1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bố có thương con không hở bố? Con cứ có cảm giác bố càng mắng con thật nhiều bố càng vui thì phải. Nhiều lúc con thầm nghĩ mình có phải là con của bố thật không. Ôi con không có quyền nghĩ về mẹ như thế, nhưng cái cách mà bố đối xử với con khiến con không thể không nghĩ đến điều đó. Bố ơi, bố có biết là bố làm cho con buồn lắm không. Mà thật ra hôm qua con có lỗi sao? Mình có lỗi không? Bố có cho con giải thích điều gì đâu. Suốt đời con cũng sẽ không thể nào quên được cách đối xử của bố với con. Mà chỉ đối với con thôi. Với em con thì khác hẳn. Có phải tại vì nó là con trai không bố? Mai mốt con mà có con thì con sẽ thương yêu tất cả chúng nó như nhau, sẽ không để đứa nào phải tủi thân khóc thầm mãi như con bây giờ đâu. Con nhớ có lần bố bảo bố còn thương con Xí nồ hơn cả con nữa. Bố làm con tủi thân khóc mãi. Mẹ góp ý thì bố cười thật to rồi bảo thật đấy chứ khóc cái gì, rồi những lần sau nữa bố cứ nhắc lại mãi cái câu đáng ghét ấy như thể là bố nói thật chứ không đùa đâu. Có phải bố làm cho con tổn thương thì bố mới vui không?
    Cả đêm khóc sưng cả mắt. May quá sáng nay đi thi tụi nó lo làm bài không đứa nào nhận ra.
  2. sleepping

    sleepping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mẹ!!!
    Thế là cũng đã lần thứ hai sinh nhật mẹ mà không có mình ở nhà. Cũng vào thời điểm này năm ngoái mình phải lên đường sang một nơi xa lạ. Nghĩ lại, lúc đó sao mình thấy háo hức lạ, chắc là bởi vì lần đầu tiên được xa nhà mà
    Ở nhà lúc nào mẹ cũng bảo là mình lạnh lùng. hichic. Mình chẳng bao giờ muốn người khác biết được cảm xúc của mình, cho dù đó là người mà mình yêu thương nhất. Không biết đã từ lâu rồi mình không quen nói những điều thể hiện cảm xúc, mình chỉ toàn nói ngược lại . Nhiều lúc muốn nói là "Con yêu mẹ" nhưng mà nó chỉ đều dừng lại ở mức độ ý định thôi, chưa được truyền sang nơrron thần kinh xuống miệng .
    Năm nay mẹ lại nhận lời chúc sinh nhật qua điện thoại. Mọi năm sinh nhật mẹ trôi qua như ngày bình thường mặc dù là mình vẫn biết đó là ngày sinh nhật mẹ. hichic, Mình ngại những từ đó, mình thấy nó không thật. Thấy con nhỏ bạn thể hiện tình cảm với mẹ bằng lời nói, mình cũng muốn mình có thể làm như nó, nhưng mà khó chừng, hay tính mình ông trời sinh ra như thế rồi .
    Dù sao thì con cũng chúc mẹ có ngày sinh nhật vui vẻ và con muốn nói rằng con cũng yêu mẹ lắm
  3. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, dù sao những chuyện đó chẳng bao giờ mình dám nói ra. Không biết là để giữ khoảng cách cho mình hay cho anh ấy.
    Có người bảo, anh ấy nhát lắm, nếu có cơ hội, cứ tấn công mạnh sẽ đổ ngay thôi. Nhưng giữa anh và em đâu phải là trận chiến mà chúng ta phải như thế?
    Bạn nghĩ sao?
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nếu như cả hai Tình Trong Như Đã mà người con trai nhất quá thì người con gái nên tấn công dĩ nhiên là vẫn nên tế nhị vì dù sao mình cũng là Nữ mà
    Dù có bình quyền đến đâu thì Nữ lúc nào cũng vẫu là Nữ
    Bạn đồng ý ?
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình cảm thấy thật buồn khi bước chân vào đây, mọi thứ bỗng trở nên quá xa lạ, và mình cũng thật thừa thãi. Không còn cảm thấy hứng thú khi viết điều gì, vì nghĩ rằng sẽ có ít nhất một người nhìn vào sẽ buồn cười, những điều mình viết quá ngớ ngẩn.
    Tự nhiên nhớ đến bài "Người ta cứ nói", câu cuối sao mà đúng tâm trạng quá
    As I gazed upon the sky tonight...
    There's only one star that shine so bright.

