1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,mệt quá đi gần 30km ..........buồn ngủ nhưng kg thể ngủ nổi.Nằm mà vừa chờ tới ...../7 vừa hy vọng kg có ngày này.hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao mà.Mình kg thể quên ngày này được .....chán ghê đi.
    Hy vọng thứ 7 này sẽ tìm được món như ý.Dù sao thì cũng nên ....dù kg thích lắm.Hay cho ......nợ lại nhỉ.Khó nghĩ quá
    Bực mình thật đó nha!!
    Mình tự nhiên ghét ngày .../7 ghê đi.
    1...2.......3.....phuuuuuuuuuuù.......tắt hết .......vậy là xong một ngày kg mong đợi!!!
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Uhm, nói chung thì cái gì cũng chỉ là tương đối. Chờ đợi, mãi rồi cũng chán, nó đã thành truyền thống rồi, mà truyền thống thì khó sửa đổi. Bản chất cũng vậy. Thiếu tế nhị, có thể. Quá đáng, có thể. Và hàng trăm thứ có thể khác. Không thể cầu toàn như ý mình muốn được. Sao không thử một lần đừng quá quan trọng hoá vấn đề đi.
    Ta bít rằng mi không đòi hỏi người khác làm gì cho mình, nhưng ta cũng bít rằng ở đâu đó trong tiềm thức mi lại mong muốn những gì mình làm sẽ có kết quả như chính mi muốn. Ai mà chẳng thế, nhưng cũng tuỳ trường hợp thôi. Vả lại, cũng nên nhìn lại một chút xem nào. Có thể cảm tính cá nhân của ta... sai bét, nhưng ta chỉ muốn nói những gì ta thấy thôi. Có bao giờ mi tự kiềm chế hành động của mình chưa. Hoà đồng, tự nhiên, có thể lắm. Nhưng cũng cần giới hạn, à không, tự giới hạn! Đùa giỡn, quá đáng, tại sao, ta lại nghĩ rằng trong hành động của mi có sự thoả hiệp, hay ít ra gây ngộ nhận rằng mi đang thoả hiệp. Từ đó dẫn đến những hành động quá đáng, thế thôi, đơn giản. Hoà đồng không có nghĩa là tự nhiên thái quá. Quá nguyên tắc, có thể mi nói thế, hưng nguyên tắc để được tôn trọng thì cũng đáng.
    Không bít mi có để ý không, những lúc mi và "bạn gì đó" đùa, rồi sau đó giận hay là bất bình, hay là quá đáng gì đó như mi nói, ta thường cười nhếch mép. Một thói quen không thể nào gọi là khá được. Hehe. Mi vẫn hay hỏi ta cười gì, ta bảo không có gì. Ha ha, thật ra thì có, ta tức cười, vì thấy mi và người đó trẻ con quá (sorry), và cười vì hơi buồn, thấy thời gian của mình...
    Ta chẳng bênh vực ai, người nhà cả, ta chỉ nói những gì ta nghĩ thôi. Có thể mi bảo tại ta chưa từng có cảm giác là con rối. Có thể lắm. Có người hỏi sao ta chẳng bao giờ nổi giận. Vì ta luôn tự đặt ra giới hạn, thế thôi. Nếu không chấp nhận luật chơi thì tránh ngay từ đầu đi, còn nếu đã dấn thân vào rồi thì phải chấp nhận. Kết quả luôn do cả 2 phía gây ra mà.
    Thế nhé, chúc mi vui, thoải mái, không khó chịu, và không còn là... con rối! Good luck (cho cả 2).
    Hy vọng là ta lại không gây ra hiểu lầm.
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  3. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    như vậy là chỉ còn một ngày ở Thành phố này nửa ,ngày mai gần đi rồi có ai đưa tiển mình không có ai hỏi thăm mình không ,cái bản tính chuyên chọc người khác thì có ma mà tiển nhưng thật sự mổi người một cách nghỉ mà ,ai cũng nghỉ là mình đúng nhưng thật ra không biết tại sao lại như thế .nhưng còn quá nhiều dự định cần thực hiện ỡ Thành Phố này :thăm bạn vừa phẩu thuật ra ,nó nằm ỡ bệnh viện đang chờ I_Cry và bạn bè đến hỏi thăm,hẹn đánh cờ với một người bạn ,hẹn về nhà đễ đi thăm bà nội của một người bạn đang ......,và còn dự định nhiều nửa ,không hiểu sao suốt đời lại hẹn hẹn và hẹn để rồi thất hứa ,à còn vụ tiển đưa mà các thằng bạn ưu ái trong đêm 11/7 nửa ,chắc là không dám phụ lòng tụi nó rồi ,tụi nó tiển mình trong một đêm thiệt tình mà không dám từ chối .
    nhân đây nhửng bạn bị tui chọc hảy cười làm hoà nhé ,nhưng tôi hứa là tui sẽ chọc tiếp cho bạn mà ,chờ nhé
    còn những gì mà trong một tháng không có một lời thăm thì mong ........thông cảm cho Đ ,Đ đang ở ,,,,,,,,,,
    ngày 12/7 là đi rồi .hi vọng những tháng ngày mùa hè xanh ở Bến Tre mình sẽ đem đến cho họ những niềm vui ,bằng những thứ mình có ,nhửng thứ mình mang sẳn sẽ làm cho những em bé vui hơn với nhưng cuốn truyện tranh,nhửng cái có thể .
    cause I've known I never breathe your love again
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được gặp lại bé. Chẳng thể thấy rõ mặt của bé được, nhưng thấy bé có vẻ cao lớn hơn nhiều. Nhưng bé vẫn nhí nhảnh và thích làm người lớn như xưa.
    Con đường tương lai của bé rộng mở trước bước chân bé. Chúc bé thành công nhiều nhiều trên con đường của mình nhé.
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    đêm nay lại thức trắng rồi. Mình sống 1 cuộc sống ko chỉ cho riêng mình, đúng ko? Nhưng thật là khó để biết người khác đang nghĩ gì
    tự nhiên thấy trống rỗng

    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 11/07/2003
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vùi đầu bên máy tính suốt.Ngày hôm qua đi ra ngoài một buổi thật đã.
    Tự nhiên nhớ và thèm được nhìn một tóc đuôi gà như ngày xưa.
    Lại lan man rồi. Hãy ngũ đi nhé,Kỷ Niệm.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cậu còn đỡ,có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung, thèm được nhìn tóc đuôi gà
    Tớ thèm uống cafe quá

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Thì lâu lâu lại dở hơi một tí ấy mà.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  9. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở Expo gặp ai nhờ?
    Cả một ngày ko được ngồi, giờ cặp giò vẫn cứ muốn rã ra thôi. Hichic
    T.T
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic mấy cái chores làm mình mất hết cả ngày, kế hoạch hè hả? ko những đổ bể mà còn nát vụn luôn
    lạ là bực với buồn ghê gớm mà sao cứ tỉnh queo, chắc tại hè!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này