1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày hôm qua, hay hôm kia gì đó, chẳng nhớ nữa, chỉ bít là không phải hôm nay:
    Phải nói rằng quốc dzương Whisper nhìn ban ngày không... đẹp trai bằng ban đêm!!! Mà quốc dzương mặc áo ngắn tay cũng không đẹp bằng áo dài tay luôn. Hông bít có ai thấy dzậy hông?
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay vui ghê.Có lẽ sau khi khám fá ra 1 điều gì đo mà người ta muốn giấu(có thể gọi là bí mật kg nhỉ) nên cảm thấy.......
    Tự nhiên thấy giật mình vì suýt nữa đã nói 1 vấn đề of mình :Ai cũng biết đó là gì với người ta.May mà mình đã tìm được từ đồng nghĩa để nói.Hồi đó mình tự hỏi kg biết tại sao hoc lớp 13 mà fải học Tv thực hành......giờ mới thấy có ích......may quá
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Phùuu, mệt mỏi quá đi, giá như có người nào bên cạnh để mình chọc giận thì đỡ biết mấy, sáng đến giờ ngồi 1 chỗ với đống tài liệu management oải chè đậu!
    Chỉ còn 5 ngày nữa là xong, phải cố lên nào, tập kiên nhẫn rồi sẽ tìm thấy niềm vui thôi nhóc ạ. Cứ nghĩ về thời gian tới sắp được quậy ra trò với chúng nó thì mình như có thêm động lực thúc đẩy. Ừm, hôm nay nhận mail của nó, mình biết ngay mà, từ đầu tới cuối chỉ chọc tức người ta thôi, về đấy sướng lắm sao, xì, người ta ở bên đây đâu thèm để ý làm gì, mệt! Về trước 1 tuần thì có khác gì nhiều, chỉ được cái may mắn là lịch thi kết thúc sớm rồi "đánh nhanh rút gọn", trong khi người ta chán chết được, thi cử toàn nhằm vào những ngày cúng cùi nên bây giờ còn lẹt đẹt nai lưng ra mà cày, híc, nhưng mà nghĩ lại thì... 1 tuần đối với mình cứ như là 1 năm ấy, sao mà dài thế không biết...
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ,hôm kia gặp chị thật bất ngờ.Trông chị thật dịu dàng,duyên dáng, dễ thương trong chiếc áo dài đấy nhé Sở dĩ cái gian hàng SSP thu hút nhiều khách tham quan chắc là "tại" chị ,chị nhỉ ???

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  5. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Buồn cũng nhiều , vui cũng nhiều , vậy hoá ra mình buồn hay mình vui đây ? who care ?
    Đi lang thang trên net thấy nhiều người buồn ghê , buồn vì những chuyện trên trời dưới đất , buồn tình buồn tùm lum , muốn buồn theo luôn vậy đó .
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình vì hồi nãy Internet không vào được thì nhận được một cú điện thoại. Điên tiết cả lên, hắn là gì của mình mà dám nói mình không được làm thế này làm thế kia, định chửi thẳng vào mặt hắn nhưng thôi. Đúng là đồ bất lịch sự.
    Cứ để hắn sung sướng đi, mặc xác hắn. Chắc là tinh thần AQ của mình đang trỗi dậy đây, hahaha.
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Khi một con cọp bị thương bị dồn vào chân tường, nó chỉ có thể chọn cách cuối cùng là dùng chiêu cuối cùng và cũng là chiêu lợi hại nhất để thoát ra...
    Khi con cọp không làm hại bạn, đừng đùa với nó! Và dù rằng con cọp khiến người ta phải sợ nhưng nếu bạn không tấn công nó, nó cũng sẽ không tấn công bạn!
    Nói bâng quơ thế thôi, ai hiểu được thì hiểu!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  8. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu thế ????!
  9. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc đời
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dạo này khoái đi lang bang kâu pài. Tới đây phải dừng chân để hỏi thăm coi bạn hiền đang nói chiện gì dzợ?
    Đúng thiệt là nói bâng quơ! Bao lâu rồi mà vẫn cái tật k0 chịu bỏ
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này