1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    1/6 hì mình chẳng còn là thiếu nhi. May mà còn được làm em bé dỏm ở trên đây nên vẫn thấy thích thích
    1 tuần trôi wa với nỗi thất vọng khủng khiếp, tới hôm nay mới tạm thoát ra. Hì bực tức, khó chịu, bất mãn chẳng để làm gì khi mọi chuyện đã wa rồi. Cuộc sống chẳng bao giờ có 2 chữ "giá như" hìhì.
    hìhì bà con có biết ngày 2/6 là ngày gì ko, ngày quốc tế những người làm biếng. hừ ngày này ai mà làm việc nhiều sẽ xui xẻo lắm đấy
    Tôi cười với ngõ cụt của mình
    Chẳng thể đi tới đi lui
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum qua can đảm lắm ( củng lở tay nữa) send đến người nhận một câu thiệt hết sức ngố, send rồi im lặng, kì qoái , rồi thêm một câu nữa rồi im lặng ..... man man
    cãi nhau một hồi , ( đang thổ lộ tâm can) mà chẳng hỉu cho gì hết ---------> ghét cuối cùng mất điện , hết nói , can đảm lắm mới định nói ra câu ấy thế mà cắt luôn , hôm nay thì có chết củng chẳng giám , chắc chết mất thôi
    tim anh là của em
  3. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một người khóc cho tôi ,bạn này khóc khi nghe tin tôi tháng tám này sẽ nhập viện,bạn ấy khóc bên CPU ,mặc dù tôi không nghe thấy nhưng tôi có thễ cãm nhận được ,thiệt là khó xữ quá ,hẹn bạn ấy lên mạng đễ nói chuyện vì lâu rùi chưa gặp lại đễ cho người ta khóc một cách ngon lành,đành chịu hic...... Nhưng tôi không dễ buông xuôi ,tôi còn nhiều thứ cần phải thực hiện lắm tôi phải đi mùa hè xanh tôi phải về Miền tây đễ bít vùng sông nước ,tôi phải .... Không lẽ lại xuông xuôi ?không thễ chấp nhận được !! tôi là tôi là thằng mà luôn tự tin ,không trùng bước trước ...
    ngày hôm qua lại không ngủ được ,tự dưng lại thêm một girl nửa khóc cho tôi nghe ,tôi là nạn nhân ư ?hay là kẽ chuyên đi phá hoại?bạn ấy khóc bởi bị người yêu bõ .....và tôi là người nghe bạn ấy khóc.bạn ấy học giõi ,bạn ấy đẹp,còn tôi dù sao cũng chĩ là một thằng cộc cằn không biết dỗ dành ,bạn ấy lại là người tôi quen duy nhất trong ký túc xá nửa chứ ,thiệt tình mà .tôi thiệt là khó xử!! chĩ mong bạn ấy vượt qua cú sốc này thui ,dù sao thì ngày 6 này bạn ấy cũng đã thi rùi không lẻ vì nó àm bạn ấy phải thi không tốt hay sao ,có đáng như vậy không chứ ?
    hai người khóc cho tôi thế tôi làm gì nào ?chĩ vì bệnh ư hay vì tính hay chọc phá của mình ,hay tính hồn nhiên vô tư lự .
    chĩ mong đừng ai đỗ lệ cho tôi nửa ,hay nghĩ cho tôi rằng tui vẫn quan tâm đến bạn chính vì quan tâm tôi mới không muốn làm bạn lo phiền cho một thằng không đáng lo như tôi
    tôi hi vọng là vậy,nếu bạn đọc được những lời này hãy thông cảm cho tôi nhé
    cause I've known I never breathe your love again
  4. namyen

    namyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    babystar ơi
    hôm nay đã là thứ 2 , 5 ngày rồi kể từ lúc sư huynh mi giận mi, mà hic hic ta tự thí là cũng có lỗi trong đó, hôm nay ta muốn phone cho mi hỏi xem sư huynh mi và mi đã làm lành chưa, nhưng ngài ngại.
    Ly ơi, chừng nào huynh muội nhà ngươi hoà thì nhớ phone báo cho ta mừng nghen, thí nhà ngươi buồn ta chẳng biết làm sao , sorry vì cái vụ đi uống cafe hụt nhá
    gửi lời hỏi thăm meo +keke+ ... chồng ngươi
    promise me, you'll wait for me
  5. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chắc đang bận thi cử nên dạo này thấy box im lìm wá. Hôm nay tự nhiên buồn thấy lạ, cứ nghĩ đến cái cảnh ấy là mình ko muốn suy nghĩ gì thêm, thôi chuyện gì đến sẽ phải đến, nghĩ nhiều chỉ thêm chán nản và lo lắng...Bữa tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, dường như đó là quy luật của cuộc sống, mà mình thì ghét cái chân lí làm con người ta hụt hẫng như thế ! Chưa bao giờ mình cảm nhận được sự quý giá của thời gian như lúc này đây, cứ muốn níu kéo, giữ thật chặt từng giây từng phút một...Tại sao trong 1 ngày con người ta lại bỏ ra 8 hours để ngủ nhỉ, có phải thật uổng phí quá không ? Trong 8 tiếng ấy có bao nhiêu chuyện ta cần làm để không phải nuối tiếc một khi if tomorrow never comes...
    I'm spending more time with my family and friends and less time working. I'm trying to recognize these moments now and cherish them. Angry and sorry that I didn't tell my family, parents and friends often enough how much I truly love them. I'm trying very hard not to put off, hold back, or save anything that would add laughter and luster to our lives... And every morning when I open my eyes, tell myself that it is special. Every day, every minute, every breath truly is a gift from creature...
    Chán thật, khi không lại ngồi viết nhăng viết cuội tiếng Tây tiếng tàu, mà cũng lạ, cứ mỗi lần buồn là mình lại thơ thẩn tiếng Anh thui, có lẽ đôi khi con người ta không thể diễn tả được những điều mình muốn giãi bày bằng ngôn ngữ thân quen, lại có những chuyện viết ra bằng 1 ngôn ngữ khác lại dễ dàng nói ra hơn, nhất là vấn đề tình cảm trong mỗi con người...Mình thì rất dở trong việc bày tỏ nổi lòng, ngay cả đối với mẹ nhiều khi cũng ngại ngùng khi thốt lên những lời yêu thương, dù trong lòng có bao điều muốn nói...Chợ nhớ lại những dòng vô tình đọc được ở đâu đó: Tomorrow is not promised to anyone, and today may be the last chance you get to hold your loved one tight. For if tomorrow never comes,
    you'll surely regret the day. So if you're waiting for tomorrow,
    why not do it today?.....
    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá
    I hate myself for loving you
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Cuộc sống này chán quá, hy vọng trúng số được 500-600 tỷ thay đổi cuộc sống khác xem có vui lên được chút nào không.
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Text
    Chán thật ,tự nhiên hôm nay đi thi làm bài tốt nhưng mà sao tự nhiên buồn mang mác & nhớ anh 2 ghê.Anh 2 ơi,anh đang làm gì lúc này nhỉ?chắc là lại đang bận rộn với Báo cáo cho Luận văn chứ gì?Anh 2 có còn nhớ cô em gái này không vậy?
    Hy vọng được gặp anh sớm để có thể được anh dẫn đi ăn kem vào nhưng buổi trời mưa.......Hai anh em mình vốn lãng mạn giống nhau mà phải không anh.
    Nhớ anh &mong được gặp anh sớm nha anh 2
    Thương anh ghê(hy vọng anh không vào web này)
    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 04/06/2003
  9. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    1:10 5/6/2003 có một thành viên chán đời của box BKHN ghé thăm !

    M_E
  10. Trien_Chieu_new

    Trien_Chieu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Voi ơi là voi sao lại sang đây thế, về mà ôn thi đi, sắp thi Angten rùi...
    Chú nào hâm mộ anh quá thì nhớ vote 5 * đừng vote 1 * làm "tụt" sao anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này