1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thất tình, cảm giác thật kinh khủng.
    Sóng gió giang hồ nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn.
    Được langtuthehethu5 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 20/05/2003
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    những người mình tin tưởng và thương yêu, sao nhiều lúc làm cho mình buồn ghê gớm
    Life is a journey
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lại có người giống y như mình, hiểu mình từng ly từng tí, không ngờ... một người bạn có thể nói là tri kỉ, nhưng mình đã làm một chuyên nực cười... dạo này trong đầu toàn nghĩ chuyện gì không à.
    Nothing can stop me from what I want.
    I love you, Roberto Carlos.
  4. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật buồn... bạn thân cấp 3, không có một đứa nào nhớ, dù chỉ là một đứa thôi cũng đủ thấy vui rồi, chẳng lẽ mình chơi với bạn bè lại tệ đến như vậy sao?
    Rồi lại tham gia vào một nhóm bạn không thân, tự nhiên cảm thấy như xa lạ, dù vẫn hay nói chuyện trong lớp... tự nhiên cảm giác đây không phải là ngày của mình... không hiểu sao hôm đó, không ai muốn chiều mình hết, ngay cả sư huynh, đã đưa mình đến xem phim nhưng lại dở chứng đòi về, chỉ vì mình thật là khùng, cuối cùng mình cũng về, nhưng trong lòng tức tối lắm sư huynh biết không... Buổi trưa, qua nhà một đứa bạn thân để rước nó, nhà ở tận Bà Quẹo, nhưng lại quên mất nhà ở đâu, đi từ 11h30 đến 1h30, nhiều lúc tưởng lạc rồi, nhưng vẫn quyết tìm ra nhà của nó. Trời thì nắng chang chang, thân mình thì mặc một cái áo không tay và quần lửng, lại còn bệnh sốt chưa khỏi... cuối cùng không tìm được. Đi với đám bạn mới... hát karaoke, lại bị viêm họng, không hát được, ngồi nhìn tụi nó hát mà thấy buồn ghê.
    Sáng nay đi học, nói không ra tiếng, giờ tập thể dục ngồi im, nhìn các bạn tập, không hiểu sao hôm nay lại hiền thế. Thỉnh thoảng có mấy đứa sà lại hỏi sao buồn vậy... ừ, đang bệnh sao vui được. Muốn nói gì phải ghi ra giấy, nhưng cảm thấy, sao người ta hiền thì hình như được thương nhiều hơn... Tự nhiên có 3 đứa con trai cặp kè đến chỗ mình, rủ đi ăn chè, nói chuyện thật dễ thương...
    Như vậy là đã quá đủ cho một ngày rồi, ước gì... mỗi năm chỉ có 364 ngày.

    You are always the one in my heart.

  5. baonhietdoi

    baonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lòng không yên khi nhận được những lời người viết , hãy thứ lỗi cho người ra đi , muốn nói nhiều , muốn nói rằng nhớ người nhiều lắm nhưng tại sao ta không nói được chỉ nhìn thấy nick người và những lời dửng dưng người nói . Lời ta đã quyết sao khó thay đổi đến thế , ta mong ta có thể rút lại lời nói biết bao nhưng ............. Những đêm này ta ghét ta , những ngày này thế giới của ta chỉ có học và học , ta không muốn quên người và quên những kỉ niệm ấy , ta muốn nhớ như để tự trừng phạt ta đã làm người đau vậy , xin lỗi người và hãy tha lỗi cho ta
    tim
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    TTSN
    Sai lầm...vẫn là anh .
  7. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TTSN là cái quái gì cơ chứ, câu bài à?, thế thì cho câu ké một bài nhé, hehehe...
    Sóng gió giang hồ nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn.
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    hổng fải câu bài đâu, tâm sự của tớ đấy. Nhưng tại tớ hổng muốn người ta biết thôi. Nhưng cũng fải viết cho nó thanh thản, nhẹ cả người
    Sai lầm...vẫn là anh .
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ online là lại nghe chuyện không vui, vài cái lủng củng, vài cái thiếu tế nhị.
    Biết là ảo tới thực sẽ có nhiều chuyện dở khóc dở cười, nhưng đã đi cùng nhau bao ngày tháng vậy há chẳng đủ để xóa bỏ hết những gì không vui , không vừa ý hay sao?
    Dạo này bận suốt, không có nhiều cuộc gặp gỡ, không có nhiều cuộc trao đổi, hình như thế mà mọi người cũng dần cách nhau xa xa.
    Mong thấy lại được không khí đầm ấm như cùng một mái nhà biết bao!
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    cô bé của tôi ơi, tôi ko muốn nhìn thấy bạn buồn đâu, nói thiệt đó. Bạn có biết bạn là kiểu người con gái mà tôi đã từng mong ước sẽ trở thành ko? nhí nhảnh, hồn nhiên, dễ thương, thông minh,... Giá như tôi là một đứa con trai thì tôi sẽ ko để bạn thoát đâu!!! hehhehhe
    Vậy mà lúc này đây trông bạn khác trước quá, lúc nào cũng buồn rười rượi...tại sao vậy chứ? tôi biết bạn là người rất giàu tình cảm, mà có lẽ tụi con gái chúng mình, đứa nào cũng thế cả, nhưng mà tụi con trai , tụi nó ko thế đâu . Tôi ko biết phải an ủi bạn như thế nào cả, vì tôi chẳng giỏi khoản đó đâu, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất hiểu bạn, rất hiểu đó.... Tôi đã từng một lần như vậy , tôi đã tưởng sẽ ko thể tìm ra lối thoát cho mình nhưng bây giờ tôi đã thoát ra được tất cả để sống một cách mạnh mẽ hơn. Tôi hy vọng bạn cũng thế, vứt bỏ tất cả đi, hãy là chính mình và sống mạnh mẽ hơn. Mình muốn nhìn thấy nụ cười của bạn, muốn bạn hãy ngẩng cao đầu một cách kiêu kì cũng được , hihihi, vì chính bạn có những điều rất đáng tự hào mà khối người phải ghen tị đó, bạn có biết ko???
    lát nữa tôi qua nhà bạn nhé , có một thứ này muốn đưa cho bạn mà chưa đưa được, hihihih, chúc bạn một ngày tốt lành và luôn vui vẻ.Thương nhiều........
    I hate myself for loving you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này