin......
    Một ngày thật đáng buồn vì mình cứ nhận được mãi những lời chia sẻ sáo rỗng.....thế thì thà không có còn hơn..... ... tìm kiếm những gì chân thành sao khó thế.........
    Giờ mới biết mình đang khao khát điều gì ... nhưng không sao...... what will be will be..... Don't be like that.......

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa rồi. Nhanh quá. Không tập trung thì mấy dự định tan thành mây khói và rồi mình chỉ là một thằng bốc đồng chứ chả làm được cái quái gì có hiệu quả. Người ta bảo 23 - 30 tuổi là giai đoạn tăng tốc để thực hiện và đạt được các ước mơ mà.
    Tic Tac Chec
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ không được, trằn trọc mãi đến 4h, càng nghĩ càng tức, tức đến điên đầu... tức thằng cha bình luận viên dã man, bình luận thì cứ lo bình luận đi, mỗi lần nhắc đến Juventus là ổng nói lia lịa... Real thua đau chịu không nổi. Thương Real quá...càng thương càng tức cha bình luận.
    Nothing can stop me from what I want.
  4. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đúng là reorganize một cái tổ chức cũng điên đầu thật, họp mỗi ngày 4 tiếng, khủng khiếp.
    Lại còn tuyển dụng gấp nữa, cả trăm hồ sơ mà cái mình cần kiếm đếm trên đầu ngón tay. Sao dân IT đầy dẫy ra mà dân ngon lành thì mất tăm mất tích hết Lại còn mấy tên khổng lồ cũng đang tuyển hút hết hàng nữa chứ
    Tuần sau lại bắt đầu đi học, psì, lại khai mạc bằng Kinh tế chính trị, ui mẹ ơi, mình lại sắp sửa cãi lộn với thầy rùi!
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  5. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một sự thay đổi nhỏ. Mà không phải, tưởng nhỏ mà không nhỏ.
    Còn mấy bài thu hoạch, còn mấy task chưa xong, vậy mà cứ ngẩn ngơ hoài.
    May là giữa trưa cũng có một cái msg động viên tinh thần chút!
  6. Guest

    Guest Guest


    Chào bà con, tui là ma mới , xin giúp đỡ thêm
    Thứ 2 trường có diễn kịch bà con đi xem với tui cho vui. Lâu lâu tui mới thấy trường mình có một hoạt động nghệ thuật
    Em bé , tui thấy bạn nói chuyện dễ thương wá đi chơi với tui không?
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    úi trùi ui chịu liền à, hè hè
    khi nào đi dzậy
    Life is a journey
  8. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có nhiều điều thật là khó nói..
    Tình yêu cũng không phải là cái gì vĩnh cửu..Dẫu biết thế, nhưng làm sao xoa dịu nỗi đau...
    Đừng khóc nữa tôi van xin người đấy
    Chiều lại buồn như những buổi chưa yêu..
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  9. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc bạn tự hỏi: tại sao cô ấy lại dễ thương đến như vậy?, có thể có một cô gái như vậy sao?
    Sóng gió giang hồ nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn.
  10. seno_bunny

    seno_bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến rồi cũng đến, nhưng em không ngờ nó lại kết thúc kiểu vậy. Và chính anh đã gợi lại cho em một vết thương em đã chôn sâu vào tận đáy lòng. Anh và anh ấy như bản sao và bản chính, nhiều lúc em tưởng như mình không thể phân biệt được. Đối với anh, tình cảm của em chỉ là mới bắt đầu, nhưng với anh ấy, đó là cả sự kết hợp giữa tình yêu, tình anh em, tình bạn. Khi không có ai, anh ấy cần em, đến bên em và không muốn rời xa em dù chỉ là nửa bước. Khi thấy em buồn, anh ấy lại ôm em vào lòng để rồi khi tìm được một niềm vui mới, anh ấy đã tránh mặt em, phủ nhận tất cả, nhưng em đã không khóc, dù là một giọt nào cho anh ấy, mặc dù em là đứa thích khóc nhè. Em chịu đựng nhìn anh ấy bên cạnh người khác và hắt hủi em, em đã chấp nhận và chôn sâu vết thương đó. Rồi đến bây giờ em hận anh, vì anh đã đào nó lên, để em phải một lần nữa đau khổ vì nó. Vết thương mà em những tưởng sẽ mãi mãi giấu kín. Tại sao em lại phải chịu đựng những điều như thế, em không đáng. Có thể anh đã đối xử với em như những người con gái khác. Tìm đến người ta, đến khi đạt được anh lại bỏ chạy, em nực cười cái loại người ấy. Em là người dám nghĩ dám làm, có thể giờ đây anh đang cười em sao quá ngây thơ, ừ, em vẫn đang sống để tin vào những người bên cạnh, mặc dù không còn nhiều người để em tin, nhưng em vẫn tràn trề niềm tin đó, em là một người con gái quá nhạy cảm, ừ, chính vì vậy nên em đã rơi vào cái bẫy mà anh giăng sẵn, nhưng anh nên nhớ rằng, em sử xự không giống những người khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này