1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái mail đã làm thay đổi số phận, nhưng lần này, sao mỗi thứ đến thật tuyệt diệu...
    Không ngờ lại có người như thế, biết rõ ràng đang bị lợi dụng, nhưng vẫn chấp nhận, làm sao để trả ơn đây
    Dạo này thấy bầu trời thật đẹp, thời tiết lúc nào cũng dễ chịu, bên cạnh có quá nhiều bạn bè, ai cũng thương yêu mình, hihi, thật hạnh phúc...
    Nothing can stop me from what I want.
  2. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Biết có 1 người vẫn thích đọc những bài viết của mình, đọc hết không bỏ sót chữ nào mà chẳng bao giờ chịu lên tiếng, chẳng bao giờ chịu post bài nào lên cả. Tại sao lại thế nhỉ? Ta biết mi mà. Có khi ai đó viết gì về ta, chưa kịp đọc thì mi đã biết trước, bảo "Này, có tên nọ tên kia viết về mày đấy..." rồi nhe răng cười toe toét. Thế nên ta viết cho mi đọc đây.
    Ta đăng ký cho mi 1 cái nick mới thật đẹp nhé. Vẫn biết là thế nào rồi mi cũng sẽ la lên là nó "sến quá" cho mà coi, nhưng mà ta cứ thích làm thế đấy. Chịu không hả nhỏ, không chịu thì cũng phải chịu thôi, vì tụi bay vẫn gọi ta là con nhỏ ngang ngược thích gì làm nấy mà... he he.
    Sắp tới SN mi rồi đó, ta sẽ không bỏ qua cơ hội được mi nấu cho ăn đâu. Nhất định ta sẽ... để dành bụng ngay từ bi giờ cho coi nè. Tụi nó muốn ăn món gì ta không cần biết đâu, miễn sao phải có bún thịt nướng cho ta thôi à, không thôi ta mà không chịu thì mi cũng chẳng yên thân được với ta đâu hà hà...
    If there is someone you miss, tell them that you do...
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không được vui nhưng bù lại được mọi người quan tâm . thật cảm động và vui quá , nổi buồn không còn quấy nhiểu mình nữa , gần thi rồi cứ mãi sống với tâm trạng ấy thì có mà thi lại , chẳng muốn thi lại tẹo nào , cố lên nào
    tim anh là của em
  4. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Giở lại mấy cái post cũ trên forum của công ty, nhớ lúc mới chuyển sang cơm công nghiệp, mọi người làm thơ loạn cả lên, trong đó có một bài của duongtnb.
    Cơm công nghiệp - Không đề 5
    ---------------------------------
    Ngày xưa giờ thật là xa
    Ngày xưa cơm trắng cá tra đầy bàn..
    Bây giờ ta nhớ chị Lan
    Như heo nhớ cám..bàng hoàng ngẩn ngơ...
    (D1. - 21/03/2002)
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  5. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tui buồn tui đi lang thang ,tui đi không bít đi để làm gì ,đi mải ,đi cho đến khi nào hết muốn đi,tui buồn tui nghe nhạc ,nghe thần tượng hát trong những lúc buồn ,trong ngày sinh nhật cũng chĩ thui thủi nghe nhạc của thần tượng thui,trong những lúc túng quẩn thì tui cũng chỉ nghe nhạc
    nhưng tóm lại là tui chưa bao giờ buồn cả!! tại sao phải buồn nhỉ ,cuộc sống này tươi đẹp biết bao,có vô vàn những cái mà ta cần được bít và vô vàn nhửng cái đang cần ta vun đắp.tôi luôn yêu đời lắm cũng có lẽ vì thế mà bạn tui bảo:nè chỉ cách cho hết buồn coi.tui chĩ lắc đầu :vì tui chỉ ít vui tươi thui.sao biết được bây giờ,niềm vui luôn tìm thấy ở mọi nơi mà ,sao bạn không tìm đến nó những khi bản buồn nhĩ
    cause I've known I never breathe your love again
