1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bay 1 môn. Chắc tại không quen lắm. Hy vọng điểm tích cóp trong HK đủ để bù.
  2. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 2 niềm vui to đùng. Thứ nhất là bố đã không còn giận mình nữa. Thứ hai là đã thi xong rồi. Cuộc đời mới sung sướng làm sao. Thế là mình không bao giờ còn được thi học kỳ nữa rồi. Giã từ những ngày thi mãi mãi sao? Ôi cái gì khi mất rồi mới thấy quý thật. Hồi đó thì chỉ mong phải chi đi học mà khỏi phải đi thi thôi.
    Hu hu hu anh đáng ghét. Anh phải biết rằng em quan tâm đến anh chỉ là vì anh thôi chứ, hoàn toàn không phải vì tiền của anh chứ. Người gì đâu đáng ghét. Anh ơi, nếu anh nghĩ rằng em quan tâm đến thứ khác chứ không phải là anh thì anh tầm thường quá. Em thật sự rất thất vọng về anh.
    Hy vọng anh không phải như những gì em nghĩ...
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người quá...
    Không hiểu sao những ngày đi thi lại là những ngày vui nhất, lúc ra phòng thi là thích nhất, ngồi nghe mấy đứa đi ngang qua than thở, thấy từ ngữ tụi nó dùng nghe ngộ ngộ. Sáng vào thật sớm, biết thế nào cũng có vài đứa bạn chờ mình. Sướng thật. Thấy mình đi thi vui hơn đi chơi nữa. Mà sao học thi chán quá, chán đến rụng tóc.
    Không biết ông anh trai của mình dạo này như thế nào? Cưa được mấy em rồi, nghe đồn ông ấy đang cưa ... cũng mong ông ấy có bạn gái sớm để yên bề gia thất, mình mới được nối gót theo sau. . Cố lên nhe ông anh.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  4. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vui quá chừng. Làm sao lại có thể như thế được nhỉ?
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hom nay moi chat voi A 2 xong tu nhien thay xau ho ghe di.A 2 thi gioi ghe con minh thi......chan that.HK moi nay fai co lam sao de xung dang la em gai TD of A 2 moi duoc.
    Biet anh bi om thuong anh ghe nhung ma anh dang o xa qua ma`.Hy vong anh kg sao
    (Minh biet A 2 kg vao box nay cung nhu web nay nen moi dam noi nhung neu mai mot lo anh vao thi minh se nguong lam khi ma` anh biet t/c cua minh......)
    HK moi se ru HG di hoc chung tren TV moi duoc.....nhung kg biet HG do T minh du de lam dieu do kg nhi?Kho xu ghe!!!
    Mai la Mr No One cua em nha anh,em se co gang de xung la em gai cua anh
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi trên đường, cảm giác lành lạnh này thích thật, lâu quá mới cảm nhận lại được nó.
  7. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện làm gì, những lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được. Tại sao sư huynh lại chọn thời điểm này để mối quan hệ huynh muội trở nên căng thẳng vậy, huynh làm muội cảm thấy mệt mỏi và buồn. Không hiểu sao mình chỉ toàn quen những người có cá tính rất lạ. Trên đời này có biết bao nhiêu người sống bình thường, mình cứ phải tìm những người như vậy... nên lúc nào cũng xảy ra chuyện.

    You are always the one in my heart.

  8. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều điều hối tiếc, nhưng...muộn rồi...
    Không biết viết gì để thể hiện một tiếng thở dài...
    có lẽ mìng đang già...??
    Ui hôm nay trời buồn wá
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 21/06/2003
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Sweettaboo@ ẩu quá,ai bảo con trai không có tình cảm ???
    Hồi học lớp 9,lần đầu tiên từ dưới quê vào SG đi học,tui nhớ nhà muốn chết.Lại ở trong nhà người Hoa,suốt ngày nghe nó xí xa xí xồ chửi mình mà mình đâu có rành tiếng nó chửi lại ,Lúc đó thèm được sống trong khung cảnh gia đình người Việt lắm (nó nói toàn tiếng Hoa với nhau ), thèm được ăn những món ăn của dân tộc mình ( quanh năm chơi toàn món độc chiêu như chân gà nấu đậu hay óc heo tiềm thuốc Bắc,nhìn thấy mà ghê ),thèm xem phim chưởng ***g tiếng Việt ( hu hu..nó xem phim gốc tiếng Hoa không hà )....
    Hồi nào giờ mình chỉ lo học, có biết phải giặt ủi ,cơm nước gì đâu,bây giờ phải tự thân vận động,bơ vơ không nơi nương tựa ở đất khách quê người. Nhiều lúc tủi thân muốn khóc,vừa giặt đồ mà nước mắt thấy cay cay.Mấy lúc ngắm trời mưa tầm tã qua song cửa,nhạc thì tỉ tê bài "Mẹ già như chuối chín cây" tui chỉ muốn gói gém hành trang mà cuốn gói về quê luôn...không thèm ba cái chuyện học hành chi nữa...

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...

    [/quote]
    Híc, Pajero nói nghe củm động wá, vậy là bác lên SG học cấp III ở LHP à? Lúc ấy còn nhỏ mà phải xa nhà thì...., nghĩ lại thấy bác giàu nghị lực thật, chứ còn Sweet thì chắc bỏ cuộc từ lâu rùi. Bây giờ nhiều khi Sweet cũng có tâm trạng như bác vậy, có lúc tưởng chừng mình không còn đủ sức tiếp tục học hành, chỉ thèm được bay về VN ở bên cạnh mọi người thui.
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nói gì---------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này