1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    hừ.......hừ...... hôm nay box bị sao nhỉ......không thể đọc dược cái chi híttttttt.
  2. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong TA chán quá không hiểu sao lại làm ăn tệ thế nhỉ kiểu này học xong chỉ có nước về quê làm ruộng !

    Con voi buồn vì xa nhớ một nửa của mình !
    M_E
  3. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn ngủ tí nào, mà cũng chẳng buồn ngủ...Hai mẹ con vừa mới 8 đủ chuyện xong...Mẹ bảo ngủ để có sức ngày mai đi. Còn lại gì trong lòng mình bây giờ nhỉ : Buồn ! Buồn kinh khủng, buồn lẫn nhớ thương cứ tản mác trong đầu. Thời gian nhanh quá, cứ như là mọi chuyện vừa mới xảy ra đây, thế mà đã hơn 1 tháng rồi chứ ít gì...1 tháng qua biết bao niềm vui và hạnh phúc...Không hạnh phúc sao được khi bên cạnh mình luôn có những người thân yêu, đi đâu, làm gì cũng cảm thấy an tâm, trong lòng nhẹ nhõm không chút vướng bận, ngày ngày được nhìn thấy mặt đối mặt, được nghe từng giọng nói, tiếng cười...Chuỗi ngày qua mình thật sự cảm nhận được hơi ấm của gia đình, điều mà nơi ấy không sao tìm thấy được. Có nhiều lúc thèm được nghe ba mẹ la mắng, thèm được người hỏi han, chăm sóc những lúc đau ốm, mệt mỏi, thèm được nhìn thấy mọi người bằng xương bằng thịt để mà ôm, mà nắm, chứ ko phải nghe giọng nói qua phone vài ba phút là xong, là hết chẳng còn gì...Buồn quá, chẳng biết nói gì và cũng chẳng thiết suy nghĩ, ngồi trước bàn phím như kẻ vô hồn, nghĩ gì viết nấy, nước mắt cũng chả còn để mà khóc, mà la. Đã gần 1 giờ sáng rồi, mình muốn hét lên thật to để ông trời có thể nghe được lời cầu xin thời gian trôi thật chậm..
    Thật là ngốc quá, mình chỉ là 1 con bé cứng đầu mà muốn níu cả thời gian ư? Níu kéo thì được gì, một khi chuyện gì đến ắt sẽ phải đến, không muốn chấp nhận cũng phải đối diện chính nó rồi chấp nhận thôi, bởi lẽ sự thật vẫn là sự thật...Dẫu biết ra đi là để tìm tương lai nhưng mình vẫn không muốn phải đánh đổi nhiều như thế. Tương lai là gì khi con người ta thiếu vắng tình cảm, thay vào đó là 1 cuộc sống bận rộn những lo toan, tâm hồn khô khan, nguội lạnh? Mẹ cứ thường nói 2 mẹ con mình cố gắng chịu đựng vượt qua...Tại sao lại phải "chịu đựng" như thế hả mẹ, cứ đếm thời gian, chờ đợi và chờ đợi 1 ngày nào đó cả nhà sẽ đoàn tụ mãi mãi. Có ai ép buộc gia đình mình phải xa nhau như thế đâu, chỉ vì định mệnh của con là thế, định mệnh mà bao người đều cho rằng phải may mắn lắm mới có được. Phải là người trong cuộc mới hiểu rõ hơn ai hết phải ko mẹ ? Buồn quá mẹ à, con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, và hơn hết chính là gia đình mình, gia đình nam châm phải ko mẹ ?
    Ba chỉ im lặng, lâu lâu dặn dò, động viên và sửa soạn mọi thứ, nhưng mình biết ba cũng đang rất buồn, chỉ có điều ba giữ được bình tĩnh và có khả năng kìm nén mà thôi. Ba lúc nào cũng là người ủng hộ và sát cánh bên mình, nếu không có ba an ủi, phân tích theo lý trí thì 2 mẹ con mình đã bỏ cuộc từ lâu bởi cách sống thiên về tình cảm. Thằng em thật là vô tư quá, ngày mai chị nó đi rồi mà bây giờ ngủ khì, lúc nãy nói ngon nói ngọt nghe tình cảm lắm mà. Ừm, sao mình lại vô lý thế nhỉ, không ngủ được thì muốn mọi người phải thức cả à ???
    Nãy giờ viết nhăng viết cuội, viết chỉ để mà viết cho nhẹ người, cứ giữ trong lòng mãi thì khó chịu lắm. Thôi không tỉ tê với cái máy tính vô tri vô giác nữa, ngồi nhìn từng người đang ngủ vậy, nói nghe không được bình thường cho lắm nhưng sau này có muốn cũng không được, lúc đó lại thần người ra mà tiếc nuối nhỏ ạ...
    Đêm nay là đêm cuối cùng ở VN Smile ghé thăm Box, tạm biệt mọi người nhé, tạm biệt những người ******** cờ quen được qua diễn đàn này, mặc dù chưa 1 lần gặp mặt nhưng Smile vẫn có 1 cảm giác như thân quen từ lâu vậy. Dù sao thì Smile cũng chỉ vắng mặt vài ngày thôi, mình sẽ còn gặp nhau dài dài muh. Chúc nhi đồng BK thi tốt, bô lão BK ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình BK dzui dzẻ muôn năm !!!
    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  4. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã nghe bài hát "Yêu thầm" do Mỹ Tâm hát chưa?
    Từ lúc quen được anh, em thầm yêu tha thiết, từ lúc quen được anh, con tim em yếu mềm, vì yêu anh, em ôm ngàn thương nhờ, vì yêu anh em chợt biết mong chờ..."
    Giờ biết đi về đâu khi màn đêm buông xuống, giờ biết đi về đâu khi hồn em ra rời. Làm sao em quên đi niềm thương nhớ, làm sao em, quên được nỗi mong chờ.
    Giờ này anh yêu đang vui với ai, lòng em cô đơn bao nỗi sxót xa, để đêm về mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhau.
    Người ơi có biết em đang cố quên, cuộc tình đơn phương em trao đến anh, chỉ mong rằng một ngày nào đó, bóng anh sẽ nhạt nhòa.
  5. sleepping