  6. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cỏmay cũng đang cùng tâm trạng với AQ đó. Nhưng anh ấy của cỏmay thì vụng về lắm. Người ta nói những người thành đạt trong công việc thì thường vụng về trong tình yêu. Có vẻ như vô lý nhưng cỏmay thấy nó đang ứng nghiệm với anh.
    Đâu nhất thiết con trai phải là người bày tỏ trước đâu hả các bạn. Con gái chúng mình thiếu gì cách để phát tín hiệu cho người ta biết mà mình vẫn giữ được sự dịu dàng kín đáo sẵn có. Có thể chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, một nụ cười, một ánh mắt hay sự giúp đỡ chân tình... tất cả cần phải kín đáo và đầy lòng tự trọng, rồi người ta sẽ hiểu mà... Cỏmay nhớ có lần đã đọc được ở đâu đó: "Khi bạn có tất cả những điều ấy mà người ta vẫn không chú ý, không nhận ra tín hiệu của bạn? Ðừng tiếc vì đó là kẻ không biết nhận ra một tấm lòng và bạn hãy quên người ấy đi là cách tốt nhất..."
    Ôi nói thì dễ mà từ lời nói đến hành động sao mà khó quá thế này. Ngay cả việc phát tín hiệu mà mình cũng không dám nữa hu hu hu...
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sắp tới phải học 6 buổi tối/tuần, suốt 7 tuần. Úa luôn.
    Mà mắc mớ gì mới vô học mà dập sinh viên bằng Public Finance & VAT chứ!!! Phải chi vô bắt đầu bằng International Marketing có sung hơn không
    Sao mà mình kinh hãi thứ tiếng Anh giọng Pháp thế không biết!
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cónhững người con trai tồi thế nhỉ!!!!hicccc...hicccc.làm sao để biết người ta thương mình vì bản thân mình chứ không phải vì mục đích khác.......Nan giải quá
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    FBK tặng những bạn Nữ đã & đang trong tâm trạng của một ngườI Đơn Phương
    Đôi khi em thấy lòng nhớ anh rồI chợt vui khi có anh kề bên.
    Nhưng Anh đâu biết rằng chính Em thầm Y Anh bấy lâu
    Kín lòng
    Thầm mong được anh thấu ???nhưng ngạI e chẳng nói ra
    Đành tặng câu ca này?. đến anh
    Em ước mong một mai khúc nhạc long em ngân lên anh sẽ nghe & Anh sẽ hiểu cho trái tim quá khờ
    Em ước mong 1 ngày câu hát Em bấy giờ được ngân lên cùng vớI Anh ,cho tình chúng ta luôn có Anh & Em trong chuyện tình của đôi ta Em sẽ trao về Anh 1 Tình Yêu mãi như lúc đầu
    Thật chẳng bao giờ dốI long?..đã Yêu Anh rất nhiều??
    Tình Yêu kia rồI sẽ luôn luôn chỉ có Anh
    Nhưng mãi là mong chờ ??

  10. bart

    bart Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngoi lên giữa bảng xếp hạng rồi. Cũng hên thằng đầu bảng đang bắn tự nhiên đi về, chắc bà xã nó kêu nó, nhờ vậy bò lên được hạng 4. He he, sẽ có ngày noob bắn hay hơn bọn mày và change nick thành newbie killer
    Ghét mấy cái Gold ngu si này quá, đâu có muốn người khác biết mình online nhiều bi nhiêu đâu, chậc, thôi kệ, tuần sau thi, tuần này phải thoải mái chứ.
    He he, tới giờ thì có người hết dám khoe bảng điểm với mình rồi, bất quá bằng chứ gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này