1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=ạ01/07/2003:
  2. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    jasmine làm sao mà hay dữ vậy? ko thấy tên người post ở bên trái . (bài thứ 4, từ bài này đếm lên)
    Hay là do IE của mình bị lỗi ko thấy được tên người post
    30/06/2003
    [/quote]
    Vao xem chi tiet ve Jasmine ban se hieu tai sao. Cau hoi goi y, TTVN hinh thanh ngay nao? :-)
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    ....
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng.
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh."



    http://www.vietvoice.net/lyrics/

    u?c TieuBao s?a ch?a / chuy?n vo 10:13 ngy 02/07/2003
  4. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu lạng qua box BK nì 1 chút, dù gì cũng gắn với tuổi ấu thơ.. hehhe.. vẫn nhí nhố như xưa ,,, .... trường vẫn đẹp với hàng khuôn viên trong trường giờ được tỉa gọn lại ,,, các dãy nhà nhìn tươm tất hơn xưa,, phần mặt tiền có lẽ phải khác,, thư viện trường thì được đổi mới hiện đại hơn ,, chỉ có dãy phòng khoa CNTT sao tiêu điều xơ xác quá ........... ngày xưa, cái góc nhỏ nhỏ hành lang phía sau,, có bông hoa đo đỏ gọi là gì không nhớ,, hay nghịch lấy nhuỵ bông giả râu gắn dưới cằm .. ..
    take it easy, make it easy, get over it
  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    baby, sea là sea thương baby lắm đó! hô hô hô. Trước giờ sea chơi với rất nhiều bạn gái nhưng mà chưa có ai nhiệt tình với sea như baby dzị! tất cả những tình cảm baby dành cho sea, sea nguyện.....để cho người khác trả!
    I hate myself for loving you
  6. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    buồn we' nha ,hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........túm lại là gì ?
    cause I've known I never breathe your love again
  7. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay vất vả, mà vẫn phải cười. Mà không, cũng thấy vui vui nữa.
    Phù phù, cuối tuần mà không được nghỉ ngơi nữa rồi.
    Chúc mọi người cuối tuần bình thản!
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một tuần thật ngớ ngẩn , làm chuyện gì cũng không xong ... Lần nào đi đón bạn cũng trời mưa ... Một lần thì đứng đợi 2 tiếng , một lần thì 1 tiếng ... Tệ thật ... Cứ đứng dưới mưa mà chờ mà đợi , cuối cùng thì cũng chẳng gặp được ai ... Sao mình lại phải như thế nhỉ ? Không thể viết nhật ký bên 83SG. Đành như thế này vậy .
    ...........
    Bạn thấy vui gì khi chọc giận người khác , bạn thích thú gì khi muốn biết phản ứng của người khác khi bạn chọc giận . Bạn nói là bạn đang làm cho người ta nhận ra bản chất của chính mình, nhưng không phải vậy . Bạn đang bao biện cho hành động quá đáng của bạn . Người ta phải phản ứng như vậy là do bạn bức bách , nó không phải là bản chất mà là cách tự vệ , là tình cảm con người . Đó không phải là trò chơi cho bạn . Bạn phải hiểu như vậy chứ . Bạn làm người khác khó chịu vì cách cư xử của bạn . Tại sao tôi lại phải chịu đựng những trò chơi của bạn chứ . Tôi không muốn mình là con rối trong tay bạn . Tôi không thể giận bạn , làm mặt khó chịu với bạn vì bạn là bạn của tôi , và vì tôi đã không thể ghét ai . Bạn nghĩ người ta cần bạn mà bạn không cần đến người ta sao ? Bạn đang sai lầm đấy . Mỗi lần bạn hứa đi chơi với box bạn lại đến trễ , cái lý do của bạn thật quá ngớ ngẩn , hết đang ngủ rồi đến đang xem phim , chẳng thà bạn nói bạn không đi để cho người khác khỏi phải đợi . Bạn đã nói đúng"Nếu bạn phụ tôi , thì tôi là người hối hận".Vậy bạn có biết tại sao người ta "phụ "bạn không , hãy suy nghĩ lại chính bản thân mình . Tôi không muốn mất một người bạn như bạn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà cứ lặp lại như thế này . Hãy hiểu những gì tôi nói chứ . Đừng quá đáng .
