1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật thức dậy ngoài trời mưa lớn thật lớn, tự nhiên thấy nhớ quá, thế là quyết định đạp xe lên trường vào check mail và thăm Box. Trời mưa ào ào thế mà lại chạy bạt mạng, nước mưa quất rát cả mặt, nhưng lại không hề có cảm giác gì, chỉ biết là buồn không thể chịu được...Thật lạ, có nhiều khi con người ta thấy nhớ da nhớ diết, nỗi nhớ có thể làm mình phát điên lên được, chỉ muốn làm 1 cái gì đó cho quên đi mà khuây khỏa. Phòng máy hôm nay vắng lặng, giá mà mình có thể hét lên thật to được nhỉ, để xem tiếng hét có thể át được tiếng mưa hay không...Mình ghét mưa, ghét nỗi buồn cố hữu trong từng hạt mưa làm nặng trĩu lòng người. Trời se se lạnh, tự nhiên cảm thấy thật trống trải, thèm 1 hơi ấm nơi nào mang đến, uhmm, mà thôi, bắt đầu lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi...
    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    có 1 người ta nghĩ tới cuộc sống bỗng thú vị, thấy yêu đời hơn một chút
    nhưng chỉ nghĩ thôi, tốt nhất là chỉ nghĩ thôi
  3. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh lúc nào cũng là một người nhiệt tình, lúc nào cũng biết quan tâm đủ để người bên cạnh thấy ấm áp, hạnh phúc.
    Cám ơn anh! Sẽ luôn là một tình cảm rất đẹp và trọn vẹn trong mỗi người anh đã từng chia sẻ.
    Chúc anh cũng luôn cảm thấy hạnh phúc, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Và trong mắt luôn lấp lánh niềm vui. Anh nhé!
    P.S: Anh biết là em đang nói về ai mà phải không? Những lời chân thành đấy nhé
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    ...........he....he.....Nghỉ hè muôn nămmmmmmm
  5. sleepping

    sleepping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán vậy ta, còn có một môn Statistics ngày thứ sáu này thôi mà, chẳng có muốn học gì hết. Còn mấy tháng thì mới tới Tết vây trời, con muốn về VN quá. Mấy bữa nay nấu ăn xong toàn là ngồi ngó, chẳng muốn ăn gì hết, ngán đồ ăn ở đây quá rồi, kiểu này thì thành mắm ....khô quá. hichic, có ai giúp sleeping ko vậy????????????? làm sao để mà hết chán đây???????????
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mưa,,, mưa,,, mưa xối xả. Hông biết bữa nay nước đâu lắm thế ko biết! Còn cúp điện nữa chứ, hic! Mấy người bạn thân có ghé nhưng ko vào nhà. Buồn quá! Mình mong gặp tụi nó lắm, vậy mà?Mang tiếng là ở cùng thành phố mà gặp nhau khó quá chừng! Ừ mà cũng khó thật. Suốt từ ngày tốt nghiệp cho tới tận đầu năm nay mới lại thấy mặt đứa bạn thân hồi cấp 3 vì từ buổi học cuối 2 đứa toàn điện thoại, mail, và cả ?thư tay dù ở cùng thành phố!!! Bạn hồi cấp 2 thì chỉ có dịp nào đó mới gặp. Mỗi lần gặp là lại vui nổ trời, có lần hông biết tám cỡ nào mà tới lúc nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối. Vậy mà năm nay??.Tự cười mình buồn ba chuyện vặt vãnh đó làm gì mà vẫn thấy trống rỗng. Lên net chơi vậy. Hình như chỉ có bạn online là luôn luôn có sẵn
    Gần 10 giờ tối thì nhận được 1 bó cẩm chướng. Mà tặng hoa cẩm chướng chắc ý nói mình vừa lẩm cẩm vừa chướng chướng đây mà, huhuhhuhu. Hì vậy mà cứ tưởng năm nay ko có bông hoa nào chớ. Lại mắc cười chuyện năm ngoái nhóc em mua 1 bó hoa thật lớn rồi nói là có anh nào gởi làm mình ngồi nghĩ từ tận trưa đến sáng ngày hôm sau mà ko nghĩ ra nổi cái tên nào hợp lý. Hì hì hoa lúc nào cũng đẹp, dù có ý nói là mình vừa lẩm cẩm vừa chướng chướng thì vẫn thích
    11 hơn- điện thoại đêm khuya- hihi may mà điện thoại ngay trên bàn của mình. Vui quá! Điện thoại và gặp mặt vẫn thích hơn là chat. Nghe giọng nói và thấy mặt luôn hơn những dòng chữ vô tình. Tiếng cười giữa đêm khuya ?" trong điện thoại - vui lạ lùng
    Vậy là sinh nhật năm nay có nhiều bất ngờ quá: 1 cuốn sách từ người bạn mới quen, hoa cẩm chướng và điện thoại đêm khuya. À còn năm nay do lên 02 hay sao á nên được ăn kẹo đến sún cả răng và ngậm ô mai đến rộp cả lưỡi
    Đã qua tuổi 20???
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng trai hôm qua đứng đợi dưới mưa để tặng hoa cho cô gái, đợi không được nên đành về nhà, lòng cứ ấm ức mãi. Đến khuya, cô gái mới biết được nỗi lòng, cầu khấn ông trời cho chàng biết để tặng lại bông hoa hôm qua!!!
    Hihì, sến thiệt, chúc chàng trai kia đọc được bài này.
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Hihì, sến thiệt, chúc chàng trai kia đọc được bài này.

    [/quote]
    Dù có ai nói sến nhưng mình cũng mong có 1 người sến như thế............. nhưng.......lai nhưng......
    Ai ơi hãy cố lên nha~~~~~~~~~

  9. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Anh giỏi giang, tài năng và thành đạt. Em biết có rất nhiều người ngưỡng mộ anh, và có lẽ anh không biết rằng trong số đó có cả em nữa. Nhưng sao anh lúc nào cũng xa lạ với em như thế. Không ngọt ngào cũng chẳng đặc biệt hơn... Anh ơi, chẳng lẽ em không đáng để nhận được tình cảm cũng như sự quan tâm của anh hay sao?
    Ước gì... mà thôi không ước nữa, bởi em biết có ước cũng vậy thôi. Anh có phải như bạn anh nói không?
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, mình mới có dịp tắm ...mưa , mà còn là tắm mưa khuya nữa chứ, tắm tới nỗi bịnh luôn.
    Chỉ tại mình quá nhẹ dạ, cả tin 1 người, à không, một khứa lão mới đúng
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này