1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao tui nhớ tui gửi mess tới tất cả mọi người mà. K0 lẽ có 1 người k0 nhận được???
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Oh, vậy à?, sorry nhé.
    Đang đi đến một quyết định!
    Sóng gió giang hồ nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn
  3. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn có kết luận vội vàng quá ko?, Tieubao nhà ta chẳng phải là quá trời tình cảm là gì??
    Sóng gió giang hồ nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn
  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ sea lại qua nhà baby, tiếc là lúc đó baby lại đang ở trường... Dạo này khoái đi dạo trong trường ghê, nhất là ngồi dưới gốc cây gần dãy nhà C5, một cái bàn và 2 cái ghế, tha hồ nằm, và học bài rất yên tĩnh. Con người ai cũng phải thay đổi thôi, baby không thể như lúc trước được nữa rồi, làm sao có thể ngẩng cao đầu khi chưa quyết định được gì, muốn làm việc gì cũng không được, còn chữ kí của baby chỉ để tăng thêm lòng tin thôi, chứ baby đang đánh mất lòng tin vào những người mà mình thân nhất, đã có một người mà mình đã đặt hết tìm tin vào đó, cuối cùng lại làm cho mình thất vọng vô cùng, cũng sẽ vượt qua, nhưng cần thời gian nhiều lắm. Hôm qua nóng ghê, viết mấy bài chẳng hay tí nào. Ở box này, sea và baby là hai đứa duy nhất cùng học chung một lớp, tụi mình có rất nhiều cái chung, nhưng không ngờ, chuyện gì cũng giống nhau hết. Giờ baby mới biết rõ ý định của sea lúc trước... tự nhiên thấy sợ...
    Nothing can stop me from what I want.
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nên chăng một sự kết thúc?
    Người ta bảo kết thúc là mở đầu cho một cái mới mà. Có lẽ thế!
    T.T
  6. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Định dạo qua box để post vài bài vì hôm nay ko được vui...Thế mà ko ngờ mọi chuyện lại như thế...Đọc xong giờ thấy còn buồn chán hơn nữa. Dẫu chưa 1 lần gặp mặt nhưng sao mình lại có cảm giác buồn bực cứ như biết nhau cả vậy, thật là ngốc quá ! Mệt, ko thèm để ý nữa. Ngày mai sẽ có nhiều chuyện phải làm lắm...
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ko hiểu mình online làm cái gì. Đâu có việc gì đâu! HÌnh như công việc yêu thích là vào YM ngắm coi ai đang online nhưng chẳng mấy khi gọi. Hoặc có khi gọi mà chẳng mấy khi được trả lời
    Lên mạng nhiều quá làm mình trở thành người phi thường thì phải (phi thường=ko được bình thường, hic hic). NGày nào cũng vào TTVN dù ko còn post bài liên tục như ngày xưa nữa. Hu`m có lẽ nên bớt online, nhưng khổ wá, mỗi lần ngồi vào máy lại chẳng bao giờ ngăn nổi tay nhấn connect, rồi disconnect, lại chốc chốc connect tiếp. Hic chắc phải gỡ cái modem cất tủ vài ngày wá
    You the one who set it up
    And now the one who make it stop
    Hic sao nghe nhạc ngay bài này. Hu`m, mình tạo thói quen thì phải tự kết thúc nó thôi
    Tôi cười với ngõ cụt của mình
    Chẳng thể đi tới đi lui
  8. bart

    bart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, giờ này vẫn còn chưa xong. Lấy nick kia đi quậy 1 chút, đói bụng quá, ở trường hồi 9pm hôm qua tới giờ :-(
    Thấy đại ca Peace_do an toàn trở về và hình như thèm rượu : vote cho ông 1 chai Gò Đen :-).
    Về nhà đại vậy, mặc kệ nó, ra sao thì ra.
  9. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết mình vẫn còn quá ngây thơ, sea vẫn bảo mình là ngốc, lắm lúc cũng tức lắm... nhưng sao mà đúng quá. Cứ tưởng mình sắp trở thành con cáo già, chuyện gì cũng có thể biết trước được, cũng có thể tính được.
    Tự nhiên thấy tức vì sao lại nhảy vào cuộc chơi này, để rồi tức tối vì đáng lẽ mình sẽ không bị như vậy, mình là kẻ bại trận trong cuộc chơi, phải thôi, vì mình vẫn còn ngốc mà .
    Bực một cái là mỗi lần viết bài gì cũng phải xem trước xem sao, vì biết thế nào cũng có ít nhất 2 người tìm đọc, hm, nhiều khi muốn nói hết cái trong đầu nghĩ cũng không được. Cái tính này dù cố gắng cũng không bỏ được, mỗi lần nóng lại nói điều mình nghĩ, mà mình nghĩ thì chẳng có gì tốt lành hết, nhưng không nói thì tức lắm chịu không được.
    Tìm người hiểu được mình thật là đã, hiểu từ rõ gốc ngọn, hoàn cảnh lại y hệt nhau, tính tình giống nhau... mình vẫn không tin được đã tìm được một người giống như vậy, buồn cười nhất là khi xảy ra chuyện buồn, hai đứa y chang nhau. Thế nên khi thấy mình buồn, dù không nói ra vẫn biết, mình đã há hốc mồm ngạc nhiên... đến ngay cả cách bày tỏ nỗi buồn cũng như mình. Hí, chắc sea biết Vũ đúng không? Một sư huynh tốt... nhưng tự nhiên lại sợ, tự nhiên lại không tin tưởng vào tình anh em...
    Biết thế nào người cần đọc cũng sẽ đọc, người muốn đọc cũng đã đọc nên baby viết cho đọc luôn đó.
    Nothing can stop me from what I want.
  10. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần với đầy ắp những việc phải làm ... dư âm của ngày hôm qua vẫn còn đó , ngậm ngùi , thấy thương thương cho anh ... Nhưng thôi , có lẽ mình không nên can thiệp sâu vào , không khéo mình lại bị mắc kẹt trong những đám " rong rêu " ấy .
    Nhanh thật , tròn 1 năm ngày anh đi xa ... em vẫn nghĩ anh đang sống hạnh phúc trên thiên đàng , và để mặc em với những bộn bề của cuộc sống . P à , lâu rùi em không thấy LeAnh ll với em , nó muốn thi và BK đó ... Anh nhớ " help " he cho tròn ước nguyện nha anh . Nhà anh chỉ còn mình he thôi , em không muốn LeAnh di theo con đường của anh ... để rồi ba mẹ anh lại fải khóc thêm 1 lần nữa . Nhớ anh quá , P ơi . Có lẽ em phải bắt đầu cuộc sống mới của mình , mà không có anh bên cạnh ... Anh có giận em không hở P ?!?!?!
    Hope you're living happily in heaven now , my love !
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này