    sleepping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sea_smile27 thân,
    Xa nhà thì ai mà chẳng buồn chứ, nhớ hồi năm ngoái trước khi mà đi học ấy, sleeping chẳng thể nào ngủ yên được, một phần bởi vì cũng muốn thử sống 1 nơi xa lạ, không có bố mẹ chăm lo cho mình, 1 phần thì phải xa những người thân yêu nhất. đúng là con người thì mâu thuẫn thật. Đêm ấy sleeping cũng nằm nói chuyện với mẹ thật nhiều, mẹ sleeping thì cứ lo lắng cho con gái bởi vì lần đầu tiên xa nhà mà. Bố mẹ nào cũng thấy con mình nhỏ bé hết
    Không phải là đánh đổi mọi thứ đâu sea_smile, bố mẹ bạn đã đặt niềm tin vào bạn đó. hãy cố gắng thực hiện nhé! Chúc bạn luôn vui vẻ và có đủ nghị lực
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của Sea_smile27 và Sleeping gợi nhớ lại nhiều điều trong Sweet ghê. Sao con gái chúng mình lại sống vì tình cảm nhiều quá nhỉ, đâu như bọn con trai thật là khỏe, mấy thằng bạn của Sweet chẳng thấy đứa nào nhớ nhà cả, cứ việc ăn học và vui chơi vô tư thui. Dù sao thì thời gian đầu ai xa nhà cũng sẽ bị shock vì hụt hẫng, nhưng về sau thì có lẽ sẽ ổn hơn mà. Hey, mà Sweet thấy càng về sau mình càng không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ rồi buồn đâu, bài vở, công việc chất đống lên đấy chứ. Theo kinh nghiệm của Sweet là lao vào công việc sẽ giúp bạn quên đi nỗi buồn mau chóng, hy vọng sea_smile27 sẽ sớm thích nghi với cuộc sống xa nhà nghen.
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sweettaboo@ ẩu quá,ai bảo con trai không có tình cảm ???
    Hồi học lớp 9,lần đầu tiên từ dưới quê vào SG đi học,tui nhớ nhà muốn chết.Lại ở trong nhà người Hoa,suốt ngày nghe nó xí xa xí xồ chửi mình mà mình đâu có rành tiếng nó chửi lại ,Lúc đó thèm được sống trong khung cảnh gia đình người Việt lắm (nó nói toàn tiếng Hoa với nhau ), thèm được ăn những món ăn của dân tộc mình ( quanh năm chơi toàn món độc chiêu như chân gà nấu đậu hay óc heo tiềm thuốc Bắc,nhìn thấy mà ghê ),thèm xem phim chưởng ***g tiếng Việt ( hu hu..nó xem phim gốc tiếng Hoa không hà )....
    Hồi nào giờ mình chỉ lo học, có biết phải giặt ủi ,cơm nước gì đâu,bây giờ phải tự thân vận động,bơ vơ không nơi nương tựa ở đất khách quê người. Nhiều lúc tủi thân muốn khóc,vừa giặt đồ mà nước mắt thấy cay cay.Mấy lúc ngắm trời mưa tầm tã qua song cửa,nhạc thì tỉ tê bài "Mẹ già như chuối chín cây" tui chỉ muốn gói gém hành trang mà cuốn gói về quê luôn...không thèm ba cái chuyện học hành chi nữa...

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thi rồi, vậy mà không thể học được nữa, cái đầu bị bão hòa nữa rồi... đã gần một năm, chưa có khi nào được nghỉ ngơi, chưa đi một chuyến đi xa nào vì không có thời gian. Tự nhiên thèm đi biển dã man.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống là hành trình đến cái chết" câu danh ngôn này chẳng nhớ rõ nữa, cũng chẳng nhớ của ai, nhưng hay ghê. Cũng giống vậy , ta nhìn thấy nó chầm chậm đi tới, bóp nát tim ta, không cách gì cưỡng lại được. Người chết mà biết đúng ngày giờ mình chết thì quả thật ghê rợn, thời gian cứ chầm chậm trôi đi, ta cũng đếm từng ngày chờ nó đến. Mong nó đến thật nhanh để ta có thể giải thoát nhưng chẳng được, đành chờ thôi. Ôi cuộc sống khắc nghiệt là thế đó.Cái gì đến rồi sẽ đến, không thay đổi được rồi. .............
  10. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    thui chết rồi ngày mai thi mà bây giờ không có một chử trong đầu.làm sao đây .ai help Đ với coi
    đúng là tệ hại.tại sao thế này
    cause I've known I never breathe your love again
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này