  6. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hai đêm rùi kể từ ngày đi offline ta đã không ngũ được không hỉu vì lý do gì thế nhỉ ,có thể là về nhửng lời của babystar hay những lời của sea hoặc vô tình hay cố ý hình ảnh hai út cưng lại hiện về trong ký ức ,thiệt không thễ hiểu nổi ta đang làm gì nửa ......mặc dù ta không mún làm như thế,nhưng ta đã làm gì nào ,ta không biết .đúng là thần kinh mà
    ngày hôm ta nhận được tin mình bị một căn bệnh hơi nghiêm trọng ,đã cố gắng không thễ bít vì sao mà bệnh trong khi đó củng chẳng có buồn phiền gì về nó cả,hình như ta quá vô tư để cho mọi thứ ,như thế cứ như là một điều bình thường nhất mà trước giờ ta đã thấy.mặc dù nhà ta đã có một người bị như thế nhưng đều qua khỏi ,chĩ trách ta sao quá vô tình ,thô lỗ,đễ người ta giận với lý do không bít và không thể hỉu .Chĩ trách rằng ta không bị bệnh từ nhỏ đến giờ dến khi bệnh là die
    ôi cuộc sống sao mi phủ phàng thế nhỉ.bệnh tật không thể làm hại được ta .ta là ta và ta vận khoẽ mạnh như ngày nào
    cause I've known I never breathe your love again
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại giở chứng quậy, rượt huynh chạy vòng vòng trong trường, rồi huynh lại giận muội, mà phải lỗi tại muội đâu, tại mấy đứa trong lớp nó thấy huynh và muội thân nhau nên mới chọc. Muội khó chịu nhất là khi huynh thấy muội lại bỏ đi, huynh bảo ngày mai sẽ bình thường, muội biết huynh đang giận lắm, huynh bỏ cả tiết học, không thèm học nữa mà về. Sư huynh ơi, muội xin lỗi, lần sau không dữ như thế đâu .
    Nothing can stop me from what I want.
  8. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học nhóm với tụi nó. Cãi nhau mãi đến hơn 6h mới thôi. Có mỗi cái chuyện nhỏ xíu mà tụi nó cũng tranh luận miết. Đứa nào cũng thích lý sự cả. Xong đứa nào cũng đói bụng, thế là cả đám kéo nhau đi ăn. Trời lạnh quá. Lại còn mưa nữa. Vậy mà tụi nó cứ nhất định đòi đi ăn kem. Ăn kem thì ăn kem. Đó lại là món khoái khẩu của mình. Thế mà hôm nay chẳng thấy thích gì hết. Tự nhiên lại thấy nhớ anh da diết. Chẳng biết anh có chỗ nào để nhớ đến mình không... biết có bao giờ anh nhớ đến mình không...
    Trời vừa mưa vừa lạnh... lủi thủi về một mình thấy buồn gì đâu... Tại sao lại thế hở anh?
    If there is someone you miss, tell them that you do...
  9. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ ghiền game tới nỗi cồn cào như bi giờ. :-(
    Phải giờ mà còn ở SG, về ngoại rủ đám thằng Hữu bắn từ 7h sáng tới 5h chiều như lúc trước thì đã biết mấy. Hi vọng mai mốt gặp lại tụi nó không người lớn quá. Chắc là không rồi, 5 năm nữa tụi mày cũng chỉ lớp 13 chứ mấy :D
    Bắn lần cuối cùng lấy nick n00b giết chết cô nàng Griffin quá chừng, có điều nó loé ngoé cái gì mình chẳng hiểu nữa, giờ thì gặp lại chắc hiểu được sơ sơ. Tối nay đi chơi cái nữa coi. :D. Qua CSC thấy tụi nó chơi online quá chừng, để bữa nào chui vô thử mới được.
    Èng eng, về tắm rửa ăn cơm và lau chùi vũ khí. Sát thủ hoa hồng xuất hiện
  10. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một tuần bận rộn cuối cùng cũng qua, dù ko có thời gian post bài cho box nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé vào xem sao, lần nào cũng thế, cứ đọc xong là cười tít cả mắt, đến nỗi mẹ nhìn rồi bảo "cứ thấy nó ngồi tủm tỉm 1 mình, có chuyện gì hí hửng thế ko biết !!!???"
    If I had a star for every time that you made me smile,
    I would hold the entire night sky in the palm of my hand
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này