1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Light_Hearted_new

    Light_Hearted_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin đúng 1 câu thôi
    21h53 : Có 1 thành viên chán đời khác của BKHN kéo thành viên Voi về ( cấm câu bài box nhà người nhá làm mấy bác BKSH cụt hứng viết nhật ký bi giờ bác Voi) Về khẩn trương nào

    Stop worrying and start living
  2. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa chân ướt chân ráo sang đây đã bị phát hiện ngay! Thì ra các chú này thường xuyên sang đây ah ?
    Thôi xin lỗi các bác BKSG , thực hiện chiến dịch thả voi về rừng vậy !

    Con voi buồn vì xa nhớ một nửa của mình !
    M_E
  3. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Phải điềm tĩnh, cứng rắn và bản lĩnh hơn!
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình chán gần chít mà , đi thi mà chẳng biết thi cái khỉ gì hết! phải chi chăm chỉ đọc quyển sách anh trai đưa thì đâu đến nỗi nào! hic, nhưng mà rõ ràng mình có đọc đấy chứ, chỉ có điều ko nhớ thui!
    lúc đầu chỉ định thi cho dzui thôi , nhưng giờ ko được học bổng thấy tiếc quá....ko được học bổng thì ko được gặp anh ý rồi! mặc dù con bạn thân nó cứ chê là ảnh ...nhìn như khỉ ...(!) nhưng mà mình thấy ảnh xinh chai ghê gớm, đặc biệt đeo cặp kiếng trông rất rất là intelligent ! hihihiih, mà rõ ràng anh ý cũng nhìn mình ấy chứ , hừm, anh ý làm mình phân tâm, ngồi thi ko yên gì hết ! đã thế trời xui đất khiến thế nào mình lại để quên thẻ sinh viên ở đó , báo hại chạy đến thư viện thành phố rồi phải chạy ngược lại, hihih, coi như được gặp anh ý lần hai ! lần này anh ý cười dễ ghét ko chịu nổi, lại còn ko chịu trả thẻ cho mình nữa , dễ ghét thật, dễ ghét hơn nữa khi ảnh ....chịu trả thẻ cho mình mà chỉ nói mỗi câu "chào em...", hic hic, phải chi mình đừng để quên thẻ sinh viên mà là cái gì đó khác...chẳng hạn sổ cá nhân chẳng hạn, hihiih!
    tự nhiên lâu lâu lại vô tình gặp một ai đó khiến mình có cảm tình ngay lập tức ...nhưng mà vô tình thì chỉ là vô tình mà thôi..., hihihi, bf của mình mà biết mình...dễ ...'cảm nắng' thế này chắc cú mình lủng sọ mất , ý nhưng mà bf của mình đang ở phương nao thế nhỉ?!
    I hate myself for loving you
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Có người thấy nick mình online hàng giờ liền. Thiệt là vô lý hết sức. Đây ko phải là trò đùa của bạn đúng ko vì tớ chẳng muốn đùa kiểu này tí nà
    Tôi cười với ngõ cụt của mình
    Chẳng thể đi tới đi lui
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ đến giờ, mình đã nhận đến 4 người anh, thật sự xem là người anh của mình, và không hiểu vì sao, 4 người này lại có một tính cách thật giống nhau và được một cái là tại thời điểm đó rất cưng và thương mình... nhưng sao mà ghét cái tính đó thế.
    Bây giờ một người anh đã xa đến nửa vòng trái đất, một người anh giờ quá nổi tiếng đã quên mất tiêu mình, một người anh bỏ rơi mình. Không hiểu sao anh em mà lại có thể dễ dàng quên nhau thế.
    Nothing can stop me from what I want.
    I'm on the way to find the world without unfairness.
  7. anhximuoi

    anhximuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rãnh, anh không biết làm gì nên lên đây có đôi tời tâm tình cùng bé xí muội. Thời gian vừa qua đã có nhiều khó khăn xảy ra cho bé, và có một tin không được vui vừa đến với bé cách nay vài ngày. Thôi bé cũng đừng buồn nữa. Bé cũng đã cố gắng nhiều rồi. Thời cơ và cơ hội vẫn còn nhiều ở phía trước. Những gì bé hiện đang chưa làm được bé hãy đưa qua cho anh. Anh sẽ làm giúp bé.
    Đừng buồn nữa nha bé. Hãy luôn yêu đời và tươi cười như ngày nào.
    Anh Xí Muội.
    anhximuoi
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không hiểu anh 2 bận gì (hay là anh giận em gái Tóc Dài ) mà không thấy gửi Email cũng như online nhỉ.
    Hy vọng bài Thesis của anh được điểm A nha để anh mãi là Mr No One của em gái Tóc Dài
  9. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Người ta khúc gỗ quá đi mất. Buồn và nhớ. Nhưng hình như trong từ điển của anh không có từ gọi điện thoại để... tám thì phải. Lúc nào cũng công việc với công việc. Làm như không có công việc thì anh sẽ chết mất vậy. Mà chả biết trong lòng anh có chỗ cho mình hay không...
    Em nhớ anh lắm. Nhiều khi xé vội mảnh giấy chỉ để viết "em nhớ anh", rồi cũng chẳng biết để làm gì... Tại sao lại nỡ đối xử với em như thế hở anh...
  10. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh xí muội,
    Mấy ngày qua thật khó khăn. Cái cảm giác chông chênh, thất vọng, và quê quê nữa cứ thường trực hiện diện. Xoay qua, tưởng mình quên, vậy mà ai vô tình nhắc tới lại thêm một lần buồn kinh khủng.
    Chắc vài ngày tới, mà không, chắc trong nửa tháng nữa mới có thể bình thường hoá mọi thứ. Đành phải cố gắng thôi.
    Cám ơn anh đã có những lời chia sẻ, an ủi, và hình như đến tận bây giờ cũng chỉ có anh xí muội là người duy nhất nghe than thở đủ mọi điều, anh nhỉ?
    Thksssssssss
    T.T
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này