1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>Starry-river:Chèn vào danh sách bạ gái của bác chec 1 nàng có tên là starry-river.Nếu không chịu thì bảo bác ấy dùng lệnh delete để remove nghen.
    >>CCXX:oK nhưng phải biết tên gì mới được chứ.
    >>Bác Chec nhà ta tham quá,có một em rồi mà chưa chịu an phận.
    Giỡn chơi thôi chứ TieuBao này không có tài làm ông mai đâu nghen.
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  2. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay loanh quanh thế nào lại vào cái Sent folder. Đọc lại mấy cái mail mình đã gởi người ta mà cứ thấy đỏ bừng cả mặt mũi. Sao dạo ấy mình yếu đuối đến thế?!!!
    Nhớ đọc bài gì Khi ta yêu người ta bảo:"khi bạn thấy mình không thể xoá đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Sent Items chỉ bởi vì email từ người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu..."
    Bây giờ thì ko nhớ là dạo đó có iêu iếc gì không nữa, chỉ biết là giờ này thì Sent Items vẫn đầy các email mình gởi cho người ta. Nhiều lúc muốn dọn lắm mà không nỡ. Còn Inbox thì lúc nào đó giận quá đã xoá sạch rồi. Cũng may....
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    hì, chích choè ui, cũng ướt át nhẩy......:)
    linh
  4. seize_the_day_new

    seize_the_day_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ gặp anh. Thấy vui vui. Rồi ngạc nhiên sao có thể nói chuyện với anh dễ dàng và thoải mái đến vậy. Chợt cảm thấy......... Oh, just a foolish beat of my heart
    seize the day
  5. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ gặp .. không fải anh .. mà là bạn gái của anh . Không hiểu sao lại có thể nói chuyện thân tình với she đến như vậy . She muốn làm bạn với mình .. Ừ thì là bạn ... có gì quan trọng không nhỉ ? Dù sao she cũng chẳng có lỗi ... vả lại có thêm bạn là Korean thì cũng tốt ... Thôi thì nhủ lòng ... chuyện xưa xếp lại trong Sent Items vậy ...
    Tôi ơi ... cứng rắn lên nào
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  6. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    thấy chưa , mọi thứ đâu có đen tối như mọi người nghĩ đâu !!!
    rồi sẽ qua thôi, thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả ...
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng hay nói câu này để làm mình bình thường trở lại. Kì lạ, lúc trước thì lạnh băng đến nỗi bạn bè ai cũng bảo là khó gần, vậy mà sao giờ gặp ai cũng muốn iu hết, hê hê. Ma` đâu có sao. My heart bi giờ chưa có bến đỗ muh, cho nó shake vô tư. Sau này có muốn cũng hổng được, hihi
    NangSaiGon: thương chị rất nhiều. Sao lại đúng lúc này??? Cứ nói ra hết sẽ thấy thanh thản hơn
    Never wait until the last moment to tell certain people that you love them.

    Never wait until it's time to say goodbye
  8. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bực bội vì mấy cái mail chẳng đâu ra đâu, đi điều tra mãi mới phát hiện sự tiếp tay của mấy ông đồng nghiệp. Nổi cáu. Out of control. Suýt mắng nhau té tát tại sở làm.
    Thở dài. Sao có nhiều người đùa dai đến thế. Ngẫm nghĩ ko biết có lúc nào mình vô tình gây khó chịu cho người khác không?
    T.T
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    cái câu mà em NSG nói có nghĩa gì dzậy hả bé ơi!!!!

    Ơ, hình như có tiếng thở dài! Em nào mới đến vậy ta?
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần nữa rùi, hổng biết làm gì hết trơn..hic..Nghĩ hè gì mà chán quá. Sáng sớm là phải lếch đầu vô lab chưa kịp kiếm cái gì bỏ bụng nữa, ngồi dọc tới trưa. Thơ thẩn bước vô canteen, đứng xếp hàng mua được đĩa cơm cũng muốn xỉu...
    Ăn chưa có kịp tiêu hoá gì hết là tới phải họp nhóm rùi...Cả chục đưa ngồi nhìn nhau mà bàn tới bàn lui hổng biết làm gì cho nó coi được được..hichic..Sau mà bả đậu quá không biết.
    Chán,lết vô thư viện nghe nhạc, lang thang tren web.. Gửi xong mấy bài xong rùi hết biết làm gì...Chạy tới chạy lui một hồi, thui thì lết vô chỗ này ngồi than một hồi cho bớt chán...
    Tối nay còn phải làm hai cái training 4 tiếng đồng hồ..hichic...Tới khuya luôn, chắc là coi như tiêu một buổi tối. Rồi thì chắc là lết vô mạng chat đến mức hết thấy đường rồi đi ngủ...
    Rồi ngày mới lại bắt đầu mà không có bình minh, hi vọng là sẽ bắt đầu từ affternoon chứ đừng có cái rét tới evening thì mệt...Ở nhà thì mạng hư chắc là chỉ vô chat lây lất hết cuối tuần...Rõ chán.
    Life is a journey - not a destination
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này