1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật nàng, quá hạnh phúc bên người yêu, nàng nhảy chân sáo xuống cầu thang, chẳng may xẩy chân, may nhờ người yêu chụp lại kịp. Nàng ngoài miệng chống chế nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp và bình an vô cùng.
    Chúc hai người hạnh phúc bên nhau mãi mãi!
    Hừm, dạo này sến quá cỡ, chắc phải chấn chỉnh lại thôi !!!
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Fool mà nhẹ dạ thì phải xem lại á
    Còn anh Nhật nữa, dạo này đang chuyển nghề viết tiểu thuyết Quỳnh Dao, mọi người đón đọc nhá
  3. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà gây sốc quá vậy anh Nhật?
    Ớn lạnh luônnnnnnnnnnnnnnnnnn
  4. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu, năm nào cũng mưa dầm dề. Mưa trắng xóa, mưa tối trời tối đất. Năm nào cũng hoa đỏ rực mấy con đường, tiếng râm ran dằng dặc.
    Tháng sáu, năm nào cũng có đôi người nhớ, ừ nhỉ, có một ngày không hẳn như mọi ngày.
    Thêm một tháng sáu, lại bâng quơ nhiều, lại sống trong cảm giác hạnh phúc vì được quan tâm nhiều nhất trong năm - không hẳn mọi khi chẳng có, mà chỉ hình như lúc này mới được thể hiện ra.
    Tháng sáu, không còn như trước. Lọc lõi hơn, chai sạn hơn, và cũng già hơn.
    Tháng sáu, đã biết cười nhiều hơn trước, vì biết yêu những cái đang có, vì quá nhiều niềm vui và bất ngờ.
    Từ bạn bè, những người bạn hầu như chỉ mới quen nhau, gặp mặt nhau chẳng nhiều, nhưng tự dưng thân thiết đến lạ. Lắm lúc cứ tự hỏi mình, đâu còn trẻ con mà có thể kết bạn và yêu
    mến nhau đến vậy.
    Từ những người thân thật thân, bao nhiêu năm gắn bó với những kỷ niệm mãi dịu ngọt, cứ nhắm mắt lại, nghĩ đến là mỉm cười hạnh phúc.
    Từ một người cũng chợt thân thiết, một người lạ lắm, xa lắm nhưng đã trở thành cần lắm, lúc nào không hay...
    Từ ruộng đồng xa ngai ngái, mùi rơm rạ phảng phất trong ký ức và những người đã sống cùng suốt bao nhiêu năm tháng....
    Tháng sáu, vẫn có thói quen mong ngóng một tin từ một người, dù xa thật xa. Con người ta tham thế, bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ, bao nhiêu cũng muốn cho mình. Lúc nào cũng
    muốn người khác nhớ mình, nghĩ đến mình.
    Thật đáng ghét.
    T.T
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tắm mưa hôm nay nước mũi chảy ướt cả 2 tay áo rùi.Nghèo kg có tissue mà
    1....2.....3......Kéo tay áo chùi tiếpp..........may ghê ở nhà kg có ai hít.........
  6. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu! Ừ thì đặc biệt nhỉ. Thế là lại sắp già thêm 1 tuổi nữa rồi. Mấy nhỏ bạn viết thiệp chúc tuổi thì càng già nhưng tâm hồn thì ngày càng trẻ nhe em... Có một người đăng ký một ngày, mà chẳng biết có nên không...
    Mà có nên không?
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    số mình chắc vứt cho cám heo ăn quá!!!
    to lyly: đừng buồn chuyện hồi sáng nhen. Tui thấy bà hay thật đó, buồn mà cứ tỉnh bơ như ko, cứ cưòi nói như ko có chuyẹn gì...hay thật...!!!!phục ly sát đất!!!
    I hate myself for loving you
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    hí sea, chẳng lẽ khóc hử nhóc... thôi bây giờ khóc bù nè . Nói chung nếu không cố gắng cho cái gì đó mà không đạt được thì không thể trách ai .
    Sea đừng làm cám cho heo ăn uổng lắm, lấy ai đi chơi với baby hử... hè này tụi mình còn nhiều kế hoạch đi chơi mà. Cố lên, còn một môn nữa...
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại mấy đứa bạn cũ, tụi nó bảo thấy mày không thay đổi gì cả. Sao lại không nhỉ? Có nhiều thứ thay đổi lắm chứ. Ừ thì mọi thứ điều có thể thay đổi mà. Một thời gian ngắn cũng có thể làm nên bao sự đổi thay, bao niềm vui và nổi buồn, hạnh phúc và khổ đau. Phải can đảm lên để đối diện với tất cả.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,Mẹ lại bảo mình đi đăng ký học hè.....Đã học suốt 1 HK mệt quá rồi vậy mà giời lại fải tiếp tục cuộc hành trình .Mình nghĩ chỉ có các em PTTH mới thế chứ......Nhưng mà Mẹ cũng có lý lăm .Còn trẻ kg học thì sau này sẽ khó lắm.Mình thích được học lên nhưng mình có khả năng kg nhỉ.
    Dù gì cũng fải học để cho mình & cũng fải xứng đáng với Anh chứ.Anh qua' giỏi.Còn mình thì sao?FBK à cố lên ........Cố lên nha!!!!!!!!!
    Lúc nào cũng nên mỉm cười dù lòng mình đang khóc.Sao kg ai hiểu mình nhỉ.Ai cũng nghĩ rằng mình là 1 Cô Bé vui vẻ,nhí nhảnh.......nhưng có ai biết mình đã khóc nhiều vào Giao Thừa vì Cô Đơn chưa?Chắc chắn là chưa rồi.Mình muốn có được ai đó hiểu mình nhưng đôi khi mình sợ !!!!!!!!!!!
    Hãy cười lên..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này