    Looking
  9. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có một người hứa là sau khi mình thi xong thì sẽ có quà, thế mà bi giờ người ta thi xong cả tháng trời rùi người ý lại lặn mất. Tức thiệt. Anh Whisper ui là anh Whisper à hu hu hu không biết đâu
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào bạn cũng làm mình đau lòng hết vậy ?Có lẽ lúc trước đó là liều thuốc giúp mình quên đi chuyện cũ 1 cách nhanh chóng nhưng mà bây giờ chính điều này làm mình càm thấy buồn lắm đó.Mình cám ơn bạn vì nhưng lúc khó khăn bạn đểu ở bên cạnh & sẵn sàng nghe mình nói bất cứ chuyện gì !!!Nhưng mà cũng có đôi khi sự nhiệt tình của bạn vô tình đã chạm đền điểu mà mãi mãi sau này không bao giờ mình muốn nhắc lại.Không fải mình không góp ý điều này vối bạn ,mình đã xin bạn đừng nhắc chuyện cũ ấy nữa nhưng không hiểu bạn vô tình hay cố ý(!?) mà bạn cứ chạm đến nó.Nhưng những khi có vấn đề mình đều có thể nói hết với bạn nhưng mình lại ngại khi nói với người khác.Mình biết có nhưng lúc bạn buồn mình vì mình kg làm theo lời khuyên của ban nhưng bạn ơi,đâu fải lúc nào nhưng điều ấy cũng có thể áp dụng cho con gái được.Mình vẫn rất tôn trọng nhưng lời khuyên & góp ý của bạn mà.Có thể nếu mình là con trai thì nó sẽ giúp mình rất nhiều nhưng mà mình là con gái mà...Có lẽ đôi khi bạn đã quên điều đo rồi chăng(?)
    Hôm trước,tự nhiên mình cảm thấy vui khi bạn gọi chỉ để chúc mình ngủ ngon thôi.Bạn nói bạn là người Vô Tâm nhưng mình không nghĩ thế ....vì nhưng khi mình buồn,vui bạn có thể cảm nhận được điều đó.Bạn biết không khi bạn nói giọng nói mình đã thay đổi sau khi đi PQ về thì mình ngạc nhiên lắm .Ngay bản thân mình mà mình cũng không biết điều đo nhưng bạn đã biết.Mình đã sửa lại cho giống với trước chuyến đi & ...
    Mình cảm thất vui mỗi khi bạn vui & nhưng lúc bạn có vấn đề với BH thì mình cũng cảm thấy buồn vì từ trước đến nay bạn chưa có t/c với ai như thế mà.Mình mong là bạn đừng bao giờ làm BH buồn chỉ vỉ sự ích kỷ,độc đoán của một người con trai như thế.Đôi khi mình có cảm giác bạn như 1 người bạn lớn của mình vậy
    Đôi khi mình đã ghen với nhưng gì mà bạn đã làm được nhưng thật sự mình cũng rất vui vì thành công của bạn...Có lần bạn đã cười khi mình nói điều này & bạn đã nói nều mình cố gằng thì sẽ đượcnhưng mình biết bản thân mình chứ !!!
    Hy vọng tình bạn này sẽ bền vững mãi nhé bạn dù người ta nói rằng Nam & Nữ không thể có tình Bạn.Chúng ta hãy chứng minh nhé bạn
    Hôm trước bạn vào BKSG & đã hỏi nick mình fải là FBK không mình đã nói bạn hãy đoánMình ngạc nhiên khi bạn dã hỏi mình như thế đó.Đoc xong bài này thì bạn biết rồi fải không?
    r10)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này