1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trannguyencan

    trannguyencan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sang nay toi mo thay em, mot cam giac that thanh binh, hanh phuc. Khi that, vay ma lai bi danh thuc boi tieng may cat co luc 9h. Nam mai toi 12h trua van khong sao ngu lai duoc.
    Nho em qua.
    Tran Nguyen
  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi hông vào cái Nhật kí này, nhớ dễ sợ. Mấy ngày nay chẳng có gì đặc biệt, toàn là ăn uống, ngủ và lên net, không có được gặp bạn bè gì hết, ngày nào như ngày nấy. Thỉnh thoảng gặp sea, mừng ghê, dạo này trông sea ngày càng dễ thương và bụi, ngưỡng mộ phong cách của sea quá. Sáng nay vào trường gặp anh Sal, vậy chứ làm ngơ luôn, tại thấy anh í ngồi giữa một đám con gái, lại đó mắc công không còn đường về nhà. Sư huynh cũng đi lâu quá rồi không về, bảo là đi đến 1 tháng, trời, hết cả mùa hè rồi còn đâu, không hiểu sao ông ấy lại mê ĐL đến vậy. Rõ chán, cuối cùng chỉ có mình là ở nhà...
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  3. DoanDust

    DoanDust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián!
    Dạo một vòng quanh TTVNOL, vô những box mà mình quen, chả thấy gì để đọc cả,vòng qua các trang Web khác cũng thế. Hình như cái háo hức online của mình đã hết rồi thì phải. Nhớ hôm nào mong được online lắm mà bây giờ thì...
    Gặp một vài người gọi là quen trên YM, chào hỏi vài câu vu vơ rồi lại out, chả có gì để mà nói với nhau cả.
    Hình như ta mất dần cảm xúc rồi.
    Thôi về nhà làm việc tiếp, suy nghĩ vớ vẫn bấy nhiêu đủ rồi.
  4. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán cái đời LTV!!!!!!!!!!!!!!
  5. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thà anh đừng nói gì còn hơn... Chúng mình sẽ chẳng là gì của nhau. Còn bây giờ... Tại sao lại như thế hở anh?
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hụt hẫng vì nhảm, thiệt đáng đời
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Người đi... Ừ nhỉ, người đi thật!!!

    Saladin

  8. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ngày qua ngày không biết mình đả làm gì ,tại sao thế này ?lổi hẹn với người ta ,mình thấy áy náy ,lổi hẹn với bãn thân biết trách ai đây hả?
    một thằng bạn đang chờ mình trong bệnh viện ,mình đã thăm nhìu lần rồi ,vậy mà bây giờ sao làm biếng thế này ,tao mong mày lành bệnh nhé ,không biết khi mày ra viện tao có bên mày kô hay là ở BT nhưng tao mong mày thật sự khoẻ mạnh sau cú sốc này
    một người bạn nữa lại giận hờn vì không biết lý do ,và lại mình nhận thấy cũng chả có khíu dổ dành con gái,thôi kệ giận thì giận biết làm sao hơn đây
    một người bạn khác lại bảo mình tranh thũ sắp xếp time để về wê bạn ấy chơi ,đành chịu ,hi vọng có time đễ về
    ............................
    sao lại thế này ,tại sao ,không lẻ suốt đời lại hẹn và hứa để rồi chẳng bao giờ thực hiện được ?tôi có phải là tôi không hay là một kẽ suốt đời chuyên đi chọc người khác ????
    cause I've known I never breathe your love again
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Dạo này k0 biết sao lười ol wé. Chắc lại đến chu kỳ hết hứng. Vài bữa nữa hy vọng có hứng lại .
    Vô BK chỉ thấy toàn người lạ. Người quen đi đâu mất tiêu hết rồi??? Bùn wé! K0 quen bít ai hết!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần liên tiếp học 7 buổi/tuần, bà con la toáng lên, thế là được nghỉ học 3 ngày. May mắn thật, sắp phải giao dự án rồi, làm thêm mà không phải nghỉ học.
    Người ta đi Hà Nội thì mình nằm nhà, người ta về thì mình đi Nha Trang, mình về thì người ta đi Vĩnh Long. Thế có chết không?
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này